Roma ngày 28 tháng 1 năm 2021
Anh em thân mến,
Từ Roma, tôi xin gửi lời chào tới anh em! Trong thời gian đại dịch này, chúng tôi ở nơi đây vẫn hằng cầu nguyện cho anh em trong toàn Dòng, cho các chị em nữ tu, các giáo dân thừa sai và hết thảy mọi gia đình. Hiệp thông trong lời cầu nguyện, chúng tôi cũng nhớ đến cách đặc biệt những người bị bỏ rơi và người nghèo, rất nhiều trong số họ đang chịu cảnh cách ly, khó khăn tìm kế sinh nhai, và đang gặp phải những thử thách nghiêm trọng ảnh hưởng tới họ và cả gia đình. Đây thật là một thế giới bị thương tổn, nơi mà chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Cứu Thế cho nhân loại ngày nay.
Tôi viết cho anh em vài dòng ngắn gọn này để thông tin cho anh em biết rằng: vi-rút Corona đã chạm đến cộng đoàn Sant’Alfonso của chúng tôi tại Roma. Trong tuần vừa qua, đã có năm thành viên của cộng đoàn và năm nhân viên làm việc tại đây có kết quả dương tính với vi-rút. Tạ ơn Chúa, không một ai phải chịu những triệu chứng nghiêm trọng. Cơ quan y tế đã đến viếng thăm cộng đoàn và chúng tôi cũng rất cẩn thận tuân thủ các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo. Chúng tôi hi vọng rằng những người bị bệnh sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.
Rất nhiều Tỉnh Dòng và các cộng đoàn khắp nơi trên thế giới cũng đã đối diện với các tình cảnh tương tự. Trong thời gian thử thách này, tôi mời gọi anh em hãy gia tăng cầu nguyện, quan tâm tới nhau, và sống tình hiệp nhất. Chúng ta hãy phó dâng mọi việc dưới sự chăm sóc của Mẹ Hằng Cứu Giúp và cậy nhờ vào lời cầu thay chuyển giúp của Thánh tổ An-phong, cùng các Thánh và Chân phước trong Dòng.
Người huynh đệ trong Chúa Giê-su Cứu Thế,
Michael Brehl, C.Ss.R.
Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR