Tài liệu về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại: Vũ khí chống lại trào lưu chính thống

(Ảnh nguồn: Mohamed Saleh)

(Ảnh nguồn: Mohamed Saleh)

Vị Học giả Hồi giáo hy vọng tài liệu mang tính bước ngoặt sẽ giáo dục một thế hệ Hồi giáo mới ở Trung Đông.

Mohamed Mahmoud Abdel Salam là Tổng thư ký của Cao Ủy về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, một cơ quan được thiết lập sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar ban hành Tài liệu về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vào năm ngoái tại Abu Dhabi.

Viên Tổng thư ký, người cũng là cựu cố vấn của Đại Imam của Đại học Al-Azhar, phát biểu với Mélinée Le Priol. Cộng tác viêc của La Croix, về các mục tiêu và chức năng của ủy ban mới.

La Croix: Vai trò của Cao Uỷ về về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, mà ông là thành viên, và cách thức hoạt động của Cao ủy này thế nào?

Mohamed Mahmoud Abdel Salam: Được thành lập vào cuối mùa hè năm ngoái, Cao Ủy về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại nhằm mục đích thực hiện và cụ thể hóa tài liệu về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar, Ahmed Al Tayeb.

Ban đầu, chúng tôi có chín thành viên, và một phần mười đã tham gia cùng chúng tôi trong năm: Leymah Gbowee, một người Liberia đã giành giải Nobel Hòa bình năm 2011. Chúng tôi đã gặp nhau sáu lần: lần đầu tiên là với Đức Thánh Cha Phanxicô, sau đó là Tổng thư ký LHQ, và kế đến là với hiệu trưởng của Đại học Al-Azhar.

Theo các quy điều của chúng tôi, đa số hai phần ba là cần thiết cho bất kỳ quyết định nào, nhưng chúng tôi thích sự nhất trí.

Trước tiên chúng ta phải có thể áp dụng tinh thần huynh đệ nhân loại với nhau trước, trước khi tìm cách làm như vậy cho thế giới! Quả là tinh thần gia đình tồn tại giữa chúng ta. Trong mỗi cuộc họp, một trong những thành viên, mỗi giáo sĩ, đều đến với những món quà cho các con của tôi.

Cao ủy đã làm được gì cho đến nay?

Dự án lớn đầu tiên của chúng tôi đó là xây dựng “Ngôi nhà của người Do Thái” (Abrahamic House), dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2022 tại Abu Dhabi. Nó sẽ tập hợp một Đền thờ Hồi giáo, một Nhà thờ Kitô giáo và một Hội đường Do Thái giáo: đầu tiên ở Trung Đông!

Chúng tôi cũng đã thiết lập một giải thưởng quốc tế về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vốn sẽ trao giải vào mỗi ngày 4 tháng 2 cho một sáng kiến thúc đẩy tinh thần huynh đệ lớn hơn. Trong năm đầu tiên, giải thưởng đã được trao cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đại học Al-Azhar.

Ông là một người có kiến thức am hiểu của Hội đồng Nhà nước Ai Cập, nhưng đồng thời cũng là cựu cố vấn cho Đại Imam của Đại học Al-Azhar. Liệu Trường Đại học này có bị ảnh hưởng bởi tài liệu được ký kết vào năm ngoái bởi Ahmed Al Tayeb?

Các nguyên tắc chung của tài liệu về tinh thần huynh đệ nhân loại (sự đa nguyên, hòa bình, sự bình đẳng giữa nam nữ, v.v.) hiện được giảng dạy cho tất cả các sinh viên của Đại học Al-Azhar, tức là 2 triệu sinh viên trong tất cả các khóa học.

Đây là lần đầu tiên tên tuổi của một vị Giáo hoàng được đưa vào chương trình giảng dạy của trường Đại học này.

Kể từ khi ký kết tài liệu, Đại học Al-Azhar đã tăng số lượng các nữ giáo viên và giám đốc khoa. Lần đầu tiên, người đứng đầu của 40.000 sinh viên nước ngoài là một phụ nữ, và một phụ nữ cũng nằm trong hội đồng của Học viện nghiên cứu Hồi giáo – một thái cực quan trọng của tổ chức.

Kể từ khi trở thành chủ tịch của Học Viện Al-Azhar năm 2010, Đại Imam Ahmed Al Tayeb đã tăng gấp đôi số lượng phụ nữ giảng dạy tại Đại học Al-Azhar, và Đại Imam hiện vẫn đang nỗ lực làm việc để tăng cường vai trò của phụ nữ, đặc biệt là sau khi ký Tài liệu này với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tài liệu này có thể có ảnh hưởng gì đối với các sinh viên tại Đại học Al-Azhar?

Chúng tôi sẽ chỉ gặp họ trong một vài năm … Tôi hy vọng rằng nó sẽ tạo ra một thế hệ Hồi giáo mới, những người cho rằng, bất kể sự khác biệt của chúng ta, tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau trong đại gia đình nhân loại.

Tài liệu này, vốn nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố không phải là kết quả của các văn bản thiêng liêng mà là sự giải thích sai lầm của các tài liệu này, là một công cụ chống lại trào lưu chính thống.

Thậm chí ngay cả trước khi tài liệu được ký kết, Đại học Al-Ahzar đã nỗ lực rất nhiều để cải cách các bài luận văn của Hồi giáo dòng Sunni. Thách thức chính của trường Đại học này đó là hạn chế các ý tưởng chính thống đang thịnh hành trên thế giới, vốn có thể phát triển nhanh chóng trong thời đại mạng xã hội.

Vào năm 2015, một đài quan sát để chỉnh sửa những lối giải thích vốn được coi là lệch lạc đã được thiết lập tại Đạo học Al-Azhar. Hiện nay nó hoạt động với 13 ngôn ngữ.

Chủ tịch Thượng viện Pháp, khi đến thăm đài quan sát này, đã cho biết rằng, theo quan điểm của ông, chính tại Trung Đông nơi có nhiều khả năng chống lại tổ chức Daech (Nhà nước Hồi giáo).

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết