Tân Linh mục Phaolô R’ô Hiếu, hoa trái đầu mùa của vùng truyền giáo Cheoreo

z5617048232582_a9f3e079f1cc4225ec819f05bf4de456

Sáng nay, vào lúc 9g00 thứ ba ngày 09/07/2024 đã diễn ra thánh lễ mở tay của tân linh mục Phaolô R’ô Hiếu, người Jrai tại Giáo xứ Bôn Ơi Nu, hạt Ayun Pa, Gp. Kon Tum. Trước khi bước vào thánh lễ, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Tuân dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chào mừng Cha Phaolô trở về quê hương để dâng thánh lễ tạ ơn. Tham dự thánh lễ đặc biệt này còn có sự hiện diện của Cha cố vấn Tỉnh Dòng, đặc trách vùng Tây Nguyên Giuse Hồ Đắc Tâm, Cha Phaolô Nguyễn Văn Công (học viện thánh Anphongsô), Cha Giuse Trần Sĩ Tín (Ơi Tín), Cha Micae Hoàng Quí Ân[1], Cha bề trên Cộng đoàn Cheoreo Bart. Nguyễn Đức Thịnh, quý Cha quý Thầy trong cộng đoàn; quý Cha, quý Thầy DCCT đến từ nhiều nơi, quý Cha khách; quý Thầy, quý Sơ, thân nhân, ân nhân cùng toàn thể anh chị em trong giáo xứ Bôn Ơi Nu và các giáo xứ lân cận.

Mở đầu thánh lễ, Cha mới Phaolô nói lên ý nghĩa của việc dâng thánh lễ mở tay để tạ ơn Thiên Chúa vì thánh chức linh mục, đồng thời cũng là lời cầu nguyện và cảm ơn mẹ Nhà Dòng, ân nhân, thân nhân, bạn hữu và anh chị em trong Giáo xứ quê hương, cả những người còn sống cũng như đã qua đời. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng rộng ràng vì tiếng cồng chiêng, đàn đá, đàn tơ-rưng cùng những bài thánh ca hát bằng tiếng Jrai vang động núi rừng. Các bài đọc trong thánh lễ được Cha Phaolô chọn (Gr 1,4-9; 2 Cr 12,7-10; Ga 15,9-17 ) và Cha Giuse Trần Sĩ Tín (Ơi Tín) chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài giảng Cha Giuse nhấn mạnh từng điểm qua hai bài đọc và Tin Mừng để giúp cho mọi người suy niệm, cầu nguyện. Qua bài đọc thứ nhất (Gr 1,4-9), ngài nói rằng: tôi tin Cha R’ô Hiếu chọn bài đọc này để nói về chính ơn gọi của mình. Lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Giêrêmia: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (c.5). Nhưng ngôn sứ đáp lại Đức Chúa rằng: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” (c.6). Chúa kêu gọi chúng ta làm ngôn sứ cho Ngài, nhưng chúng ta cũng biết rõ thân phận phàm nhân yếu đuối và tội lỗi của mình, như ngôn sứ đã thưa cùng Đức Chúa:‘con đây còn quá trẻ và không biết ăn nói’. Người Jrai cũng thường nói với nhau câu này: ‘mơnui, mơmoai…’ nghĩa là ‘đứa trẻ chưa biết nói, đóng khố còn bị tuột và chưa cai sữa…’. Nhưng Đức Chúa lại phán: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.” (c.7). Mệnh lệnh của Đức Chúa vượt quá những yếu đuối, kém cỏi và bất xứng của con người. Cha R’ô Hiếu chắc hẳn đã cảm nghiệm điều này nhưng Chúa vẫn mời gọi Cha, mời gọi chúng ta và sai chúng ta đi làm ngôn sứ cho Người. Trong bài đọc thứ hai (2 Cr 12,7-10), Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhớ đến lời của thánh Phaolô: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.” (c.9b) Trở nên yếu đuối, trở thành không không để mình trọn vẹn cậy dựa vào Chúa. Nhờ đó, mình mới có thể đứng vững và loan báo Lời Ngài. Qua bài Tin Mừng, Ơi Tín dừng lại ở câu 16: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái.” (Ga 15,16). Anh chị em Jrai ở vùng này được chính Chúa chọn, không phải vì chúng tôi đã đến với anh em chị em. Ama Niêm ở vùng Krông Pa này đã “chủ động” đi tìm Chúa vì được Chúa mời gọi. Cha Phán chỉ là người giúp Ama Niêm và nhiều người khác biết đọc và cầu nguyện với Lời Chúa. Từ vài người đến hai mươi người rồi đến nhiều buôn làng, giữa những sóng gió của bắt bớ, ngăn cản… anh chị em đã được ơn nhận biết và tin vào Chúa. Giờ đây, Chúa lại mời gọi anh chị em ra đi để sinh nhiều hoa trái. “Hoa trái” cụ thể nhất đang hiện diện trước mặt anh chị em, chính là Cha R’ô Hiếu hôm nay dâng lễ mở tay tại giáo xứ này!

Sau bài giảng, thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, bài ca dâng lễ vẫn luôn sinh động vì những điệu múa, những chiếc gùi đầy hoa được tiến dâng lên trước bàn thờ. Cuối thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ Bôn Ơi Nu chúc mừng Cha Phaolô và bốn Cha cùng lớp về dâng thánh lễ tạ ơn; lời cảm ơn đến quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý khách hiện diện trong thánh lễ. Sau cùng, Cha mới Phaolô dâng lời cảm tạ Chúa, cảm ơn mọi thành phần hiện diện đã cùng ngài dâng thánh lễ tạ ơn đầy sốt sáng này! Để bày tỏ tâm tình, Cha Phaolô tặng những bó hoa tươi thắm cho Cha cố vấn, Ơi Tín, Cha Miace, Cha chánh xứ và phó xứ Bôn Ơi Nu; cuối cùng là tặng chiếc khăn thấm dầu thánh trong ngày chịu chức cho ông cố.

Được biết, chiều hôm qua thứ hai (08/07), tại nhà nguyện của giáo điểm Chư R’căm, thuộc giáo họ Ia R’sai, buôn làng (Bôn Jú) của Cha Phaolô R’ô Hiếu cùng với Cha quản nhiệm Giuse Huỳnh Lê Pháp, gia đình đã tổ chức nghi lễ tạ ơn (Lyh) theo truyền thống của người Jrai. Trưởng làng, anh chị em trong buôn làng đã cầu nguyện chúc lành và tạ ơn Thiên Chúa cùng với Cha Phaolô. Đây là nghi lễ truyền thống đặc biệt của người Jrai dành cho những dịp tạ ơn, cảm ơn, chúc mừng, báo hiếu…

Cha Phaolô là người con của buôn làng Jrai, cũng là người đầu tiên trong vùng Cheoreo-Tơlúi được lãnh nhận thánh chức linh mục. Cảm tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban cho các nhà thừa sai đi trước, cần mẫn làm việc trên cánh đồng truyền giáo; biết bao hy sinh và lời cầu nguyện của anh chị em Jrai là gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn bè và nhiều buôn làng trong vùng; để giờ đây Cha Phaolô R’ô Hiếu trở thành hoa trái đầu mùa quý giá dâng lên Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục gieo xuống mảnh đất này những hạt giống của Lời để niềm hy vọng về một mùa lúa bội thu không bao giờ chấm dứt.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Phú Túc, 09/07/2024)

 

  1. Hình ảnh nghi lễ tạ ơn theo truyền thống của người Jrai

 z5617033994559_a8a575612b4dde86f3d01b84064ac24e z5617034042760_9b72fd236ebbdd9131d256afb41f0b6a z5617034167572_7cf2a32c1a8d1766c81f63c201864796 z5617034167684_7ac8fd95a6066beb57148043bc6434e2 z5617034220150_0d64b77232c135f40d5871e8e9323558 z5617034245833_a0a8119e3e69b231c499701205bac473

 

  1. Hình ảnh thánh lễ mở tay và tiệc mừng tại Giáo xứ Bôn Ơi Nu

z5617048261053_88c8fb00573267b00d66d0dfc536d281z5617048232731_75edd0968e0c53ae84fd6a8655337cb3z5617048099453_85b77ccaaebec2643088c3e6d6768d80 z5617048127255_dfbca0d203df3c72f7d4bc7c7ce8ea97 z5617048127328_fa1e4c06103c158dbc0bdcba10264962 z5617048127382_8903985cd8a59e4522846a2dcf52657f z5617048155760_0e325efccc6e85a2bed5b776e1360372 z5617048155940_4920cf9f89de0c8ff082e23a2ea32331 z5617048155941_21559f4c1a17162d11216a09d960d714 z5617048182129_01d91ced44729335501a1620eb605950 z5617048182266_0428f1bd7f8a513bffcf8c3a7437f715 z5617048208997_03ec13e1d09515cc1ed3d15e4a890309z5617048039774_0f47c71dfc66219f1060828d60633c24 z5617048070474_3a550403dd69f7e1576a8c6ec0dfd75e z5617048070545_2af4d29933ef67174e576d5cf199e3ba z5617048209036_50b1ea7920b93c4239399a84cc3b50dd z5617048232582_a9f3e079f1cc4225ec819f05bf4de456 z5617048261054_ac0ba0095bb670085ad430d4565fc086 z5617048261056_cab3b9107dc8ae886003400e896b03e8 z5617048261150_95c128a94377a09ecf7acf428da92e54

[1] Cha linh hướng của tân linh mục Phaolô R’ô Hiếu.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết