Thứ Tư lễ Tro: Hành trình Mùa Chay

ThuTuLeTroHành trình 40 ngày Mùa Chay, không chỉ chăm chú vào chuyện ăn chay,

mà thấm nhuần tinh thần chay của Đức Giêsu và sống theo lời Người dạy.

Chay tịnh phải trở nên một giá trị thấm vào tâm tưởng và đời sống.

Khi hãm dẹp sự nuông chiều những đòi hỏi vô độ của thân xác,

chúng ta tập làm chủ mình,

để thắng những cám dỗ của những làn sóng thèm muốn của bản năng tự nhiên, của cái tôi hèn hạ và ích kỷ.

Nhờ đó được tự do sống theo ý Chúa, và vươn tới những giá trị tinh thần cao cả,

để thiết lập mối thân tình với Chúa và thuận thảo với tha nhân.

Đức Giêsu chỉ ra ba việc quan trọng của hành trình Mùa Chay, là cầu nguyện, bố thí, ăn chay, là ba bước quan trọng để từ bỏ những cái cũ, xấu và đổi mới bản thân.

Suy xét, kềm hãm và quảng đại có ý nghĩa lớn cho đời sống.

Cuộc sống này đưa ta đến đâu?

Ai sẽ đưa ta đến?

Ta đến mình ta hay cùng với những người khác?

Ba điều này gắn bó mật thiết với nhau,

đến độ chỉ thiếu một, hai điều kia sẽ không trọn vẹn.

Mùa chay là dịp thuận tiện để nhận diện những gì đang ngăn cản mối tương quan ta với Chúa, từ bỏ những gì làm ta xa Chúa,

Và nhờ Ơn Chúa giúp, ta dứt bỏ mọi tính hư, tật xấu hằng phạm;

thoát ra những lực hút, những cám dỗ sống vô cảm, hưởng thụ, ích kỷ;

biết chạnh thương trước tình cảnh khổ đau, thiếu thốn của tha nhân.

Như thế, hành trình Mùa Chay 40 ngày giúp ta đổi mới như thánh Phaolô: “ Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi (x. Gl 2,20)

Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết