Thánh Địa: Đức Thượng Phụ Giêrusalem kêu gọi tinh thần hiệp nhất trong Giáo hội

Đức Thượng Phụ Giêrusalem nghi lễ La Tinh, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, cử hành Thánh Lễ đêm 24/12 tại Nhà thờ Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem (Ảnh: Reuters)

Đức Thượng Phụ Giêrusalem nghi lễ La Tinh, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, cử hành Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12 tại Nhà thờ Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem (Ảnh: Reuters)

Vào Ngày Thế giới Hòa bình, Đức Thượng Phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh, Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, đã kêu gọi sự hiệp nhất hơn nữa trong Giáo hội tại Thánh Địa.

Nhân Ngày Thế giới Hòa bình, Đức Thượng Phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh, Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, OFM, đã suy tư về hòa bình từ khía cạnh nội bộ, Giáo hội, liên kết với đời sống Giáo phận của Giáo hội địa phương, kêu gọi sự hiệp nhất hơn nữa dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Trong bài giảng của mình, Đức Thượng Phụ Giêrusalem đã chỉ ra bốn rào cản có nguy cơ cản trở “cuộc hành trình của Giáo hội” của cộng đồng Công giáo trong Tòa Thượng Phụ và đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những vấn đề này hầu làm cho đời sống của Giáo hội địa phương trở nên hữu hiệu hơn.

Chủ nghĩa Giáo sĩ trị

Rào cản đầu tiên mà Đức TGM Pizzaballa đề cập đó là chủ nghĩa giáo sĩ trị, vốn thường bị Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ trích và mặc dù phổ biến ở nhiều Giáo hội trên thế giới, đặc biệt rõ ràng tại Thánh. Địa. “Sự hợp tác giữa các Linh mục và giáo dân thường bị hiểu nhầm và cuối cùng trở thành: ‘chỉ đơn giản là làm những gì vị Linh mục muốn’”, Đức TGM Pizzaballa nói, đồng thời nhận xét rằng văn hóa địa phương không giúp ích được gì. “Rất khó để thuyết phục việc thành lập Hội đồng Giáo xứ và có thể chia sẻ các ý tưởng và sáng kiến. Mặt khác, cũng đúng là rất khó để tìm được những giáo dân được đào tạo, sẵn sàng dấn thân đóng góp tích cực cho cộng đồng”, Đức TGM Pizzaballa chia sẻ thêm.

Khoảng cách thế hệ

Rào cản thứ hai là khoảng cách thế hệ giữa những người nhìn lại quá khứ và “tiếc nuối về một mô hình Giáo hội không còn tồn tại” và những thế hệ trẻ “muốn thay đổi ngay cả những điều có thể không cần thay đổi”. Lưu ý rằng cả hai phản ứng đều là những cách thoát khỏi hiện tại, Đức Thượng Phụ Giêrusalem chỉ ra sự cần thiết cần phải lắng nghe lẫn nhau, đồng thời “biết ơn về những điều đã được thực hiện cho đến nay và mở ra những đường hướng mới nhờ ân sủng của Thiên Chúa”.

Tính bổ sung của các yếu tố địa phương và phổ quát

Kế đến, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa nói về khoảng cách giữa yếu tố địa phương và yếu tố phổ quát. Vị Giám chức chia sẻ rằng có một sự cám dỗ phổ biến, một mặt, “coi yếu tố phổ quát là ‘khách’ chứ không phải là thành phần không thể tách rời của Giáo hội” và “mặt khác, coi yếu tố địa phương là không thích hợp, lỗi thời, hoặc thậm chí trong tình trạng tuyệt chủng. Đức Thượng Phụ Giêrusalem nhấn mạnh rằng cả hai thành phần đều cần thiết cho Giáo hội và phải hỗ trợ lẫn nhau.

Bản sắc sắc tộc đa dạng

Theo Đức Tổng Giám mục Pizzaballa, bản sắc sắc tộc đối lập tại bốn vùng lãnh thổ được đưa vào Tòa Thượng Phụ (Jordan, Israel, Palestine, Cyprus) cũng ảnh hưởng đến đời sống của Giáo hội địa phương và có thể là một rào cản, vì sự phong phú của các ngôn ngữ khác nhau mà các cộng đồng Công giáo trong khu vực sử dụng. Một lần nữa, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa nhấn mạnh rằng “không phải có bốn Giáo hội, mà chỉ có một Giáo hội duy nhất, với những bản sắc khác nhau bên trong đó. Tất cả những bản sắc khác nhau này kết hợp để xây dựng một bản sắc đa dạng, phong phú, cởi mở và không đơn sắc của một Giáo hội không bị hấp thụ bởi những xung đột về bản sắc”, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa chia sẻ thêm.

Lưu ý rằng nguyên nhân của tất cả những khó khăn này, về cơ bản, đó là chủ nghĩa cá nhân, vào cuối bài giảng của mình, Đức Thượng Phụ Giêrusalem cho biết rằng “cách để cải thiện” đó là bắt đầu “từ mối tương quan của chúng ta với Đức Kitô chứ không phải từ nhu cầu của chúng ta, đặt quả tim của chúng ta vào trái tim của Đức Kitô, đọc thực tại của chúng ta, ngay cả trong Giáo hội, dưới ánh sáng của Lời Chúa. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu và tình yêu mà chúng ta phải bắt đầu là tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta và cứu độ chúng ta. Đây sẽ là con đường đang chờ đợi chúng ta phía trước”, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa kết luận.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết