Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha đã đưa ra một vài lời khuyên cho giới trẻ: “Đừng bao giờ quỵ ngã, hãy ngay lập tức đứng dậy, chớ gì những anh chị em xung quanh sẽ giúp các con đứng dậy, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai: đừng chỉ suốt ngày ngồi ì trên ghế sofa: hưởng thụ cuộc sống, nhưng hãy đứng lên và tiến bước. Luôn luôn tiến về phía trước trên cuộc hành trình của mình. Hãy tự cam kết với chính mình, và các con sẽ có được một hạnh phúc tuyệt vời, Cha cam đoan với các con như vậy”.
Dưới đây là bản dịch nội dung Thông điệp video mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã ghi lại tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangkok, gửi đến những người trẻ Thái Lan cùng nhau quy tụ hôm 20/11 để tham dự đêm canh thức cầu nguyện.
Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha đã đưa ra một vài lời khuyên cho giới trẻ: “Đừng bao giờ quỵ ngã, hãy ngay lập tức đứng dậy, chớ gì những anh chị em xung quanh sẽ giúp các con đứng dậy, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai: đừng chỉ suốt ngày ngồi ì trên ghế sofa: hưởng thụ cuộc sống, nhưng hãy đứng lên và tiến bước. Luôn luôn tiến về phía trước trên cuộc hành trình của mình. Hãy tự cam kết với chính mình, và các con sẽ có được một hạnh phúc tuyệt vời, Cha cam đoan với các con như vậy”.
****
Các con thân mến!
Cha biết rằng tối nay các con sẽ cùng nhau tham dự buổi canh thức cầu nguyện, các con sẽ cùng nhau cầu nguyện. Và Cha biết rằng có một số người trong các con đã phải lội bộ đến đây. Cả hai điều này đều thú vị và đáng yêu: cầu nguyện và đi bộ! Người ta phải làm hai điều này trong cuộc sống: có được một quả tim luôn luôn rộng mở ra với Thiên Chúa, bởi vì từ Ngài, chúng ta nhận lãnh được nguồn sức mạnh; và luôn luôn chuyển động tiến bước, bởi vì trong cuộc sống người ta không thể cứ mãi đứng yên một chỗ. Một thanh niên không thể nào nghỉ hưu ở tuổi 20; anh ta phải không ngừng bước đi! – luôn luôn tiến xa hơn, luôn luôn thăng tiến.
Một trong số các con có thể nói với Cha: “Vâng, thưa Cha, nhưng đôi khi chúng con yếu đuối và quỵ ngã”. Điều đó không quan trọng! Có một ca khúc của tác giả Alpine với những ca từ như sau: “Trong nghệ thuật của sự thăng tiến, điều quan trọng không phải là việc không để cho mình bị vấp ngã, mà là đừng bao giờ quỵ ngã”.
Cha khuyên các con hai điều sau: đừng bao giờ gục ngã, hãy ngay lập tức đứng dậy, chớ gì những anh chị em xung quanh sẽ giúp các con đứng dậy, đó là điều đầu tiên. . Điều thứ hai: đừng chỉ suốt ngày ngồi ì trên ghế sofa: hưởng thụ cuộc sống, nhưng hãy đứng lên và tiến bước. Luôn luôn tiến về phía trước trên cuộc hành trình của mình. Hãy tự cam kết với chính mình, và các con sẽ có được một hạnh phúc tuyệt vời, Cha cam đoan với các con như vậy.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các con; Cha sẽ cầu nguyện cho các con. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho Cha!
Hoàng Thịnh (theo Zenit)