Hôm qua, thứ Sáu, trước Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng và đầy mưa, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành giờ chầu Thánh Thể và ban phước lành “Urbi et Orbi” ngoại thường, cầu nguyện cho thế giới đang bị tàn phá bởi Covid-19, đại dịch đã giết chết hơn 25.000 người.
Giờ Thánh ngày 27 tháng 3 bao gồm một bài đọc từ Tin Mừng và một bài suy niệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức Thánh Cha nói về đức tin và sự tín thác vào Thiên Chúa trong thời kỳ mọi người lo sợ, cũng như các môn đệ xưa, khi thuyền của họ bị cuốn vào một cơn bão dữ dội.
“Chúng ta có một cái neo; trong thập giá của Chúa chúng ta được cứu độ. Chúng ta có một hoa tiêu: trong thập giá của Ngài chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta có một hy vọng: trong thập giá của Chúa, chúng ta được chữa lành và ấp ủ vì không có gì và không một ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình thương cứu độ của Chúa” – Đức Phanxicô nói.
Đón nhận thập giá của Chúa – Đức Thánh Cha nói – “có nghĩa là tìm lại can đảm để đón nhận tất cả các nghịch cảnh của thời điểm hiện nay”
“Đón nhận Chúa để đón nhận hy vọng: đó là sức mạnh của đức tin, giải thoát khỏi sợ hãi và mang lại hy vọng” – Đức Thánh Cha tuyên bố.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chầu Thánh Thể tại một bàn thờ được đặt dưới cổng trước Đền thờ Thánh Phêrô.Gần đó là cây thánh giá kỳ diệu mà Đức Thánh Cha đã viếng thăm vào ngày 15 tháng 3 để cầu nguyện cho sự chấm dứt đại dịch coronavirus.
Cây thánh giá, thường được treo ở San Marcello al Corso, được người La Mã tôn sùng là kỳ diệu sau khi đó là hình ảnh tôn giáo duy nhất còn sót lại sau trận hỏa hoạn đã hoàn toàn thiêu huỷ nhà thờ vào ngày 23/5/1519.
Một linh ảnh Byzantine của Đức Mẹ là Salus Populi Romani, cũng đã được thỉnh đến quảng trường để tôn kính trong buổi cầu nguyện.
Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban phước lành “Urbi et Orbi” ngoại thường, và ban phép lành Thánh Thể trong khi tiếng chuông của vương cung thánh đường vang lên.
Trong giờ suy niệm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký thác mọi người cho Chúa qua sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria, “từ những hàng cột này như vòng tay ôm lấy thành Roma và toàn thế giới.”
“Lạy Chúa, xin Chúa ban phước lành cho thế giới, ban sức khỏe cho thân xác chúng con và an ủi tâm hồn chúng con” – Đức Thánh Cha cầu nguyện. “Chúa dạy chúng con đừng sợ hãi. Nhưng niềm tin của chúng con yếu ớt, và chúng con nhát đảm. Nhưng lạy Chúa, Chúa không bỏ mặc chúng con trong bão tố.”
“Xin Chúa lập lại lần nữa: ”Các con đừng sợ” (Mt 28,5). Và cùng với thánh Phêrô, chúng con phó thác cho Chúa mọi lo âu, vì Chúa chăm sóc chúng con”.
“Trong Mùa Chay này vang dội lời kêu gọi cấp thiết của Chúa: ”Hãy hoán cải” – Đức Giáo hoàng nói. Đây là thời gian– ngài nói – để “tách biệt điều cần thiết ra khỏi điều không cần thiết”. Đây lúc “điều chỉnh lại hành trình cuộc sống của chúng ta hướng về Chúa và hướng về tha nhân”.
Trong thời điểm này, “biết bao người đang cầu nguyện, dâng hy sinh và chuyển cầu cho ích chung của tất cả mọi người. Cầu nguyện và phục vụ âm thầm: đó là những khí giới chiến thắng của chúng ta” – Đức Phanxicô nói.
Đức Giáo hoàng lưu ý rằng trong Tin Mừng, các môn đệ sợ bão tố, nhưng Chúa Kitô ngủ trên thuyền. Các môn đệ thiếu đức tin không phải vì họ ngừng tin vào Chúa Kitô, nhưng vì họ nghĩ rằng Ngài không quan tâm đến những gì đang xảy ra với họ.
“Bạn không quan tâm gì đến tôi sao?” Đó là một câu làm thương tổn và tạo nên bão tố trong tâm hồn. Câu ấy cũng làm tổn thương cả Chúa Giêsu. Vì chẳng có ai quan tâm đến chúng ta hơn Ngài. Thực vậy, sau khi được kêu cầu, Chúa đã cứu vớt các môn đệ thiếu lòng tin” – Đức Phanxicô nói.
Cơn bão, ngài nói, “vạch trần sự dễ thương tổn của chúng ta và cho thấy những an ninh giả tạo và thừa thãi qua đó chúng ta đã xây dựng những chương trình hoạt động, những dự án, các tập quán và ưu tiên của chúng ta.”
CNA