
Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận các nhân đức anh hùng của “Thiên thần Lướt sóng” Guido Schäffer người Brazil trong một sắc lệnh do Bộ Phong Thánh ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2023.
Giáo hội Công giáo đang tiến một bước gần hơn tới việc tuyên thánh cho một vị thánh lướt sóng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận các nhân đức anh hùng của “Thiên thần Lướt sóng” Guido Schäffer người Brazil trong một sắc lệnh do Bộ Phong thánh ban hành hôm thứ Bảy vừa qua.
Schäffer là một chủng sinh, một bác sĩ và một vận động viên lướt sóng đã chết đuối khi đang lướt sóng vào năm 2009 ngoài khơi bờ biển Rio de Janeiro ở tuổi 34, trước khi ngài có thể hoàn thành ước nguyện được thụ phong linh mục.
Chủng sinh người Brazil, được người dân địa phương gọi là “Anjo Surfista” hay “Thiên thần lướt sóng”, thường bắt đầu mỗi buổi học lướt sóng của mình bằng một lời cầu nguyện, và nổi tiếng với công việc giúp đỡ người nghèo, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho “favelas” của Rio (người nghèo, khu dân cư của tầng lớp lao động) cùng với các nữ tu Thừa sai Bác ái.
Với sắc lệnh vừa được công bố, Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố Schäffer là “Đấng đáng kính”. Giờ đây, Giáo hội sẽ cần phải phê chuẩn một phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của ngài trước khi tuyên phong chân phước.
Sinh ra ở Brazil vào ngày 22 tháng 5 năm 1974, Đấng đáng kính Schäffer lớn lên gần những bãi biển đầy cát của khu phố Copacabana của Rio. Cha của ngài là một bác sĩ và mẹ của ngài rất tích cực trong phong trào canh tân đặc sủng ở giáo xứ Công giáo Nossa Senhora de Copacabana, và đã truyền cho ngài tình yêu đối với Kinh Thánh và việc cầu nguyện.
Khi còn là sinh viên, Schäffer là thành viên tích cực của một nhóm cầu nguyện đặc sủng mang tên là Canção Nova (Bài ca mới), do Cha Jonas Abib thành lập. Schäffer sau đó đồng sáng lập, cùng với bạn gái của mình và một linh mục là Cha Jorjão, nhóm cầu nguyện “Lửa của Chúa Thánh Thần” tại một giáo xứ ở Ipanema vào năm ngài tốt nghiệp trường y.
Trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2001, Schäffer làm bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện Santa Casa de Misericórdia. Ngài cũng bắt đầu làm tình nguyện viên cùng với một nhóm anh chị em Công giáo cung cấp chăm sóc mục vụ cho những người bệnh tại bệnh viện.
Trong một cuộc tĩnh tâm, Schäffer đã xúc động trước một câu trong Kinh thánh: “Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ” (Tobia 4:7). Ngài xin Chúa tha thứ và cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con chăm sóc người nghèo”.
Một tuần sau, ngài gặp Hội Thừa sai Bác ái của Mẹ Teresa và nhanh chóng bắt đầu làm việc với họ để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại một số khu dân cư nghèo nhất của Rio. Ngài đã mời các bác sĩ khác từ bệnh viện của mình cùng tham gia và cũng đưa những người trẻ tuổi từ nhóm cầu nguyện và mục vụ bệnh viện của ngài đến làm việc tình nguyện.
Nữ tu Caritas thuộc Dòng Thừa sai Bác ái nhớ lại cách Schäffer nói chuyện về Chúa Kitô với từng người mà ngài phục vụ , chăm sóc “cả thể xác lẫn linh hồn của họ”. Bà nói : “Ngài thường cầu nguyện với và cho từng người trong số họ, luôn mời gọi họ lãnh nhận các bí tích như nguồn ân sủng và sự hiệp thông với Thiên Chúa.” “Mối quan tâm duy nhất của ngài là cứu các linh hồn cho Chúa — hướng dẫn càng nhiều người càng tốt, để họ có được kinh nghiệm cá nhân với Chúa Kitô.”
Trong khi làm tình nguyện viên với Dòng Thừa sai Bác ái, Schäffer đã đọc cuốn “Anh Phanxicô thành Assisi” của Ignacio Larrañaga, cuốn sách đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho ngài.
Chuyến tông du của Thánh Gioan Phaolô II đến Rio de Janeiro vào năm 1997 và chuyến hành hương của Schäffer đến Châu Âu để dự lễ phong chân phước cho các vị tử đạo ở Brazil vào năm 2000 cũng đóng một vai trò quan trọng làm thay đổi cuộc đời của ngài, khi ngài quyết định từ bỏ nghề bác sĩ và chia tay bạn gái để đáp lại tiếng gọi hướng đến chức tư tế.
Schäffer bắt đầu học triết học tại Tu viện São Bento vào năm 2002. Vừa theo học chương trình chủng viện, ngài vừa tình nguyện làm việc tại một bệnh viện địa phương. Ngài chuyển đến Chủng viện Tổng giáo phận São José ở Rio de Janeiro vào năm 2008, nơi ngài cống hiến hết mình cho việc truyền giáo trong khi tiếp tục công việc tình nguyện y tế và lướt sóng.
Vận động viên lướt sóng lớn Rodrigo Resende đã rất ấn tượng trước tình yêu của Schäffer dành cho người nghèo và sự bình an nội tâm. Anh nói với ấn phẩm Veja Rio của Brazil: “Tôi chưa bao giờ thấy ai đối xử với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội một cách tôn trọng như vậy. Sự bình an nội tâm mà anh ấy tỏa ra thật ấn tượng.”
Khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở bãi biển Recreio dos Bandeirantes của Rio vào ngày 1 tháng 5 năm 2009, Schäffer bị đập đầu vào ván lướt sóng và chết đuối.
Theo CNA