
Những người tuần hành đi bộ cùng với bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe trong một cuộc cung nghinh Thánh Thể ủng hộ việc bảo vệ sự sống vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 tại Denver (Ảnh: CNA)
Hơn 400 tín hữu Công giáo ở Denver đã tham gia một cuộc rước Thánh Thể ủng hộ việc bảo vệ sự sống xung quanh phòng khám phá thai lớn nhất của tiểu bang hôm thứ Bảy, ngày 2 tháng 10.
Sự kiện này, do Tổng giáo phận Denver tổ chức, nhằm làm nổi bật phong trào ‘40 Ngày vì Sự sống’ và hiệu quả của các phương pháp chữa trị tinh thần đối với những vết thương do phá thai gây ra.
“Lời chứng mà tôi thu thập được từ các tham dự viên người gốc Tây Ban Nha tham gia sự kiện là sức mạnh mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta thật bình an và yêu thương biết bao khi chúng ta thực hiện cuộc rước tại địa điểm của sự chết chóc”, Maria Elisa Olivas, điều phối viên cộng đồng của Văn phòng Tôn trọng Sự sống của Tổng giáo phận Denver, cho biết.
Các giáo dân Công giáo từ các Giáo xứ trên toàn Giáo phận đã cùng nhau tham gia sự kiện này, cũng như các Chủng sinh đến từ Chủng viện Thần học Thánh Gioan Vianney, các Linh mục và các Nữ tu Sự sống.
“Với tư cách là một tham dự viên tham gia sự kiện, tôi có thể trải nghiệm một sự bình an thanh thoát khi chúng tôi cùng nhau tham dự cuộc rước trong tâm tình cầu nguyện và tôn thờ”, Susie Chesire, một giáo dân thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô, chia sẻ. “Thật tuyệt vời khi bao quanh chúng tôi là tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi – từ trẻ sơ sinh, các bà mẹ mang thai, những người cao niên và mọi lứa tuổi khác nhau – khi chúng tôi cùng nhau quy tụ cầu nguyện, lên tiếng cho những người không có tiếng nói”.
Phòng khám Planned Parenthood ở Stapleton là phòng khám lớn nhất tại tiểu bang và là một trong những phòng khám lớn nhất cả nước, cùng với các phòng khám ở Bronx, New York và ở Houston, Texas.
Một phòng khám ủng hộ việc bảo vệ sự sống, Marisol Health, nằm trên cùng một dãy nhà đối diện với khu phá thai. Marisol Health vận hành các trung tâm y tế được cấp phép được trang bị đầy đủ để giúp phụ nữ đưa ra những quyết định về vấn đề sức khỏe sinh sản của mình, bao gồm cả việc sinh em bé ngoài ý muốn. Marisol Health hoạt động theo một thỏa thuận với Tổng giáo phận Denver.

Hàng trăm người đã tham gia cuộc cung nghinh Thánh Thể xung quanh một phòng khám phá thai ở Denver trong sự kiện ’40 Ngày vì Sự sống’ vào ngày 3 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: CNA)
Cuộc rước bắt đầu tại khu vườn của phòng khám ủng hộ việc bảo vệ sự sống và đi vòng quanh cơ sở phá thai ba lần trước khi quay trở lại khu vườn để bế mạc với Phép lành Thánh Thể.
Bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe khổ lớn, do hai người đàn ông khiêng, cũng xuất hiện tỏng cuộc rước.
Cha Nick Larkin, Cha Doug Grandon, và Đức Ông Bernie Schmitz lần lượt cung nghinh Thánh Thể.
Lynn Grandon, Giám đốc Văn phòng Tôn trọng Sự sống tại Tổ chức Từ thiện Công giáo ở Tổng giáo phận Denver phát biểu với CNA rằng sau khi Thánh lễ được cử hành tại Văn phòng Tôn trọng Sự sống, casc tham dự viên tham gia sự kiện đã được nhắc nhở rằng chiến dịch ‘40 Ngày vì Sự sống’ ở Texas kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nhân viên của phòng khám Planned Parenthood, một trong số đó là Abby Johnson, người sẽ trở thành nhân chứng hùng hồn cho công việc ủng hộ bảo vệ sự sống.
Gianna Smith, sinh viên năm thứ hai tại Trường Công giáo Đức Mẹ Chiến Thắng ở Denver, phát biểu với CNA rằng “điều quan trọng là những người trẻ tuổi phải cầu nguyện tại phong khám Planned Parenthood”.
“Sự kiện hôm thứ Bảy quả thực hết sức tuyệt vời bởi vì có rất nhiều người tham dự, vì vậy chúng ta có được sức mạnh của việc cầu nguyện nhóm, và trên hết, cung nghinh Thánh Thể quanh tòa nhà”, Gianna chia sẻ.
“Mẹ tôi đã dạy tôi từ khi còn rất nhỏ về việc phá thai khủng khiếp như thế nào, vì vậy tôi muốn trở thành một phần của phong trào coi việc phá thai là bất hợp pháp và không thể tưởng tượng nổi”, Gianna giải thích. “Tôi biết Thiên Chúa đặc biệt lắng nghe những người trẻ tuổi cầu nguyện và với một vấn đề quan trọng như việc phá thai, tôi thậm chí không ngại phải bỏ ngày thứ Bảy của mình”.
Minh Tuệ (theo CNA)