Thông điệp Giáng Sinh của ĐHY Charles Bo SDB, TGM Yangon: ‘Bình an dưới thế cho người thiện tâm’

ĐHY Charles Bo SDB, Tổng Giám mục Yangon

ĐHY Charles Bo SDB, Tổng Giám mục Yangon

Anh chị em thân mến,

Cầu chúc tất cả anh chị em một mùa Giáng Sinh An Lành. Kính chúc tất cả mọi người được tràn đầy Hồng phúc, chớ gì năm tới sẽ là một năm của Tin Mừng.

Chúa Kitô chính là trung tâm điểm của Lễ Giáng sinh. Thông điệp của Ngài đó chính là sự an lành. Trong đêm lạnh lẽo và huyền diệu đó, khi Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm và được sinh ra trong một máng cỏ nghèo hèn, các Thiên thần đã hát mừng: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Vâng, thông điệp lễ Giáng sinh rất đơn giản:

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

 Hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử, Myanmar hiện đang đứng ở ngã tư lịch sử ngày nay, tìm kiếm hòa bình và sự hòa giải. Ân sủng và món quà này chúng ta cầu xin với tư cách là một quốc gia, với tư cách là một gia đình. Kinh Thánh tuyên bố rằng Chúa Kitô đã đến để hòa giải và tái xây dựng mối tương quan đã bị đổ vỡ giữa Thiên Chúa và con người. Sự trống rỗng của Ngài chính là sự viên mãn của nhân loại. Sự nghèo khó của Ngài chính là sự giàu có trong sự hòa hợp, sự bất lực của Ngài chính là sự trao quyền cho toàn thể gia đình nhân loại.

Với tư cách là thành viên của gia đình Myanmar, chúng ta đứng với đôi tay dang rộng, với lời cầu nguyện trên môi miệng và với niềm hy vọng trong trái tim mình với lời cầu nguyện chân thành:

HÃY ĐỂ CHO MẶT TRỜI CỦA HÒA BÌNH VÀ SỰ HÒA HỢP XUẤT HIỆN NƠI ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA!

Tôi cầu nguyện để mỗi anh chị em Myanmar của tôi sẽ trở thành những sứ giả của hòa bình và sự hòa hợp. Vâng, các quốc gia và cộng đồng quốc tế có thể thi hành phận vụ của họ. Nhưng Giáng sinh chính là một thách thức để tất cả mọi người nắm giữ vai trò của mình trong việc mang lại hòa bình. Trong đêm thinh lặng đó, thông điệp hòa bình đã không được rao giảng cho những kẻ quyền lực, những vị vua và những kẻ giàu có. Nó đã được rao giảng cho những người chăn chiên đơn sơ giản dị và không có quyền lực. Chúng ta hãy lắng nghe thông điệp Giáng sinh đầu tiên đó trong trái tim của chúng ta. Người dân Myanmar:

HÃY ĐỂ MỌI NGƯỜI CHÚNG TA TRỞ THÀNH NHỮNG SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH

Chúa Kitô đã xuất hiện vào thời điểm thử thách nhất của lịch sử Do Thái. Sự xuất hiện của Ngài là một khoảnh khắc của sự chữa lành. Người Do Thái đang tìm kiếm một Đấng Cứu Thế có thể hòa giải tất cả mọi người – các bộ lạc khác nhau, những người cầm quyền khác nhau.

Myanmar cũng đứng ở ngã tư lịch sử. Nó phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Có những cuộc chiến kéo dài, cuộc di cư không an toàn của hàng ngàn thanh thiếu niên, vấn đề biến đổi khí hậu và sự cần thiết đối với sự hòa giải giữa nhiều người.

Thiên Chúa hết sức ưu ái đất nước Myanmar. Những người dân khoan hậu đến từ mọi bộ lạc, các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, sự giàu có về tinh thần của người dân Myanmar: tất cả những điều này chính là sự thèm muốn của nhiều quốc gia khác. Đây thực sự là một vùng đất vàng, một đất nước được Thiên Chúa ưu ái.

Bất chấp tất cả những phúc lành tuyệt vời này, Myanmar ngày nay được thế giới biết đến vì những lập luận sai lầm. Myanmar đã bị đưa ra một tòa án quốc tế. Những từ ngữ thậm tệ đã được sử dụng đối với đất nước này. Lễ Giáng Sinh mời gọi sự cải đổi và ăn năn. Cải đổi từ sự hận thù, ăn năn từ tất cả mọi hình thức của tội lỗi chống lại Thiên Chúa hoặc đồng loại.

Myanmar cần hiểu mối quan tâm của thế giới về sự đau khổ của người dân Myanmar. Nó mong muốn một giải pháp hòa bình và sự trở lại của những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, thế giới cần một sự hiểu biết lớn hơn về Myanmar. Myanmar là một quốc gia có lý do chính đáng đối với vấn đề an ninh của họ. Các quốc gia trên thế giới thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh. Thế giới cần nhận thức được diện mạo của cuộc đấu tranh dân chủ ở đất nước này. Cộng đồng quốc tế cần đồng hành với quốc gia dân chủ non trẻ này. Tất cả các bên liên quan đang nỗ lực cố gắng cân nhắc lại mọi thứ ở quốc gia Myanmar mới mẻ này. Bất kỳ biện pháp trừng phạt nào cũng sẽ tác động tiêu cực đến những người dân đơn sơ của chúng ta.

Thế giới mong muốn những điều tốt đẹp cho người dân Myanmar. Thế giới hiểu rõ cuộc hành trình dài của người dân Myanmar. Mỗi người dân tại quốc gia này đều ấp ủ một giấc mơ cao đẹp trong trái tim mình. Cộng đồng thế giới cần biến giấc mơ này trở thành hiện thực. Người dân Myanmar có thể không phải gặp ác mộng nữa. Trái tim họ ấp ủ một giấc mơ giàu trí sáng tạo. Lễ Giáng sinh là câu chuyện về giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy biến giấc mơ đó trở thành hiện thực tại Myanmar ngày nay.

Các sự kiện quốc tế liên quan đến Myanmar ngày nay có thể thúc đẩy một sự tái diễn. Người dân Myanmar cần sự thông cảm, tư vấn, đồng hành của cộng đồng quốc tế, chứ không phải là sự lên án. Bất kỳ sự trừng phạt nào mà không xem xét đến phúc lợi của những người dân thường sẽ là một bình luận đáng buồn về sự quan tâm của thế giới đối với người dân của chúng ta. Đó chính là thông điệp của Lễ Giáng sinh. Hãy thông cảm với người dân Myanmar với những ước mơ và những giọt nước mắt của họ.

Các nhà cầm quyền của quốc gia này cần phải tham gia vào cộng đồng quốc tế. Không ai là một hòn đảo. Không một quốc gia nào là một hòn đảo. Myanmar cần có thêm nhiều bạn bè quốc tế. Có nhiều quốc gia mong muốn những điều tốt đẹp cho người dân Myanmar. Những cá nhân như cố Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã cam kết với Myanmar theo cách thức mang tính xây dựng. Những khuyến nghị của ông có thể trở thành một điểm khởi đầu của sự chữa lành và xây dựng sự tin tưởng. Ông là một đại sứ hòa bình đối với đất nước chúng ta. Đã có những sự kiện đau lòng ở đất nước chúng ta và chúng ta cần phải có sự can đảm để chấp nhận những hành động nghiệt ngã và tìm cách hòa giải với cộng đồng quốc tế và những người bị ảnh hưởng của quốc gia này.

Chúa Kitô chính là Thái tử Hòa bình. Sự ra đời của Người nơi máng cỏ đơn sơ nghèo hèn đã mang đến những tia sáng hy vọng mạnh mẽ giữa bóng tối tràn ngập của sự hận thù và xung đột. Chúng ta hiện đang ở trong một tình huống như vậy. Mỗi đêm dài của bóng tối ngột ngạt đã kết thúc trong ánh bình minh rực rỡ. Hãy để cho Myanmar vươn lên với ánh bình minh tươi mới của Hy vọng và Hòa giải.

Hãy để cho quốc gia này được chúc lành với một nền hòa bình vĩnh cửu. Hãy để cho mọi con dân của quốc gia vĩ đại này tin vào một Myanmar mới với Hy vọng, Hòa bình và sự thịnh vượng.

Hòa bình hoàn có thể xảy ra, Hòa bình chính là cách thế duy nhất. Cầu chúc sự Bình An đến với tất cả những ai có thành tâm thiện chí.

Nguyện chúc tất cả anh chị em một mùa Giáng Sinh An Lành Thánh Đức và một năm mới tràn đầy ân sủng.

+ Charles Cardinal Bo., SDB

Tổng Giám mục Yangon

Giáng Sinh 2019

Minh Tuệ (theo Zenit)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết