Thánh lễ tạ ơn, tất niên của Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã ban cho Giới trẻ trong suốt một năm đã qua, Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam đã dâng thánh lễ tạ ơn, tất niên vào đúng Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ngày 12/01/2019 tại nhà nguyện Giêrađô, Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cũng trong tâm tình tạ ơn, Giới trẻ có mời một số ân nhân đã đồng hành cùng Giới trẻ trong nhiều năm, những ân nhân không chỉ giúp về vật chất nhưng đã cùng đồng hành và cầu nguyện cho Giới trẻ về mặt tinh thần.

_MG_3418

Mở đầu thánh lễ, Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, đặc trách Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế (GTTSCCT) Miền Nam chào mọi người và giới thiệu Cha Vinhsơn M. Phạm Cao Quý, cố vấn Tỉnh Dòng, đồng thời là Trưởng ban GTTSCCT Việt Nam sẽ chủ tế thánh lễ. Với bầu khí vừa trang nghiêm và vui tươi, Cha Vinhsơn chia sẻ Lời Chúa và lấy nội dung chính trong bài đọc thứ nhất trong thánh lễ để nêu lên những điều cần suy niệm.

Cha Vinhsơn chia sẻ: Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngài đến để phục hồi con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và như Thiên Chúa. Bài đọc sách ngôn sứ Isaia hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Trong hoàn cảnh của dân tộc Israel đang bị đế quốc Babylon xâm chiếm, đền thờ bị phá tan hoang, dân Chúa bị lưu đầy. Hoàn cảnh ấy làm cho dân thất vọng, họ tự nhủ rằng: Thiên Chúa đã bỏ mặc dân của Chúa. Liệu Chúa có còn là Thiên Chúa quyền năng hay không? Nhưng cũng cần phải nói đến lý do tại sao Israel bị như vậy? Trong hoàn cảnh bi đát đó, dân đã hồi tâm và nhận ra rằng: chính dân đã bỏ Thiên Chúa, chính họ đã áp bức anh chị em của mình, và họ bị trừng phạt. Và cũng chính trong hoàn cảnh đó, lời ngôn sứ Isaia đã vang lên: “Đức Chúa phán :Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, Ta cho thần khí Ta ngự trên người ; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.” Và Người Tôi Trung ấy, hôm nay qua bài đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Ngài chính là Đức Giêsu đi xuống sống Giođan, chịu phép rửa của ông Gioan và tất cả đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Thiên Chúa đã thực hiện điều Ngài đã hứa, Thiên Chúa đã thiết lập nền công lý trên địa cầu và mời gọi tất cả chúng ta sống và loan báo Nền Công Lý với tình yêu vô biên của Người cho trần gian.

Cuối thánh lễ, Cha Vinhsơn đại diện Nhà Dòng cảm ơn các ân nhân, cảm ơn các bạn trẻ đã quảng đại dấn thân – đồng thời cũng chúc mừng Xuân mới Canh Tý 2020. Cha Vinhsơn cũng nhắc lại tinh thần của những ngày họp mặt ba miền tại Huế vào tháng 9, và nhận thấy tinh thần dấn thân, những cảm nhận sâu sắc về Gia đình Giới trẻ thừa sai Việt Nam. Cha cũng mong các bạn hướng tới việc chia sẻ sứ vụ với Nhà Dòng, không chỉ tại Việt Nam nhưng xa hơn nữa là vùng Á-Úc, và gần nhất là Đại hội giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế vùng Á-Úc trong tháng 7 năm nay tại Indonesia.

Sau Thánh lễ, phần sinh hoạt mừng xuân mới, chia sẻ với nhau những tâm tình trong một năm và kế hoạch hoạt động trong năm mới 2020. Tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban, xin cảm ơn các ân nhân và tất cả các bạn trẻ – GTTSCCT Miền Nam.

CTV Gió Nam

Hình ảnh trong Thánh Lễ:

_MG_3390

_MG_3396

_MG_3398-2

_MG_3403

_MG_3406

_MG_3409

_MG_3410

_MG_3422

_MG_3425

_MG_3430

_MG_3434

_MG_3442

_MG_3447

_MG_3449

_MG_3450

_MG_3455

_MG_3465

_MG_3470

Hình ảnh sinh hoạt chúc Xuân mới Canh Tý sau Thánh Lễ:

_MG_3503

_MG_3504

_MG_3507

_MG_3510

_MG_3521

_MG_3536

_MG_3539

_MG_3542-2

_MG_3551-2

_MG_3560

_MG_3572

_MG_3576

_MG_3578

_MG_3585

_MG_3591

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết