Tháng Truyền giáo Ngoại thường thúc đẩy đức tin tại Uzbekistan

“Trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường mà Giáo hội muốn dành riêng cho sứ mạng truyền giáo, chúng tôi đã quyết định gặp gỡ nhau mỗi ngày để cùng lần chuỗi Mân côi. Vì lý do này, chúng tôi đã gặp gỡ các tín hữu trong Giáo xứ Tashkent mỗi ngày: theo ý hướng của chúng tôi, có rất nhiều điểm truyền giáo từ khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là tại Giáo xứ của chúng tôi. Tháng Truyền giáo, đối với chúng tôi, đại diện cho một điểm khởi đầu mới, mà chúng tôi trao phó cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa”, theo vị Giám Quản Tông Tòa của Uzbekistan, Linh mục Jerzy Maculewicz Dòng Phanxicô.

uzb

“Trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường mà Giáo hội muốn dành riêng cho sứ mạng truyền giáo, chúng tôi đã quyết định gặp gỡ nhau mỗi ngày để cùng lần chuỗi Mân côi. Vì lý do này, chúng tôi đã gặp gỡ các tín hữu trong Giáo xứ Tashkent mỗi ngày: theo ý hướng của chúng tôi, có rất nhiều điểm truyền giáo từ khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là tại Giáo xứ của chúng tôi. Tháng Truyền giáo, đối với chúng tôi, đại diện cho một điểm khởi đầu mới, mà chúng tôi trao phó cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa”. Do đó, vị Giám Quản Tông Tòa của Uzbekistan, Linh mục Jerzy Maculewicz Dòng Phanxicô, phát biểu với Fides News Agency rằng sáng kiến được tổ chức bởi cộng đồng của những người đã được rửa tội tại Uzbekistan vào tháng 10 năm 2019, được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố là Tháng Truyền giáo Ngoại thường dành riêng cho việc truyền giáo.

Sau kỳ nghỉ hè, với việc các linh mục hiện diện tại Uzbekistan lần lượt trở về quốc gia xuất xứ của họ, các hoạt động của cộng đồng địa phương đã bắt đầu trở lại vào tháng 10, nhân dịp lễ Thánh Phanxicô: “Ở đây tại Uzbekistan, trong số các Linh mục, chúng tôi chủ yếu là các Tu sĩ Dòng Phanxicô (với sự hiện diện của một Linh mục Giáo phận và một Tu sĩ Dòng Ngôi Lời), do đó, ngày 4 tháng 10 là một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi. Năm nay chúng tôi tổ chức mừng lễ bằng cách quy tụ cùng với các tín hữu và trải nghiệm những giây phút cùng nhau cầu nguyện theo sau đó là một bữa tiệc nho nhỏ. Dịp lễ này cũng chính là cơ hội để chúng tôi mừng kỷ niệm 25 năm Hồng ân Vĩnh khấn của mình”, linh mục Maculewicz nói.

Việc chuẩn bị các Bí tích cho các anh chị em Dự tòng cũng sẽ bắt đầu vào tháng Mười. Về vấn đề này, vị Giám Quản Tông Tòa nói: “Từ tháng này, Lớp Giáo lý Dự tòng đã bắt đầu, để chuẩn bị cho những anh chị em tân tòng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó chính là một sự khởi đầu hoàn toàn hài hòa với chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được Rửa tội và được Sai đi”. “Hiện tại có khoảng 10 anh chị em dự tòng, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng sẽ có thêm nhiều người. Hơn nữa, chúng tôi đã bắt đầu các lớp Giáo lý dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, để chuẩn bị cho họ được Rước lễ lần đầu. Chúng tôi đã nỗ lực làm tất cả những gì có thể để phục vụ tất cả những người đến với các Giáo xứ của chúng tôi”.

Sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Uzbekistan được hình thành từ khoảng 3.000 tín hữu đã được rửa tội, được rải đều trong năm Giáo xứ địa phương: đối với khoảng 700 tín hữu hiện diện tích cực tại Tashkent, có rất nhiều anh chị em tín hữu có mặt ở Samarkand, Bukhara, Urgench và Fergana.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết