Thánh lễ nửa đêm ở Bethlehem: Đức Thượng Phụ Pizzaballa ngỏ lời với các Kitô hữu Gazan và kêu gọi chấm dứt chiến tranh

Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, cầu nguyện trước tượng Chúa Giêsu Hài Đồng được đặt trong hốc tường theo truyền thống được xác định là máng cỏ, trong Hang đá Chúa Giáng sinh, ở Bethlehem. Buổi cầu nguyện diễn ra vào cuối Thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Thánh Catherine, do chính Đức Thượng Phụ Pizzaballa chủ sự vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Marinella Bandini)

Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, cầu nguyện trước tượng Chúa Giêsu Hài Đồng được đặt trong hốc tường theo truyền thống được xác định là máng cỏ, trong Hang đá Chúa Giáng sinh, ở Bethlehem. Buổi cầu nguyện diễn ra vào cuối Thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Thánh Catherine, do chính Đức Thượng Phụ Pizzaballa chủ sự vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Marinella Bandini)

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã chủ sự Thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Giáng Sinh tại Nhà thờ Thánh Catherine ở Bethlehem, đề cập đến tác động của cuộc chiến Israel-Hamas đối với người dân Gaza và chia sẻ tin tức rằng vào Đêm Giáng Sinh, Giáo hội địa phương đã có thể để cung cấp nhu yếu phẩm cho những người đang tị nạn tại Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza.

Đồng tế trong Thánh lễ có Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Đại diện Tông Tòa tại Giêrusalem và Palestine, Đức Tổng Giám mục Adolfo Tito Yllana, và các Giám mục của Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem.

Đại diện các cơ quan ngoại giao và xã hội dân sự cũng đã hiện diện trong Thánh lễ ở các hàng ghế đầu.

Những tràng pháo tay từ các tín hữu tham dự chào đón những lời của Đức Thượng Phụ Pizzaballa trực tiếp gửi đến các Kitô hữu ở Gaza:

“Hàng năm tôi đều dành vài ngày với anh chị em trước lễ Giáng sinh. Chỉ có Chúa mới biết chúng tôi đã bao nhiêu lần nỗ lực đến đó trong năm nay. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể cho anh chị em. Tất cả cuộc sống của chúng tôi đều hướng đến việc phục vụ anh chị em. Anh chị em không hề đơn độc. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Anh chị em đang trải qua nỗi sợ hãi, sự chết chóc và bi kịch, nhưng anh chị em chính là ánh sáng trong thời điểm này, vì sự hiện diện can đảm của anh chị em ở đó. Từ Bethlehem, chúng tôi đang ôm lấy anh chị em. Chớ gì anh chị em có thể cảm nhận được sự ấm áp của sự gần gũi và tình cảm của chúng tôi nhiều nhất có thể”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa thông báo rằng nhờ sự cộng tác với Jordan, Giáo hội Giêrusalem đã thành công trong việc cung cấp đồ tiếp tế cho Giáo xứ nghi lễ Latinh ở Gaza vào đêm Giáng sinh. Ngài không trình bày chi tiết.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng đã kêu gọi một giải pháp dứt điểm cho Dải Gaza.

“Chỉ nói về lệnh ngừng bắn thôi là chưa đủ; chúng tôi không muốn ngừng bắn, chúng tôi muốn sự thù địch mau chấm dứt”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói. “Chúng ta phải chấm dứt điều vô lý này”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng nói về người dân Gaza: “Mặc dù sống trên mảnh đất của mình nhưng họ liên tục nghe thấy rằng ‘không có nơi nào dành cho họ’. Trong nhiều thập kỷ, họ đã chờ đợi cộng đồng quốc tế tìm ra giải pháp để chấm dứt sự chiếm đóng mà họ bị buộc phảo gánh chịu và những hậu quả của nó”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa đã nói trong bài giảng về sự cần thiết phải dành chỗ cho tất cả mọi người.

christmas-slide-1-2_750xauto

“Đối với chúng ta ngày nay, dường như không còn chỗ cho lễ Giáng sinh”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói trong bài giảng của mình. “Tiếng ồn của vũ khí, tiếng khóc của trẻ em, nỗi đau khổ của những người tị nạn, tiếng kêu than của người nghèo, nỗi đau buồn của biết bao gia đình đang than khóc, dường như làm cho các bài hát của chúng ta mất đi sự hài hòa”.

Nhưng chính trong bóng tối của thế giới này mà Giáo hội lại một lần nữa công bố lễ Giáng sinh, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói.

“Mỗi đêm, Thiên Chúa luôn tìm chỗ cho sự Giáng Sinh của Người. Ngay cả đối với chúng ta, ở đây, hôm nay: Thiên Chúa có thể tìm chỗ ngay cả trong những trái tim chai sạn nhất”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói.

Đức Thượng phụ Pizzaballa mời gọi tất cả mọi người “tăng cường các hành động nói lên tình huynh đệ, hòa bình, sự đón nhận, tinh thần tha thứ và hòa giải. Nói sẵn sàng với những điều tốt đẹp, nói sẵn sàng với hòa bình, nói sẵn sàng với đối thoại, và sẵn sàng với người khác. Đó không phải là một hành động khoa trương mà là một cam kết có trách nhiệm. Nó phải dọn chỗ chứ không phải chiếm chỗ; tìm một chỗ cho người khác và không từ chối họ”.

Nhà thờ chứa chật ních các Kitô hữu địa phương thay thế cho những người hành hương năm nay không thể đến Bethlehem vào thời điểm này vì cuộc chiến Israel-Hamas.

“Cảm ơn anh chị em vì đã có mặt ở đây”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói với các tín hữu tham dự.

 Sau bài giảng, Đức Thượng phụ Pizzaballa đã hát một bài hát bằng tiếng Ả Rập có tựa đề “Chúa Giêsu Đã Sinh Ra, Alleluia” và mời cộng đoàn cùng hát chung với ngài. Bởi vì ngay cả trong bóng tối, “chúng ta vẫn là con cái của Ánh sáng”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói. “Chúa Giêsu ở với chúng ta; Ngài chính là niềm vui của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta không sợ hãi! Chúng ta không bao giờ sợ hãi!”.

Vào cuối Thánh lễ, Đức Thượng Phụ Pizzaballa tiến đến Hang đá Chúa Giáng Sinh, bế tượng Chúa Giêsu Hài Đồng, vốn đã được các tu sĩ Dòng Phanxicô thuộc văn phòng quản thủ Thánh Địa bỏ tấm khăn che trong khi hát Kinh Vinh Danh. Đức Thượng Phụ Pizzaballa đặt bức tượng trên ngôi sao bạc đánh dấu nơi sinh của Chúa Giêsu.

Từ đó, Tin Mừng Giáng Sinh theo Thánh Luca được công bố, và tượng Chúa Giêsu Hài Đồng được đặt vào nơi theo truyền thống được xác định là máng cỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

dsc-2233 dsc-2238 dsc-2240 dsc-2243 dsc-2249 dsc-2255 dsc-2261 dsc-2271 dsc-2277 dsc-2293 dsc-2311 dsc-2338

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết