Tết và những đứa trẻ bị tổn thương vì sự độc tài

Tết đã đến ngoài ngõ, người lớn không nhiều sắm sửa thì cũng một chút nôn nao đoàn tụ gia đình, huống gì những đứa trẻ thơ. Người lớn có “chán” Tết thế nào thì vẫn biết rằng lòng con trẻ ngây thơ khác hẳn, chúng đang xôn xao mong chờ: nào quần áo mới, nào hội hè vui vẻ náo nhiệt ngày Xuân cùng cha cùng mẹ, nào thức ăn ngon, nào phong bao lì xì của cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác.

Gia đình Nấm Gấu

Nấm và Gấu cùng mẹ Như Quỳnh mùa Xuân Bính Thân (Hình internet)

Gia đình Thuý Nga

Phú, Tài và mẹ Thuý Nga (Hình internet)

Nhưng không phải cha mẹ nào cũng có thể tặng cho con thơ những niềm vui ấy. Ngoài kia càng ồn ã náo nhiệt thì nỗi buồn trong các gia đình này càng xót xa, thấm thía.

Đặc biệt tại quê hương Việt Nam, mùa Xuân Đinh Dậu, ngoài những đứa trẻ vì nghèo nên cha mẹ không lo nổi cho chúng những quần áo mới, những bữa ăn ngon, còn có những đứa trẻ không thể vui dù có thể đủ đầy quần áo mới, đủ đầy những phong bao từ bạn cha, bạn mẹ muốn đắp bù. Vì “cái” cần thiết sâu xa nhất, không thể bù đắp của trẻ thơ đã bị cướp mất: người Mẹ, người Cha. Có những đứa trẻ đã phải hoảng sợ chứng kiến “kẻ cướp” rất đông, ùn ùn kéo đến ngay tận nhà, còng tay Cha, còng tay Mẹ, uy hiếp và cướp đi, trong sự co rúm, sợ hãi, đau buồn và bất lực của trẻ. Một tổn thương nặng nề trong trái tim non nớt.

Ăn Tết và chúc nhau ăn Tết vui vẻ?

Bịt mắt lại, ngó lơ và ăn Tết hoàn toàn vui vẻ.

Nhưng nếu đừng bịt mắt thì sẽ thấy những đứa trẻ tổn thương kia đang có mặt tại một nơi nào đó trong một căn nhà nào đó trên đất nước này, một đất nước mà giới cầm quyền toàn quyền còng tay, nhốt vào khám, thậm chí đánh đập bất cứ ai dám sống theo cách lương tâm họ kêu gọi nhưng lại trái ý nhà cầm quyền.

Bé Nấm

Nấm và bà ngoại trước bàn thờ ngay sau khi mẹ Như Quỳnh bị còng tay dẫn đi. (Hình: internet)

Tết này Nấm ”thay” mẹ chăm em. Bạn có tin nụ cười trên gương mặt Nấm tỏ bày niềm vui thật sự từ trong lòng bé? Hay một đứa trẻ đã phải biết dấu nỗi buồn nhớ vì những người thân? 

Nấm và Gấu

Nấm thay mẹ chăm em, Xuân Đinh Dậu (Hình: Tuyet Lan Nguyen)

Tết này Phú, Tài vắng mẹ :

Phú, Tài và bạn bè của mẹ, Xuân Đinh Dậu (Hình: Bạch Hồng Quyền)

Nỡ lòng nào chúng ta quên những đứa trẻ?

Ít nhất xin nhớ đến chúng trong một lời kinh nguyện cầu cho đất nước này vào những ngày Xuân, để sớm có ngày những đứa trẻ không còn phải “mất cha”, “mất mẹ” chỉ vì cha mẹ chúng dẫu đứt ruột – vì có cha mẹ nào biết rằng có thể phải dứt lìa con mà lòng chẳng đau xót – nhưng họ vẫn quyết sống theo tiếng gọi của lương tâm và quan tâm đến người cô thế. 

Thuận Kiệt

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết