Thiên Chúa luôn kiểm soát tốt mọi thứ

Lời người dịch: Như ĐTC Phanxicô đã nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ tư 8/4: “Trong những tuần lễ này với đầy rẫy những sự lo lắng và đau khổ vì đại dịch, chúng ta có thể tự hỏi mình một câu hỏi về Thiên Chúa: Ngài làm gì khi đối diện với nỗi đau của chúng ta? Ngài ở đâu khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ? Tại sao Ngài không giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức?” Qua bài suy niệm này, chúng ta cùng học gương tin tưởng tuyệt đối của Đức Maria vào Thiên Chúa, đặc biệt khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Mẹ vẫn luôn có một niềm tin vững chắc rằng, Con Chúa sẽ sống lại vinh quang, dù trước mắt Mẹ chỉ nhìn thấy cuộc khổ nạn thương đau của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ .

WEB

Một lần kia khi đang tĩnh tâm cho một nhóm học sinh đại học, tôi đã gặp một người phụ nữ đến từ Hàn Quốc. Cô ấy đã chia sẻ với chúng tôi một kinh nghiệm bi thảm đã xảy ra ở đất nước của cô ấy khi cô ấy khoảng 13 tuổi.

Khi đó cô ấy là một hành khách trên một chuyến xe buýt đang chạy với tốc độ rất nhanh dọc theo triền núi. Con đường ấy có một khúc cua rất gấp và không có rào chắn bảo vệ. Mọi người trên chiếc xe buýt ấy, rất hoảng sợ, trừ một cậu bé, đang ngủ say ngồi hàng ghế trước mặt cô ấy.

“Thức dậy đi” người phụ nữ nói với cậu bé. “Chúng ta đang đi rất nhanh. Chúng ta đang ở trong một tình huống rất là nguy hiểm. Cháu không sợ à?”. Cậu bé ngước nhìn và nói, “Không, cháu không sợ. Người tài xế xe buýt chính là ba cháu.” Vâng, đấy là sự tin tưởng.

Đã từng có một câu khẩu hiệu của một công ty xe buýt nói rằng: “Hãy bắt xe buýt và để việc lái xe cho chúng tôi”. Chúa cũng đã nói điều tương tự như vậy với chúng ta, rằng: “Hãy đặt cuộc sống của các con vào tay Ta và để Ta dẫn dắt các con!”

Đức Mẹ đã trải qua những tình huống mà chúng ta có thể diễn tả rằng “mất kiểm soát” hoặc, ít nhất là ngoài sự kiểm soát của Mẹ. Nhưng thay vì hoảng sợ mẹ đã đặt trọn hoàn cảnh ấy vào tay Chúa và tin rằng Ngài sẽ lo liệu. 

Ví dụ khi Thánh Giuse biết rằng Đức Mẹ đã mang thai và không biết bằng cách nào con trẻ được thụ thai, Ngài đã định tâm bỏ Bà một cách kín đáo. Đây chính là một thử thách dành cho Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Đức Mẹ nhận biết nỗi đau đớn của Thánh Cả qua việc mang thai của mình nhưng Đức Mẹ đã không cố gắng tự “giải quyết khủng hoảng” ấy theo cách của mình. Đức Mẹ đã tin tưởng rằng Chúa sẽ dung giải điều đó cho người bạn đời tại thế của mình. Mẹ đã không để nỗi sợ hãi hoặc lo lắng chế ngự. Giống như Thánh Cả Giuse, người đã cầu nguyện liên lỉ để biết mình phải làm gì trong tình huống này, Đức Mẹ đã cầu nguyện xin Chúa can thiệp. Và Người đã ra tay!

Một thiên thần của Chúa đã xuất hiện trong giấc mơ của Thánh Giuse và nói rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,20-21) 

Một tình huống khác đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Đức Maria đó là khi Vua Hêrôđê truy tìm giết hại trẻ nhỏ tên là Giê-su. Trước tội ác của vua Hêrôđê, Đức Mẹ đã đặt chính bản thân mình cùng con trẻ Giêsu trong vòng tay chở che yêu thương của Thánh Cả Giuse. Đức Mẹ đã vâng nghe theo lời hướng dẫn của Thiên Thần mặc khải cho Thánh Cả Giuse trong giấc mơ: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập” (Mt 2,13). Không lo lắng, không sợ hãi, Đức Mẹ tin rằng Chúa đang kiểm soát, không phải do Hêrôđê. Sự xác tín trong niềm tin của Đức Mẹ là không điều gì có thể xảy ra nếu Thiên Chúa không muốn hoặc không cho phép. Và đó cũng phải là niềm xác tín của mỗi chúng ta.

Một ví dụ thứ ba dường như vượt quá tầm tay của Đức Mẹ đó là việc để lạc trẻ Giêsu ba ngày trong đền thờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nguồn gốc để lại cho Đức Mẹ nhiều nỗi buồn và lo lắng. Đức Mẹ đã phải thừa nhận điều đó khi nói với Chúa Giêsu: “Con ơi, sao Con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm Con !” (Lc 2,48). Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đã rất quan tâm đến sự an nguy của Chúa Giêsu, vì Người được trao phó nuôi dưỡng cách đặc biệt bởi các Ngài. Niềm tin vào mục đích tốt đẹp của Thiên Chúa đã cho phép Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse tiếp tục tìm kiếm cho đến khi Chúa Giêsu được tìm thấy.

Đôi khi Thiên Chúa thử thách đức tin của chúng ta vào Ngài bằng việc như thể Ngài sẽ “mất tích”, hãy để những ví dụ của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse thúc đẩy chúng ta. Có những tình huống như thể vượt quá sức của chúng ta, nhưng nó luôn nằm trong sự kiểm soát quan phòng của Thiên Chúa.

Nguồn: www.wau.org

Tác giả: ANDREW APOSTOLI, CFR

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết