Rôma, ngày 25.12.2025
Những Thừa Sai của Hy Vọng Theo Bước Chân Chúa Cứu Thế
NĂM DÀNH CHO SỨ VỤ
Chính Chúa sai chúng ta đi như những Thừa Sai và Người Hành Hương của Hy Vọng giữa một Thế Giới Bị Tổn Thương
Lc 4:16-19, Mc 6:7-12, Lc 9:2-6, Tv 130:7, HP. 1-20, QL. 01-020
Kính gửi Anh em, các Giám mục, các Ứng Sinh và Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế:
1. Khi chúng ta cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm, với sự cung kính, vị Thiên Chúa là Đấng vì yêu thương đã trở nên một với nhân loại. Hài Nhi Bêlem mạc khải cho chúng ta sự gần gũi của Thiên Chúa, sự dịu hiền của Ơn Cứu Độ, và niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Ga 1,14; Lc 2,10–12; Is 9,5–6; Rm 5,5).
2. Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, Năm Sứ Vụ, và Năm Thánh kỷ niệm 300 năm ngày sinh của thánh Giêrađô, mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Kitô vang lên với sức mạnh mới mẻ như động lực sống còn của đức tin chúng ta: Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta để sai ta lên đường thi hành sứ vụ. Cũng như Đức Giêsu đã “đến để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được sáng mắt, và sự tự do cho những kẻ bị áp bức” (Lc 4,16–19), thì hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi tiếp nối sứ mạng ấy, trong tinh thần nghèo khó, sẵn sàng lên đường và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa (x. Mc 6,7–12; Lc 9,2–6), như những môn đệ đích thực được sai đi vào thế giới.
3. Theo cách này, đời sống của mỗi anh em, được ghi dấu bởi sự đơn sơ theo Tin Mừng và lòng tận tụy mục vụ, diễn tả lý tưởng mà Hiến Pháp mời gọi chúng ta sống, khi khích lệ chúng ta hãy trở nên “mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng trong đức mến, bừng cháy lòng nhiệt thành, trong sự khiêm hạ của tâm hồn và bền chí cầu nguyện” (HP 20). Qua việc rao giảng, hết lòng lắng nghe, hiệp thông trong đời sống, và hiện diện giữa những người bị lãng quên nhất, chúng ta làm chứng cách chân thực cho Chúa Kitô Cứu Thế, Đấng là lý do cho đời thánh hiến và khuôn mẫu cho sứ vụ của chúng ta. Như một thân mình thừa sai, chúng ta được mời gọi loan báo ơn Cứu Chuộc chứa chan bằng ngôn ngữ dễ hiểu, con tim biết rung cảm, và sự dấn thân mạnh mẽ được thừa hưởng từ thánh Anphongsô.
4. Trong dịp đặc biệt này, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến tất cả những ai, với sự quảng đại và tinh thần phục vụ, đã cộng tác trong suốt năm qua để nâng đỡ sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế tại những nơi chúng ta đang hiện diện.
5. Cách riêng, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Trung ương vì tinh thần làm việc chung không mệt mỏi, cũng như vì sự tín nhiệm, sẵn sàng và tinh thần cộng tác mà Hội đồng đã thể hiện. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các vị hữu trách và cộng tác viên của Trung Ương, cùng với các văn phòng và các ủy ban khác nhau, vì sự phục vụ chuyên môn, quảng đại và âm thầm, được thực hiện với sự bền bỉ và tận tâm, góp phần làm sinh động đời tông đồ của Hội Dòng.
6. Với lòng kính trọng chân thành, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến quý Bề trên các Đơn vị và các Điều phối viên các liên hiệp Vùng, với sự khôn ngoan, khả năng phân định và nhiệt tâm mục vụ, họ trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông và sự linh động trong các hoạt động của đời sống chúng ta giữa những bối cảnh hết sức đa dạng. Cách đặc biệt, tôi xin cảm ơn sự dấn thân của anh em trong việc hướng dẫn tiến trình tái cấu trúc vì sứ vụ, với thao thức đáp lại các dấu chỉ của thời đại bằng lòng trung thành sáng tạo, và can đảm đối diện với những thách đố mà thời khắc lịch sử này đang đặt ra cho chúng ta.
7. Đối với mỗi anh em Dòng Chúa Cứu Thế, đang phục vụ trong các lãnh vực mục vụ khác nhau, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự trung tín, tận tụy và nhiệt tâm mà nhờ đó, anh em đã gìn giữ và làm bừng cháy ngọn lửa đặc sủng của Hội Dòng, trong việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả, đặc biệt trong những hoàn cảnh chiến tranh, đau khổ và nghèo đói cùng cực. Qua đời sống chứng tá, anh em trở nên sự hiện diện đầy lòng xót thương của Đức Kitô, dấu chỉ cụ thể của niềm hy vọng và nơi nương tựa đích thực cho những người đau khổ nhất, quảng đại thi hành sứ vụ làm cho muôn người nhận biết phúc lành của ơn Cứu Chuộc chứa chan.
8. Tôi xin nhớ cách đặc biệt đến các anh em đau yếu, những người vẫn tiếp tục, giữa thinh lặng và thử thách, hiến dâng mạng sống mình để chịu đau khổ và chết vì ơn cứu độ trần gian (HP 55). Sự hiện diện âm thầm của anh em là nguồn mạch ân sủng và là dấu chỉ hùng hồn của lòng trung tín. Tôi cũng xin hiệp thông với những anh em đang trải qua những giai đoạn thử thách trong đời sống cá nhân, trong sứ vụ, hay trên hành trình ơn gọi. Ước gì anh em cảm nhận được sự nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của toàn thể Hội Dòng, và được củng cố bởi sự gần gũi của Chúa Cứu Thế.
9. Đối với quý anh em Giám mục, những người đang thi hành sứ mạng mục tử trong tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế, tôi xin bày tỏ lòng tri ân chân thành vì sự tận tụy quảng đại trong việc chăm sóc và hướng dẫn Dân Thiên Chúa giữa những bối cảnh mục vụ khác nhau. Nguyện xin sự hiền hậu của Chúa Cứu Thế tiếp tục soi sáng và củng cố sứ vụ của từng vị, dưới ánh sáng đặc sủng thừa sai của Hội Dòng.
10. Tôi cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đặc biệt đến các ứng sinh, những người đang hăng say và vui tươi quyết tâm tiến bước trên con đường thánh hiến cho Chúa Cứu Thế. Sự hiện diện của họ giữa chúng ta là dấu chỉ hùng hồn của sự canh tân và niềm hy vọng cho toàn thể Hội Dòng. Nguyện xin Chúa mỗi ngày ban thêm sức mạnh, giúp các ứng sinh kiên vững và trung tín với tiếng gọi của Chúa Cứu Thế!
11. Đối với các cộng tác viên trong sứ vụ, các nữ tu Chúa Cứu Thế là những người đã luôn đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện, và với toàn thể Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa vì sự hiệp thông huynh đệ và sự dấn thân chung trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Cùng với nhau, chúng ta trở nên một biểu hiện sống động, phong phú và mang tính thời đại của đặc sủng thánh Anphongsô giữa thế giới hôm nay.
12. Trong mùa Giáng Sinh này, nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế và là Sao Mai của Sứ Vụ, đồng hành với chúng ta bằng lời chuyển cầu dịu hiền và liên lỉ của Mẹ. Nguyện xin các Thánh, các Chân Phúc và các Vị Tử Đạo Dòng Chúa Cứu Thế khơi dậy nơi chúng ta nguồn cảm hứng với chứng tá trung tín và sự hiến thân trọn vẹn cho Tin Mừng của các ngài, để chúng ta, được hướng dẫn bởi gương sáng ấy, tiếp tục trở nên những “thừa sai đích thực của niềm hy vọng, theo bước chân Chúa Cứu Thế.”
CHÚC TOÀN THỂ ANH CHỊ EM MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG!
Thân mến,
Fr. Rogério Gomes, C.Ss.R
Bề Trên Tổng Quyền