Thông điệp Giáng Sinh thời chiến từ Giáo hội Công giáo tại Thánh địa

 

(Nguồn hình ảnh: Bryce Haymond, http://www.instagram.com/bryce_haymond/)

(Nguồn hình ảnh: Bryce Haymond, http://www.instagram.com/bryce_haymond/)

Dưới đây là nội dung Thông điệp Giáng Sinh của Hội đồng Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Công giáo Thánh Địa được phát hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2023:

“Sứ thần bảo họ: ‘Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân’” (Lc 2:10)

Khi chúng ta chuẩn bị bước vào Tuần cửu nhật trước Lễ Giáng Sinh, chúng ta đã nhận được tin khủng khiếp về vụ tấn công vào Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Vào giữa trưa ngày 16 tháng 12, một tay súng bắn tỉa của Israel đã sát hại hai mẹ con Naheda và Samar trong sân nhà thờ. Bảy người khác bị thương khi họ cố gắng bảo vệ những người trong nhà thờ. Sáng hôm đó, một tên lửa của Israel đã đâm thẳng vào nhà của các Nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái, tàn phá nặng nề và khiến mạng sống của 54 cư dân khuyết tật càng gặp nguy hiểm hơn. Thiên Chúa có Lòng thương xót!

belem

Lễ Giáng Sinh là dịp lễ của niềm vui lớn lao. Lời Hằng Hữu của Thiên Chúa “đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người” (Ga 1:14). Ngài đến để cứu chúng ta và làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui. Mùa Vọng trước Lễ Giáng Sinh là thời gian để chúng ta thức tỉnh, một lời mời gọi chú ý, chờ đợi sự quang lâm của Chúa Giêsu Kitô và niềm vui lớn lao mà Ngài mang đến cho chúng ta. Đây cũng là lúc phải hiểu rõ sự đau khổ của anh chị em chúng ta trên thế giới và ở đây, xung quanh chúng ta. Sau khi chứng kiến hơn 70 ngày chiến tranh, năm nay chúng ta ở Thánh Địa đến với Máng cỏ ở Bêlem với trái tim tan nát. Chúng ta cầu nguyện và cầu xin niềm vui, thay vì nỗi buồn đang bủa vây chúng ta trước sự chết chóc của rất nhiều người.

Hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em—người Palestine và người Israel—đã thiệt mạng trong đợt bạo lực mới nhất. Tại Gaza, số trẻ em Palestine thiệt mạng trong hai tháng qua nhiều hơn so với hai năm chiến tranh trước đó trong tất cả các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Chiến tranh đã gây tổn thất nghiêm trọng cho cả một thế hệ con em chúng ta, những người hàng ngày phải sống trong nỗi lo sợ cho bản thân và gia đình.

Dải Gaza đang bị dội bom và súng cối khiến các khu dân cư bị san phẳng. Khoảng hai triệu người đã phải di tản, hầu hết trong số họ không có nơi trú ẩn và phải di chuyển liên tục. Ngay cả trường học và các địa điểm thờ phượng cũng không phải là nơi an toàn. Trên thực tế, hơn 85% dân số Gaza đã phải di tản đến một dải đất hẹp nơi dường như không có nơi nào an toàn. Phần lớn các bệnh viện và phòng khám đều không hoạt động. 91% người dân Gaza cho biết họ phải đi ngủ với cái bụng đói.

Chúng ta xót xa trước sự mất mát sinh mạng, lo ngại những người bị thương ít được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, và đau khổ cho những người vô gia cư.

 Tại Bethlehem cũng như khắp Bờ Tây, các cuộc tấn công của quân đội Israel khiến nhiều người thiệt mạng và dẫn đến những vụ bắt giữ hàng loạt. Ở đó, việc phong tỏa các vùng lãnh thổ đã khiến nhiều người mất công ăn việc làm, các gia đình phải vật lộn để có thức ăn. Các hoạt động mừng Lễ Giáng Sinh đã bị hủy bỏ, để chúng ta, những Kitô hữu, có thể liên đới với tất cả những người đau khổ trong chiến tranh. Chúng ta được khuyến khích tập trung vào ý nghĩa sâu sắc hơn của Lễ Giáng Sinh.

Và ý nghĩa sâu xa hơn đó là gì? Khi chúng ta cùng nhau tiến về Máng cỏ, năm nay chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể chạm tới, một cách cụ thể, Tin Mừng mà Thiên Chúa đã hứa với chúng ta. Với tư cách là những người có niềm hy vọng, chúng ta chờ đợi sự ra đời của Hoàng Tử Hòa Bình. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta không bao giờ đơn độc, vì Thiên Chúa đã chọn nơi này để bước vào bóng tối với tư cách là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúng tôi kêu gọi tất cả những người cử hành Lễ Giáng Sinh trên khắp thế giới: hãy cầu nguyện cùng với chúng tôi. Hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Bethlehem, ở Gaza và trên khắp Thánh địa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực và trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và cho sự xuất hiện của một thời kỳ đối thoại thay vì sự áp bức, của công lý thay vì các giải pháp áp đặt, của sự chung sống thay vì sự mơ tưởng loại bỏ lẫn nhau. Chúng tôi cầu xin những người có quyền lực hãy giúp chấm dứt cuộc xung đột vốn đã diễn ra hơn một thế kỷ, tạo điều kiện thuận lợi cho con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng dựa trên sự bình đẳng, để cuộc chiến này có thể là cuộc chiến sau cùng và con cái chúng ta cuối cùng có thể chứng kiến niềm hy vọng thay vì tuyệt vọng.

 Khi đó chúng ta sẽ có thể mừng Lễ Giáng Sinh và tràn ngập niềm vui lớn lao về việc Đấng Cứu Thế sắp đến, cùng chung tiếng hát với các Thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết