Thiếu Nhi Giáo Xứ Phú Túc Mừng Bổn Mạng Thánh Phêrô Hoàng Khanh

TNTTPT (34)

Với chủ đề: “Đường chân lý, này con đã chọn; quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.” (Tv 119,30); Xứ đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phú Túc mừng ngày bổn mạng thánh tử đạo Phêrô Hoàng Khanh (12/07) vào trọn ngày thứ sáu, 11/07/2025.

Từ sáng sớm, các em thiếu nhi của Giáo xứ, cũng như Giáo họ Phú Hòa (thuộc xứ Bôn Ơi Nu) đã tới Giáo xứ Phú Túc để tập hợp, chia đội và chuẩn bị bước vào thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Phêrô Hoàng Khanh. Được sự đồng ý của Cha chánh xứ Bart. Nguyễn Đức Thịnh, Cha Phó xứ Anphongsô Trần Ngọc Hướng đã dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 8g15. Trước Thánh lễ, các em đã tập hát và nghe đọc tiểu sử của thánh Phêrô Hoàng Khanh.

Trong bài giảng theo Tin Mừng (Ga 12, 24-26), Cha Anphongsô nhấn mạnh đến sự can đảm của thánh Phêrô Hoàng Khanh. Vì khi bị nhốt, cha được các quan thương mến muốn tìm cách tha cho cha, nên khuyên cha khai mình là thầy lang, nhưng cha đáp: “Biểu tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng, thì còn ai nghe nữa?”. Giữa một xã hội mà sự giả dối đang lan tràn, thì các con thiếu nhi phải can đảm làm chứng cho sự thật. Như lời Chúa đã nói trong bài Tin Mừng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Sau Thánh lễ, các em cùng nhau thi tìm hiểu về Kinh Thánh, Tin Mừng Luca. Các anh chị Giáo lý viên chia các em thành 4 đội và cùng thi theo cách trắc nghiệm. Tài liệu học hỏi đã được gửi cho các em học trước để đến hôm nay cùng nhau thi. Tinh thần học hỏi và thi đua rất hào hứng và nghiêm túc. Sau giờ cơm trưa, các em nghỉ ngơi đôi chút để chuẩn bị Giờ chầu Thánh Thể lúc 13g00. Tuy hơi mệt và buồn ngủ, nhưng giờ Chầu Thánh Thể vẫn sốt sáng, 4 đội đã dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những lời cầu nguyện chân thành của mình.

Sau giờ Chầu Thánh Thể, các em được tập hợp và chuẩn bị chơi các trò chơi thi đua. Không khí thật rộn ràng và tràn đầy niềm vui! Quý Thầy mục vụ hè Dòng Chúa Cứu Thế, quý Thầy chủng viện Kontum, quý Sơ Dòng thánh Phaolô cũng phải ngạc nhiên về tinh thần trẻ trung và hăng say của các em. Sau khi các trò chơi thi đua kết thúc, Cha phó xứ Anphongsô cùng quý Thầy, các anh chị Giáo lý viên đã trao quà cho các đội; nhận phép lành, tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì một ngày mừng bổn mạng sốt sáng và tràn đầy niềm vui.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Phú Túc 11/07/2025)

Một số hình ảnh:

TNTTPT (1) TNTTPT (2) TNTTPT (3) TNTTPT (4) TNTTPT (5) TNTTPT (6) TNTTPT (7) TNTTPT (8) TNTTPT (9) TNTTPT (10) TNTTPT (11) TNTTPT (12) TNTTPT (13) TNTTPT (14) TNTTPT (15) TNTTPT (16) TNTTPT (17) TNTTPT (18) TNTTPT (19) TNTTPT (20) TNTTPT (21) TNTTPT (22) TNTTPT (23) TNTTPT (24) TNTTPT (25) TNTTPT (26) TNTTPT (27) TNTTPT (28) TNTTPT (29) TNTTPT (30) TNTTPT (31) TNTTPT (32) TNTTPT (33) TNTTPT (34) TNTTPT (35) TNTTPT (36) TNTTPT (37) TNTTPT (38)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết