Thỏa thuận hòa bình và chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô mang lại hy vọng cho người dân Nam Sudan

South Sudanese Catholic fatihful at prayer (AFP

Các tín hữu Công giáo Nam Sudan đang tham dự một buổi cầu nguyện (Ảnh: AFP)

“Chúng ta là một gia đình Dân Thánh của Thiên Chúa trong sự phục vụ Giáo hội”. Đây chính là chủ đề của Thượng Hội đồng cấp Giáo phận đầu tiên được tổ chức bởi Giáo phận Tombura-Yambio tại Nam Sudan.

Lần đầu tiên trong lịch sử Nam Sudan, Thượng Hội đồng cấp Giáo phận đã bắt đầu vào ngày 27 tháng 11. Thượng Hội đồng được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Palica, thuộc bang Gbudue, chính thức bế mạc hôm 7 tháng 12.

Việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng đã bắt đầu từ ba năm trước.

Một Giáo hội lữ hành

Chính thức chủ sự lễ khai mạc Thượng Hội đồng, Đức Cha Eduardo Hiiboro Kussala, đã mô tả Giáo phận như một Giáo hội lữ hành.

“Với tư cách là một Giáo hội lữ hành, chúng ta không phải là một thực tại tĩnh tại … nhưng đang trên một hành trình liên tục xuyên qua lịch sử, hướng đến cái kết cuối cùng và tuyệt diệu đó là Nước Trời theo lời mời gọi của Chúa Giêsu để ‘ra đi … và làm cho tất cả các quốc gia trở thành môn đệ của Ngài’. Hoạt động truyền giáo của Giáo hội bắt nguồn từ lệnh truyền này của Chúa Giêsu Kitô”, Đức Giám mục Kussala nói.

Việc lắng nghe và phân định

Đức Giám mục Kussala, cùng với các đại biểu, bày tỏ sự hài lòng với các cuộc tranh luận tại Thượng Hội đồng.

“Kể từ khi bắt đầu tiến trình Thượng Hội đồng, động lực đó chính là tìm kiếm, lắng nghe và phân định: tìm kiếm tất cả đầu vào từ tất cả mọi người, lắng nghe mọi người và phân định cùng với tất cả mọi thành phần trong Giáo hội của chúng ta. Thực tiễn này đã tác động tích cực đến các tín hữu, Tu sĩ và Linh mục”, Đức Giám mục Kussala nói.

Các đại biểu đến từ 35 Giáo xứ và 6 Giáo hạt.

Đức Giám mục Kussala đã nói về sự cần thiết đối với Giáo phận để tiếp tục lắng nghe Tin Mừng về Lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn luôn dồi dào chan chứa thậm chí ngay cả khi có rất nhiều sự đau khổ xung quanh những người dân Nam Sudan.

Sự canh tân nội tâm bắt đầu với mỗi cá nhân

Nam Sudan là một nơi của sự đau khổ đầy kịch tính và đáng lo ngại, và tất cả đều coi Thượng Hội đồng như là một cơ hội để thúc đẩy cá nhân và nắm lấy khả năng của một phương thuốc chữa lành lâu dài đối với những tệ nạn trong nước, Đức Cha Kussala nói.

“Một điều hiển nhiên hơn là sự canh tân nội tâm đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc của cả khối óc và con tim, và sự tăng trưởng tâm linh cá nhân phải bắt nguồn từ Bí tích Thánh Thể (đặc biệt là thông qua việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật) cũng như lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cũng phải bám víu vào những Giáo huấn của Giáo hội, dấn thân vào đời sống của Giáo xứ và các công việc của lòng thương xót”, theo Đức Giám mục Địa phận Tombura-Yambio.

Tiếp cận với “những người Công giáo bị loại trừ”

Trong số các mục tiêu của Thượng Hội đồng đó chính là cần phải tiếp cận với các nhóm trong Giáo phận đang sống ở khu vực ngoại vi của Giáo hội, nhất là những người được gọi là “những người Công giáo bị loại trừ” trong Giáo phận. Những người khác ở khu vực ngoại vi bao gồm các nạn nhân trẻ tuổi của chiến tranh. Việc tiếp cận với họ với tình yêu thương và lòng bao dung bác ái sẽ là một phần trong sứ mạng truyền giáo của Giáo phận vôn sẽ đòi hỏi cần phải có những phương pháp mới.

Hòa bình và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Giám mục Kussala nhấn mạnh rằng người dân Nam Sudan có một cảm giác hy vọng mới mẻ được neo trên hai cột trụ: Đầu tiên đó chính là thỏa thuận hòa bình được ký kết bởi các bên tham chiến tại Nam Sudan, và thứ hai đó chính là, thông báo về ý định viếng thăm Nam Sudan vào năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết