Thông điệp video của Đức Tổng Giám mục Sviatoslav vào ngày thứ 144 của cuộc chiến tại Ukraine

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halych, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine (Ảnh: UGCC)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halych, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine (Ảnh: UGCC)

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Anh chị em thân mến trong Đức Giêsu Kitô!

Hôm nay là Chúa nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022 và Ukraine, người dân Ukraine, đã và đang tiếp tục đứng vững trong suốt 144 ngày qua và ngăn chặn cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào mảnh đất của chúng ta. Ukraine đã bảo vệ châu Âu bằng chính thân thể của mình khỏi kẻ thù tàn nhẫn, khát máu, và tàn độc này, kẻ đang tiến hành chính sách và chiến tranh tiêu thổ (scorched-earth policy). Trên thực tế, rất khó để gọi nó là một cuộc chiến.

Chúng ta thấy rằng cuộc chiến ở Ukraine hiện được đặc trưng bởi những tội ác chiến tranh liên tục xảy ra không ngừng bất kể ngày đêm. Một số người nói rằng có một cuộc xung đột ở Ukraine. Không có xung đột nào ở Ukraine. Một tội ác chống lại nhân loại đang được thực hiện ở Ukraine. Có một kẻ tội phạm và có một nạn nhân.

Một lần nữa, đặc biệt là trong đêm nay, mảnh đất Ukraine lại rung chuyển vì tên lửa và bom đạn của Nga. Trong suốt ngày hôm qua, kẻ thù đã nã rocket vào vùng Cherkasy của chúng tôi. Điều đáng chú ý là hiện nay mục tiêu đầu tiên là những mảnh đất nông nghiệp và các trung tâm chế biến nông sản.

Sáng nay, Mykolayiv bị tổn thương của chúng tôi lại một lần nữa rung chuyển. Hơn mười tiếng nổ đã vang lên tại thành phố miền nam bị chiến tranh tàn phá này. Phía bắc Ukraine, Kharkiv Oblast và Sumy Oblast đã bị pháo kích. Khoảng 40 vùng lãnh thổ biên giới của Ukraine đã bị pháo kích chỉ trong 1 ngày. Nhưng những trận chiến nảy lửa nhất đang diễn ra ở vùng Luhansk và vùng Donetsk. Kẻ thù gia tăng các cuộc tấn công, nó muốn đe dọa dân thường, nó muốn người dân Ukraine lũ lượt rời bỏ quê hương của họ. Nhưng hắn sẽ không đạt được mục đích!

Ukraine đang giữ vững tinh thần quật cường. Ukraine đang chiến đấu. Ukraine đang cầu nguyện.

Hiện nay, mọi con tim, mọi suy nghĩ và mọi lời cầu nguyện của tất cả người dân Ukraine đều đổ dồn về Zarvanytsia, hướng đến Thánh địa Đức Mẹ quốc gia này, một trong những trung tâm tâm linh dâng kính Đức Mẹ lớn nhất ở Châu Âu. Và thông thường, vào Chúa nhật này, luôn có một cuộc hành hương quốc gia đến Linh ảnh Đức Trinh Nữ Zarvanytsia. Thật không may, do các điều kiện của thiết quân luật, cuộc hành hương này sẽ không thể diễn ra trong năm nay. Nhiều người sẽ không thể đến nơi này vì những nguy hiểm đang rình rập hiện nay tại Ukraine đối với bất kỳ cuộc tụ tập đông người nào, với bất kỳ mục đích nào, ở bất kỳ ngõ ngách nào của Ukraine.

Nhưng chúng tôi ở đây, hôm nay, tại Zarvanytsia, và chúng tôi sẽ cầu nguyện. Trước hết, chúng tôi cầu nguyện cho chiến thắng của Ukraine, cho quân đội Ukraine của chúng tôi, cho chính phủ Ukraine của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi muốn cầu xin Thánh Mẫu của Thiên Chúa ban cho món quà hòa bình – một nền hòa bình công bằng và đích thực cho vùng đất Ukraine, đuổi tên trộm ra khỏi quê hương của chúng tôi, ngăn chặn các vụ giết người, để máu không còn đổ xuống trên đất đen của mảnh đất Ukraine, quê hương của chúng tôi.

Hôm nay, tại đây, chúng tôi muốn mang đến trước đôi mắt nhân từ của Thánh Mẫu của Thiên Chúa tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ và nỗi đau của người dân Ukraine. Hàng triệu người tị nạn buộc phải rời bỏ nhà cửa; hàng triệu bà mẹ và trẻ em hiện nay hoàn toàn không biết làm thế nào để xây dựng tương lai của mình. Hôm nay, tại đây, trước mặt Thánh Mẫu của Thiên Chúa, chúng tôi phó dâng sự đau khổ và nỗi thống khổ của tất cả những người đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến này — những người bị thương và những người mất tích. Chúng tôi đặc biệt muốn cầu nguyện cho quân đội Ukraine ngày hôm nay, cho những người con trai và con gái của Ukraine, những người đã đứng lên để bảo vệ tổ quốc của họ, cho những người đang ở chiến tuyến ngày hôm nay, cho những người bị thương, cho các tù nhân, cho gia đình của họ. Và chúng ta tin tưởng rằng, giống như mọi năm, không có một lời cầu nguyện nào được thốt ra ở Zarvanytsia mà Thiên Chúa lại không lắng nghe, qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Cực Thánh Khiết. Ngay cả hôm nay, Thiên Chúa sẽ lắng nghe chúng ta, qua sự chuyển cầu của Thánh Mẫu của Thiên Chúa trên Thiên quốc, được biểu lộ qua Linh ảnh Đức Trinh Nữ Zarvanytsia. Và ở đây, hôm nay, chúng tôi thực sự cảm thấy mình đang hiện diện trong ngôi nhà của Mẹ chúng ta. Và chúng tôi thấy rằng các tầng trời đang mở ra trên Zarvanytsia và Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Ukraine. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho đoàn con cái của Mẹ đang kêu khóc. Lạy Chúa, xin lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt và đôi mắt của những người con trai và con gái của Ukraine. Lạy Chúa, xin thương đón nhận lời cầu nguyện của chúng con và ban cho Ukraine nền hòa bình công bằng được mong đợi từ lâu vốn chỉ xuất phát từ Ngài, nền hòa bình đích thực mà Ngài đã để lại cho các môn đệ, sự bình an mà chúng con truyền đạt, với tư cách là người môn đệ của Đức Kitô, cùng với sự chúc lành của Ngài cho những người đau khổ trong dân Chúa.

Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên anh chị em qua ân sủng và tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, bây giờ và mãi mãi, cho mọi người và cho mọi thời đại. Amen!

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Minh Tuệ (theo UGCC)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết