Các anh em Tu sĩ, Nữ tu, các cộng sự viên và các thân hữu Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,
…Đối với tôi, quả là một niềm vui to lớn, một đặc ân tuyệt vời khi có thể nói với từng người trong anh chị em…tôi cầu chúc tất cả anh chị em một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng phúc và ngập tràn niềm vui.
Đây quả là một khoảng thời gian hết sức đặc biệt trong năm đối với tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta thực sự đánh dấu sự khởi đầu của những Mầu Nhiệm của Ơn Cứu Độ khiến chúng ta trở nên con người thực sự, với tư cách là con cái của Thánh Anphongsô, theo Chân Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Ngài dành cho chúng ta khi sai Con Một của Ngài, Chúa Giêsu Kitô trở nên một người phàm trong chúng ta, để đến gần với chúng ta đến nỗi Ngài chia sẻ chính thân phận con người với chúng ta và chỉ cho chúng ta cách trở nên giống người hơn.
Trong dịp Lễ Giáng Sinh, Lễ Hiển Linh và khi chúng ta bước vào năm mới, chúng ta cầu xin Ngài cùng đồng hành và chúc lành cho các cộng đồng, các gia đình và đặc biệt là những người mà Ngài gửi đến cho chúng ta để tiếp tục công việc đem Tin Mừng đến cho những người bị bỏ rơi và đặc biệt là những người nghèo khổ.
Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đang phải chịu quá nhiều đau khổ bởi sự chia rẽ, hiểu lầm, bạo lực, thù hận và chiến tranh. Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta một cách sống khác, để trở nên một với những người khác biệt với chúng ta, để thực sự gặp gỡ họ như anh chị em để lắng nghe những gì làm cho họ trở nên con người và chia sẻ với họ những gì làm cho chúng ta trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.
Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta một cách thế khác để giải quyết các cuộc xung đột. Thay vì hành động bằng bạo lực, hãy cố gắng lắng nghe và xem đâu là những tổn thương và những vết thương khiến chúng ta nhìn mọi thứ quá khác biệt và làm thế nào chúng ta có thể giúp nhau chữa lành. Ngài cung cấp cho chúng ta một cách thế khác…
Lm. Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề Trên Tổng Quyền, Rôma
Minh Tuệ chuyển ngữ theo CSsR News