Tạp chí Công giáo đưa ra thách thức nghệ thuật nhằm làm nổi bật sự bình đẳng của con người

Thánh Josephine Bakhita. Tín dụng: ACurrell qua Flickr (CC BY-NC 2.0)

Thánh Josephine Bakhita – Ảnh: ACurrell thông qua Flickr (CC BY-NC 2.0)

Trước những cuộc biểu tình gần đây, một tạp chí nghệ thuật Công giáo đã tổ chức Giải thưởng Bakhita cho các Tác phẩm Nghệ thuật thị giác nhằm khuyến khích các nghệ sĩ thể hiện phẩm giá của những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực phân biệt chủng tộc.

“Tạp chí ‘Dappled Things’ đang kêu gọi các nghệ sĩ thị giác giúp chúng ta nhận ra một cách rõ ràng hơn: giúp chúng ta tôn vinh và làm nổi bật giá trị vô hạn vốn có trong mỗi nạn nhân của bạo lực chủng tộc”, theo một tuyên bố từ tạp chí.

“Cái chết bàng hoàng của George Floyd đã gây chấn động không chỉ Hoa Kỳ mà còn cả thế giới, nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng về việc chúng ta còn chưa nhận ra phẩm giá vô hạn của người khác với tư cách là con cái Thiên Chúa”.

Tạp chí “Dappled Things” khuyến khích các nghệ sĩ diễn tả phẩm giá con người và giá trị được Thiên Chúa ban tặng của các nạn nhân của bạo lực chủng tộc. Các nghệ sĩ có thể sử dụng nhiếp ảnh, tranh vẽ, tranh minh họa hoặc điêu khắc.

Giải thưởng sẽ trao tặng 1000 đô la cho người chiến thắng và 250 đô la cho người giành giải nhì. Hai tác phẩm nghệ thuật chiến thắng, cùng với tám đề cử danh dự, sau đó sẽ được đăng tải trên “Dappled Things” để mọi người cùng chiêm ngắm. Tất cả những người chiến thắng cũng sẽ được một năm đọc tạp chí. Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 31/8.

Giải thưởng được đặt theo tên của Thánh Josephine Bakhita, Quan Thầy của Sudan và các nạn nhân của nạn buôn người. Sinh năm 1869 tại Sudan, Bakhita bị bắt giữ vào khoảng năm 1877 và bị bán làm nô lệ bởi những kẻ buôn nô lệ Ả Rập.

“Sau đó, Thánh Josephine Bakhita, người được lấy tên đặt cho giải thưởng, là một nô lệ người Sudan bị đối xử tàn bạo bởi những kẻ bắt giữ Thánh nhân, sau này trở thành một Nữ tu nổi tiếng vì sự vui vẻ, dịu dàng và bác ái”, theo nội dung tuyên bố.

Năm 1883, Bahkita bị bán cho Callisto Legani, một phó lãnh sự người Ý. Sau khi chuyển đến Ý, Bahkita trở thành người bảo mẫu của gia đình này cho đến khi họ để Bahkita lại cho các Nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái Canossian khi họ chuyển đến Sudan để kinh doanh. Ở đó, Bahkita đã được trở thành người Công giáo.

Khi gia đình họ quay trở về, Bahkita đã từ chối quay trở lại cuộc sống nô lệ của mình và thay vào đó gia nhập Dòng Nữ Tử Bác Ái Canossian. Bởi vì chế độ nô lệ đã bị cấm tại Sudan trước khi Bahkita được sinh ra, tòa án Ý phán quyết rằng Bahkita không phải là nô lệ về mặt pháp lý.

Trong suốt thời gian sống trong cộng đoàn, Bahkita đã trợ giúp công việc bếp núc, may vá, coi sóc phòng thánh và là người gác cổng của cộng đoàn. Bahkita cũng trợ giúp các Nữ tu trẻ khác chuẩn bị cho công việc truyền giáo của họ tại Châu Phi.

Cuộc thi được công bố sau khi một đoạn video vào ngày 25 tháng 5 cho thấy một sĩ quan cảnh sát ở tiểu bang Minneapolis quỳ đè gối trên cổ Floyd, trong nhiều phút đồng hồ khi anh bị bắt giữ. Người ta có thể nghe Floyd nhiều lần kêu lên rằng: “Tôi không thở được”. Floyd tử vong ngay sau đó.

Trước cái chết của Floyd, các thành phố trên khắp Hoa Kỳ đã chứng kiến các cuộc biểu tình rộng rãi chống lại sự tàn bạo và phân biệt chủng tộc của cảnh sát. Một số cuộc biểu tình đã biến thành những đêm náo loạn và các cuộc xung đột với lực lượng cảnh sát.

“Nếu như cái chết của Floyd đã dẫn đến một sự phản đối xã hội lớn, đó là bởi vì anh chỉ là một trong số rất nhiều người khác đã mất mạng trong những hoàn cảnh tương tự. Giống như nhiều người khác, chúng ta đang tự đặt vấn đề về việc làm thế nào để đối phó với tình trạng bạo lực và vi phạm phẩm giá con người, bao gồm cả bạo lực chủng tộc dai dẳng đặc biệt nhắm vào cộng đồng người da đen”, tuyên bố cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết