"Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài Nhi nơi máng cỏ Bê-lem để hàn gắn thế giới đầy những đổ vỡ của chúng ta"

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 22-12-2016 | 08:38:31

Bình luận về những bạo lực cũng như sự chia rẽ vốn đã đem lại sự sợ hãi và ngờ vực vào thế giới chúng ta đang sống, Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa – Giám quản Tông toà của Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem cho biết: “Chúng ta phải chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ Bê-lem, và nơi Người chúng ta nhìn nhận anh em mình để rồi học cách đón nhận nhau hầu để có thể cùng nhau chung xây cuộc sống”.

 chiem-ngamĐức TGM Pizzaballa – Giám Quản Tông Tòa của Tòa Thượng Phụ Latinh tại Giêrusalem – đã chia sẻ với Linda Bordoni, cộng tác viên Vatican Radio rằng tình hình tại Đất Thánh hiện nay đang đầy rẫy những chia rẽ và hết sức khó khăn, nhưng hiện nay chúng ta có thể thấy cả thế giới chúng ta đang sống – từ Mỹ đến châu Âu cho tới Trung Đông – đâu đâu cũng đầy rẫy ‘những đổ vỡ’.

 “Cả thế giới – Đức TGM Pizzaballa nói – từ Mỹ đến châu Âu và đặc biệt tại Trung Đông, đâu đâu cũng đầy rẫy sự đổ vỡ, tâm hồn chúng ta như bị bủa vây bởi bạo lực, hận thù, và mong muốn của tôi trong năm 2017 sắp tới là chúng ta có thể chung tay xây dựng lại cuộc sống đồng thời biết đón nhận nhau như huynh đệ”.

 Để có thể thực hiện điều này – Đức TGM Pizzaballa tiếp tục – “Chúng ta phải chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ Bê-lem – Chúa chúng ta – và nơi Người, chúng ta biết đón nhận nhau như anh em và chấp nhận cùng nhau chung xây cuộc sống và tương lai”.

 Đức TGM Pizzaballa cho biết đây không phải là thời điểm cho những động thái mang tính chính trị lớn lao tại Đất Thánh.

 Đức TGM Pizzaballa nói rằng “chúng ta phải tiến hành trong những bối cảnh nhỏ – như trong các trường học, các giáo xứ, các nhóm hoạt động cũng như trong các phong trào nhỏ – để cùng cộng tác với nhau và xây dựng nên những cầu nối nhỏ giữa các cộng đồng khác nhau trên địa cầu”.

 Không có những điều kiện thích hợp – TGM Pizzaballa nói – cho các sự kiện lớn.

Về lễ Giáng sinh tại Đất Thánh, Đức TGM Pizzaballa cho biết năm nay sẽ không có những chương trình đặc biệt và sẽ khác với những năm trước đó. Tuy nhiên, Ngài cho biết tại Giêrusalem người ta đang mong đợi các đoàn khách hành hương – cả Công giáo lẫn không Công giáo.

 “Nhiều hơn những năm trước, bất chấp những khó khăn về vấn đề an ninh cũng như những mối lo ngại, vì vậy chúng tôi cảm thấy rất vui mừng: điều này sẽ mang lại nụ cười trên những khuôn mặt của nhiều gia đình nơi đây”, Đức TGM Pizzaballa chia sẻ.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết