Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân Ngày Môi trường Thế giới

4243c973-english_wed_triangle_spanish_web-2048x1380

Ngày Môi trường Thế giới, được tổ chức bởi Colombia vào năm 2020, là ngày hành động vì môi trường được nhiều người biết đến nhất, theo Liên Hợp Quốc. Kể từ năm 1974, sự kiện này đã được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 6: thu hút các chính phủ, các doanh nghiệp, các danh nhân và mọi công dân tập trung nỗ lực của họ vào vấn đề cấp bách liên quan đến môi trường.

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay đó là sự đa dạng sinh học – một mối bận tâm vừa cấp bách vừa mang tính hiện sinh. Các sự kiện xảy ra gần đây, từ các vụ cháy rừng ở Brazil, Hoa Kỳ và Úc cho đến dịch châu chấu tràn ngập khắp Đông Phi – và hiện tại, một đại dịch dịch bệnh toàn cầu – chứng minh sự phụ thuộc lẫn nhau của con người và các mạng lưới của sự sống mà trong đó họ tồn tại.

Sự kiện năm 2020 đã được lên kế hoạch tổ chức tại Bogota, Colombia, nhưng trong bối cảnh đại dịch coronavirus, Colombia đang tổ chức trực tuyến sự kiện này.

Dưới đây là bức thư mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho Tổng thống Cộng hòa Colombia, H.E. Iván Duque Márquez, để đánh dấu sự kiện này:

Gửi Ngài Iván DUITE MÁRQUEZ,

Tổng thống Cộng hòa Colonbia

Tôi vui mừng chào đón ngài Tổng thống, các nhà tổ chức và các tham dự viên tham gia Ngày Môi trường Thế giới, được tổ chức trực tiếp tại Bogotá năm nay, nhưng vì đại dịch Covid-19, sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến. Tình huống đầy thách thức này nhắc nhở chúng ta rằng trước nghịch cảnh, những con đường mới mẻ luôn mở ra để chúng ta cùng đoàn kết với nhau như một đại gia đình nhân loại.

Việc bảo vệ môi trường và tôn trọng sự đa dạng sinh học của hành tinh là những vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chúng ta không thể giả cách khỏe mạnh trong một thế giới bệnh tật. Những vết thương tra tấn Mẹ Trái đất cũng chính là những vết thương rỉ máu trong mỗi chúng ta. Việc chăm sóc các hệ sinh thái đòi hỏi một cái nhìn hướng tới tương lai, một cái nhìn không chỉ bận tâm đến thời điểm trước mắt hoặc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng, mà là một cái nhìn quan tâm đến sự sống hướng tới việc bảo tồn hệ sinh thái vì lợi ích của tất cả mọi người.

Thái độ của chúng ta đối với tình trạng hiện tại của hành tinh của chúng ta thực sự sẽ khiến chúng ta quan tâm và chứng kiến tính nghiêm trọng của tình hình. Chúng ta không thể giữ im lặng trước tiếng kêu gào phản đối khi chúng ta nhận ra cái giá phải trả rất cao cho việc phá hủy và tàn phá hệ sinh thái. Đây không phải là lúc để tiếp tục nghoảnh mặt làm ngơ trước những dấu hiệu cho thấy hành tinh của chúng ta đang bị cướp bóc và bị vi phạm bởi lòng tham vô đấy vì lợi nhuận, luôn luôn nhân danh sự phát triển. Chúng ta có cơ hội để thay đổi lối sống, tự cam kết với một thế giới tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn và truyền lại cho các thế hệ tương lai. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta nếu chúng ta thực sự mong muốn.

Gần đây, chúng ta đã tổ chức kỷ niệm 5 năm Thông điệp ‘Laudato Si’, vốn đã kêu gọi sự chú ý đối với tiếng kêu khóc mà Mẹ Trái đất đang kêu gào với chúng ta. Tôi cũng mời gọi tất cả quý vị cùng tham gia Năm đặc biệt mà tôi đã tuyên bố để cùng suy tư về tài liệu đó, và cùng nhau, trở nên cam kết hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, cũng như chăm sóc và bảo vệ những anh chị em dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra bên lề nhất của chúng ta trong xã hội.

Tôi khuyến khích tất cả quý vị trong nhiệm vụ này được đặt ra trước quý vị. Tôi tin tưởng rằng những cân nhắc và kết luận của tất cả sẽ luôn thúc đẩy việc xây dựng một thế giới ngày càng có thể ở được và một xã hội nhân văn hơn, nơi tất cả chúng ta đều có một vị thế và không ai bị bỏ lại phía sau.

Xin quý vị hãy cầu nguyện cho tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu chúc lành cho tất cả quý vị và xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ tất cả mọi người.

Từ Vatican, ngày 5 tháng 6 năm 2020

+ Giáo Hoàng Phanxicô

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết