Thông điệp Giáng sinh năm 2020 của Đức Hồng y Tagle

Nhờ CRS ở Rwanda, Marie Rose có thể tăng lợi nhuận kinh doanh, có thể nuôi sống gia đình tốt hơn và đưa con đi học. Ảnh của Maggie Andresen / Dịch vụ cứu trợ Công giáo

Nhờ CRS tại Rwanda, chị Marie Rose có thể tăng lợi nhuận kinh doanh, có thể nuôi sống gia đình tốt hơn và đưa con đi học (Ảnh: Maggie Andresen/ CRS)

Anh chị em thân hữu của Tổ chức Caritas thân mến,

Khi năm 2020 dần khép lại, thế giới của chúng ta hơn bao giờ hết cần lời hứa về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta thông qua sự Giáng sinh của Con Một của Ngài.

Bước vào Mùa Vọng, nhiều người trong chúng ta đã trở nên mòn mỏi và chao đảo mất phương hướng bởi bóng đen bao trùm thế giới của chúng ta bởi đại dịch coronavirus. Tâm hồn của chúng ta trở nên nặng trĩu với những đau khổ mà chúng ta đã cảm nhận và chứng kiến, rất nhiều cái chết, và những lời nhắc nhở đáng lo ngại về việc giữ khoảng cách với những người thân yêu của chúng ta và với phần còn lại của nhân loại.

Đại dịch đã khiến nhiều người kinh ngạc, mặc dù đã có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng mất cân bằng và sự bất công nghiêm trọng trong thế giới của chúng ta. Sự tàn phá tàn nhẫn của thứ virus này đã khiến chúng ta thức tỉnh khỏi trạng thái uể oải của mình.

“Hãy tỉnh thức!”, Chúa Giêsu nói. “Vì anh em không biết ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến”.

Thông điệp của ĐTC Phanxicô, Fratelli Tutti”, được phát hành trong năm nay, mời gọi chúng ta nhận ra và bước đi trên những con đường mới của niềm hy vọng: “Vì Thiên Chúa tiếp tục gieo rắc những hạt giống của sự tốt lành thánh thiện trong gia đình nhân loại của chúng ta”.

Thông điệp mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn với lòng biết ơn trước triển vọng của tình yêu phổ quát. Điều này có nghĩa là nhận ra sự tôn quý, giá trị và vẻ đẹp của mỗi con người như họ vốn có, và cho phép chúng ta được nhìn thấy trong tất cả sự tổn thương của chúng  ta và cũng được được yêu thương.

Đội ngũ nhân viên Caritas và các tình nguyện viên trên toàn cầu đã trở thành những người mang tình yêu thương này trong suốt đại dịch Covid. Thông qua các hành động cụ thể, Tổ chức Caritas đã và đang đảm bảo các cộng đồng dễ bị tổn thương không bị bỏ lại một mình và có thể sống sót sau đại dịch khi thế giới đang phải đối mặt với tình trạng cách ly xã hội.

Mọi người rất đỗi kinh ngạc về việc làm thế nào mà một thứ virus nhỏ bé lại có thể làm đảo lộn tấ cả mọi kế hoạch của toàn thế giới. Đây chính là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành cát bụi trước kế hoạch huyền nhiệm và vĩ đại của Thiên Chúa.

Khi chờ đợi sự xuất hiện của Thiên Chúa chúng ta tại Bethlehem, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về sự hiện diện của Chúa Kitô nơi những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội trong thế giới ngày nay. Hài nhi Giêsu cũng rất nhỏ bé và tầm thường, nhưng sức mạnh của tình yêu và hành động của Người đối với những người mà xã hội đã lãng quên vẫn còn vang vọng qua nhiều thời đại và hiện vẫn còn vang vọng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Kết thúc một năm mà trong đó sự đau khổ và sự chết chóc đã thống trị, chúng ta háo hức chào đón sự xuất hiện của Thiên Chúa chúng ta cũng như háo hức chờ đón Triều đại của Người.

Khi chúng ta chuẩn bị nói lời tạm biệt với năm 2020, tôi cầu nguyện cho sự rộng mở của mọi tâm hồn vốn sẽ cho phép tất cả chúng ta bước đi trên con đường của đức tin, hy vọng, bác ái và đón nhận sự sống mới sắp xuất hiện mời gọi chúng ta hướng tới tình yêu phổ quát.

Cầu chúc tất cả anh chị em một Mùa Giáng Sinh An Lành.

Thân ái trong Chúa Kitô,

+ Hồng y Luis Antonio Tagle

Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết