Thánh lễ Giáng Sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúa Giêsu sinh ra để cứu thế giới’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh:Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh:Truyền thông Vatican)

Trong bài giảng Thánh lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một thông điệp cho những ai đang cảm thấy chán nản với lời nhắc nhở rằng Chúa Giêsu sinh ra để cứu thế giới và để ban cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn tất cả những vấn đề của chúng ta.

“Anh chị em thân mến, đối với Thiên Chúa, Đấng đã thay đổi lịch sử… anh chị em không phải là một con số mà là một gương mặt. Tên của anh chị em đã được viết trong trái tim của Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói vào ngày 24 tháng 12.

“Hãy bỏ lại đằng sau ngục tù của sự đau buồn của anh chị em và đón nhận tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng đã trở nên một trẻ thơ. ‘Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ’ (x. Tv 55:23). Ngài đã trở nên xác phàm; Ngài không tìm kiếm những thành tựu mà tìm kiếm trái tim rộng mở và tin tưởng phó thác của của anh chị em. Nơi Ngài, của anh chị em sẽ tái khám phá mình thực sự là ai: một người con yêu dấu của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào Đêm Vọng Giáng sinh

Thánh lễ bắt đầu với việc ca trưởng hát Lời công bố truyền thống về sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô từ Sổ Các Vị Tử đạo Rôma (Roman Martyrology). Thánh lễ bắt đầu với việc ca trưởng hát Lời tuyên bố truyền thống Kalenda về sự ra đời của Chúa Kitô từ Tử đạo Rôma. Trẻ em từ Mexico, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà và Ý sau đó đặt hoa trước tượng Chúa Hài Đồng được đặt trước bàn thờ.

“Đêm nay, muôn tâm hồn cùng hướng về Bethlehem, nơi Hoàng tử Hòa bình một lần nữa bị từ khước từ bởi logic vô ích của chiến tranh, bởi sự xung đột vũ trang mà thậm chí ngay cả ngày nay cũng ngăn cản Ngài tìm được một chỗ trong thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhắc đến cuộc chiến ở Thánh Địa và bạo lực đang diễn ra ở nơi Chúa Giêsu sinh ra.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa “cách mạng hóa lịch sử bằng cách trở thành một phần của lịch sử”. Thiên Chúa “không loại bỏ nỗi đau nhưng biến đổi nó”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài không loại bỏ những vấn đề khỏi cuộc sống của chúng ta, nhưng ban cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao hơn mọi vấn đề của chúng ta”.

“Thiên Chúa khao khát ôm lấy cuộc sống của chúng ta đến nỗi, dù Ngài là vô hạn, Ngài đã trở nên hữu hạn vì chúng ta. Trong sự vĩ đại của mình, Thiên Chúa đã chọn trở nên nhỏ bé; trong sự công chính của mình, Ngài đã phải chịu sự bất công của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng.

“Anh chị em thân mến, đây là điều kỳ diệu của Lễ Giáng Sinh: không phải là sự pha trộn giữa những cảm xúc vui tươi và sự thỏa mãn trần tục, mà là sự dịu dàng chưa từng có của một Thiên Chúa, Đấng cứu thế giới bằng cách nhập thể làm người”.

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người “tái khám phá việc thờ phượng” bằng cách học hỏi từ Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và các đạo sĩ, những người “chiêm bái Chúa Giêsu với tấm lòng hướng về Ngài”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn lá thư của J.R.R. Tolkien đã viết cho con trai mình vào năm 1941: “‘Cha đặt trước mặt con một điều vĩ đại nhất để yêu mến trên trái đất: Bí tích Thánh Thể. … Ở đó con sẽ tìm thấy sự lãng mạn, vinh quang, sự tôn thờ, sự tín trung và con đường đích thực cho tất cả tình yêu của con trên trái đất’”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc thờ phượng trong hành vi tôn thờ không bao giờ là việc lãng phí thời gian, nhưng làm cho “thời gian của chúng ta trở thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa”.

“Thờ phượng là để cho hạt giống của Mầu nhiệm Nhập Thể nở hoa trong chúng ta; đó là cộng tác vào công việc của Thiên Chúa, Đấng, giống như men, thay đổi thế giới. Thờ phượng là chuyển cầu, đền tạ, để Thiên Chúa sắp xếp lại lịch sử”.

Trong Thánh lễ, ca đoàn hát những bài hát mừng Giáng sinh truyền thống, bao gồm “The First Noel”, “Silent Night” và “O Come All Ye Faithful”.

Theo Vatican, khoảng 6.500 người đã có mặt bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ.

“Trong khi những người thực thi quyền lực tìm cách đứng ngang hàng với những người vĩ đại trong lịch sử thì Chúa tể lịch sử lại chọn con đường nhỏ bé khiêm hạ. Không một ai trong số những người nắm quyền lực để ý đến Ngài: chỉ có một số mục đồng, bị đẩy ra bên lề đời sống xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta, không phải bằng cách vẫy “cây đũa thần” hay “nhấn nút”, nhưng bằng cách đến gần chúng ta, để thay đổi thế giới của chúng ta từ bên trong.

“Nếu anh chị em nhìn vào tâm hồn mình và nghĩ về những bất cập của chính mình cũng như thế giới đầy phán xét và không tha thứ này, anh chị em có thể cảm thấy khó có thể cử hành lễ Giáng sinh này. Anh chị em có thể nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hoặc cảm thấy không hài lòng với những hạn chế, thất bại, vấn đề và tội lỗi của mình”, Đức Thánh Cha nói.

“Tuy nhiên, hôm nay, hãy để Chúa Giêsu nắm quyền chủ động. Ngài nói với anh chị em: ‘Vì con, Ta đã trở nên xác phàm; vì con, ta đã trở nên giống như con’”.

“Đêm nay Chúa Giêsu đã sinh ra để thắp sáng cuộc đời anh chị em; đôi mắt Ngài ánh lên tình yêu dành cho anh chị em”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại bàn thờ.

Vào cuối Thánh lễ, vị Giáo hoàng 87 tuổi được đưa lên xe lăn tiến đến phía trước bàn thờ, tại đây ngài hôn tượng Chúa Hài Đồng và đưa đến hang đá bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

“Anh chị em thân mến, đêm nay tình yêu sẽ thay đổi lịch sử”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Lạy Chúa, xin làm cho chúng con tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa, hoàn toàn khác biệt với sức mạnh của thế gian. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con, giống như Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và các đạo sĩ, quy tụ quanh Ngài và tôn thờ Ngài. Khi Ngài làm cho chúng con trở nên giống Ngài hơn bao giờ hết, chúng con sẽ làm chứng trước thế giới về vẻ đẹp trên dung mạo của Chúa”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

dsc5116 sfo5570 sim2785

dsc4936 ris9281 sim3985

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết