
Đức Giám mục Stêphanô Chu Thủ Nhân (Stephen Chow Sau-yan) – Ảnh: jcapsj.org
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được tấn phong trở thành lãnh đạo Giáo phận Công giáo Hồng Kông, Đức Giám mục Stêphanô Chu Thủ Nhân (Stephen Chow Sau-yan) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ phẩm giá con người.
“Tôi nhận thấy không thể chấp nhận việc phẩm giá con người bị phớt lờ, bị chà đạp hoặc bị loại bỏ hoàn toàn. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta phẩm giá này khi Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Ngài. Và do đó nó mang tính phổ quát bởi vì nó xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa”, Đức Giám mục Chow nói, theo tạp chí Ý ‘Mondo e Missione’ (Thế giới và Sứ vụ).
Đức Giám mục Chow đã trò chuyện với tạp chí do Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại (PIME) xuất bản vào thời điểm khi nhiều nhà truyền giáo nước ngoài đang lo lắng về tương lai của họ ở Hồng Kông do cuộc đàn áp tự do ngôn luận gần đây.
“Tôi thực sự tin rằng các nhà truyền giáo có một vị trí trong Giáo hội Hồng Kông. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của họ và những gì họ đã làm, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữ họ ở lại đây”, Đức Giám mục Chow nói.
Hồng Kông đã trở thành một trung tâm của hoạt động truyền giáo Kitô giáo ở Đông Á kể từ giữa những năm 1800. Sau khi được chuyển giao từ sự cai trị của Anh vào năm 1997, thành phố này vẫn tiếp tục là một đô thị đa dạng với khoảng 700.000 người nước ngoài sinh sống ở Hồng Kông, trên tổng dân số khoảng 7,5 triệu người.
“Hồng Kông phải tiếp tục là một thành phố quốc tế”, Đức Giám mục Chow nhấn mạnh.
“Với tư cách là một tôn giáo, chúng ta phải học cách làm việc với chính phủ và tìm kiếm càng nhiều không gian càng tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể phê phán nữa. Chúng ta hiện diện ở đây với tư cách là những nhà tiên tri, nhưng với sự khiêm tốn trong tinh thần đối thoại”, Đức Giám mục Chow cho biết thêm.
Mặc dù lúc đầu ngài miễn cưỡng chấp nhận việc bổ nhiệm làm Giám mục, Đức Giám mục Chow cho biết rằng trong quá trình này, ngài “được mời gọi vâng phục, nghĩa là từ bỏ chính mình”.

Lễ tấn phong Giám mục của Đức Cha Stephen Chow tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Hồng Kông vào ngày 5 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: examiner.org.hk)
Vị Giám chức 62 tuổi này đã được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Hồng Kông vào ngày 4 tháng 12. Hơn 6.000 người đã theo dõi trực tiếp Thánh lễ truyền chức Giám mục của Đức Cha Chow trên YouTube.
“Tôi không sống theo dư luận. Nếu không, tôi sẽ không được tự do để phân định thánh ý của Thiên Chúa và có được sự tự do nội tâm. Sự tự do của tôi là một hành động cân bằng và tôi nhận thấy điều này rất hào hứng”, Đức Giám mục Chow nói.
Đức Giám mục Chow giải thích rằng ngài không tự xem mình là một nhà ngoại giao bởi vì ngài là một Giám mục và đó là một vai trò khác biệt.
“Tôi không phải là một nhà ngoại giao; một Giám mục hẳn không phải là người làm điều đó. Chắc chắn, đôi khi chúng ta phải ngoại giao, nhưng mối bận tâm chính của tôi đó là phân định thánh ý của Thiên Chúa”, Đức Giám mục Chow nói.
Hồi tưởng lại quá trình đào tạo và huấn luyện của mình, vị Giám mục Dòng Tên chia sẻ rằng Linh đạo của Thánh Inhaxiô đã định hình mối tương quan của ngài với Thiên Chúa.
Đức Giám mục Chow đã đề cập đến cố Linh mục James Hurley, một Linh mục Dòng Tên, thành viên sáng lập của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Hồng Kông, là người có ảnh hưởng đến tư tưởng của ngài về vấn đề nhân quyền.
Cha Hurley, gốc Ireland, đã trải qua hơn 50 năm phục vụ với tư cách là một nhà Thừa sai Dòng Tên ở Hồng Kông. Vào thời điểm Cha Hurley qua đời vào năm 2020, Đức Giám mục Chow nói: “Nhiều người trong chúng tôi đã được thức tỉnh bởi tinh thần nhiệt huyết của ngài đối với vấn đề công bằng xã hội”.
“Những vụ việc xảy ra vào năm 1989 đã tác động rất lớn đến tôi. Những sự kiện đó cho tôi biết bản sắc của tôi là một người Trung Quốc”, Đức Giám mục Chow với tờ Mondo e Missione.
Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, xe tăng tiến vào Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh và các lực lượng quân sự đã nổ súng vào các sinh viên đại học và những công dân khác đang kêu gọi cải cách dân chủ.
“Câu chuyện cá nhân của tôi và của người dân Trung Quốc được liên kết bởi sự kiện đó”, Đức Giám mục Chow nói.
Sinh ra tại Hồng Kông năm 1959, Stephen Chow Sau-yan tiếp tục du học tại Hoa Kỳ, lấy bằng Cử nhân và Thạc sĩ tâm lý học tại Đại học Minnesota, trước khi gia nhập Dòng Tên tại Dublin, Ireland, năm 25 tuổi.

Huy hiệu Giám mục của Đức Cha Stephen Chow Sau-yan Địa phận Hồng Kông (Ảnh: Giáo phận Công giáo Hồng Kông)
Tu sĩ Chow trở lại Hồng Kông vào năm 1988, một năm trước khi chính phủ Trung Quốc đàn áp các sinh viên biểu tình ở Bắc Kinh lên đến đỉnh điểm là vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn.
Với bằng Thạc sĩ của Đại học Loyola ở Chicago và bằng Tiến sĩ giáo dục của Đại học Harvard, Tu sĩ Chow cho biết ngài rằng giáo dục và văn hóa giúp xây dựng xã hội.
“Giáo hội cũng cần phải như vậy: cộng tác với các thế hệ mới để cùng nhau xây dựng tương lai”, Đức Giám mục Chow nói.
Đức Giám mục Chow cho biết rằng một thách thức mà Hồng Kông phải đối mặt đó là nhiều giáo viên có kinh nghiệm đã di cư.
“Thật không dễ để thuê giáo viên và hiệu trưởng. Một số chuyên gia, chẳng hạn như các nhân viên xã hội và nhà tâm lý học, cũng đã rời đi. Đây là một thực tế khác mà chúng tôi phải đối mặt”, Đức Giám mục Chow chia sẻ.
Khi được hỏi về thông điệp của ngài dành cho những người trẻ tuổi ở Hồng Kông thất vọng trước tình hình chính trị hiện tại, Đức Giám mục Chow nói: “Đừng nhìn vào những bức tường, hãy nhìn về tương lai”.
“Tôi cũng nhắn nhủ với những người trẻ tuổi hãy hình dung về Giáo hội, thế giới, và đất nước Hồng Kông mà họ mong muốn, và đồng thời chia sẻ tầm nhìn của họ với những người khác, chứ không chỉ lắng nghe những người có cùng tư tưởng”, Đức Giám mục Chow nói.
Vị Giám chức cho biết ngài hy vọng rằng cộng đồng Công giáo ở Hồng Kông sẽ đối thoại nhiều hơn với những người trẻ tuổi để “tìm ra cách thức thực hiện mọi việc một cách tốt đẹp và hiệu quả”.
“Trong nhiều năm sống ở nước ngoài… tôi đã học được tầm quan trọng của văn hóa. Đặc biệt, tại Harvard, tôi đã học được cách nó tác động đến cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi rất coi trọng những gì chúng tôi đang tạo ra. Văn hóa có thể bị lật đổ. Và sau đó có ý tưởng rằng thực tế không phải là một thứ sẵn có, nhưng được tạo ra; và chúng ta cùng nhau xây dựng nó”, Đức Giám mục Chow chia sẻ.
Minh Tuệ (theo CNA)