Tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Gallagher chỉ trích các quốc gia vì “làm ngơ” trước cuộc đàn áp các Kitô hữu

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã lên tiếng mạnh mẽ rằng các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô hữu đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, đồng thời cáo buộc cộng đồng quốc tế “đang làm ngơ” trước tình cảnh này.

“Dữ liệu cho thấy các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên toàn thế giới, thế nhưng cộng đồng quốc tế dường như lại làm ngơ trước tình cảnh của họ”, vị Tổng Giám mục người Anh khẳng định trong bài phát biểu hôm 29 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

“Các Kitô hữu trên khắp thế giới đang phải chịu sự đàn áp khốc liệt, bao gồm bạo lực thể lý, tù đày, cưỡng bức di dời và tử đạo”, ngài nói thêm.

Nhà ngoại giao Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hiện có hơn 360 triệu Kitô hữu đang sống ở những khu vực phải đối diện với mức độ bách hại hoặc kỳ thị cao, “khi mà các cuộc tấn công nhắm vào nhà thờ, gia cư và cộng đoàn ngày càng gia tăng trong những năm gần đây”.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã nhấn mạnh việc bảo vệ sự sống trước các hành vi như phá thai và an tử.

Ngài khẳng định rằng quyền sống, từ giây phút thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, là “điều kiện tiên quyết nền tảng để thực thi mọi quyền khác”, đồng thời lên án “sự phi pháp của mọi hình thức phá thai chủ động cũng như an tử”.

“Nền văn hóa sự chết”

Nhà ngoại giao Tòa Thánh chỉ trích điều mà ngài gọi là “nền văn hóa sự chết” và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phân bổ các nguồn lực để bảo vệ sự sống, hỗ trợ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn để họ có thể đưa ra những chọn lựa theo hướng khẳng định sự sống.

Cụ thể, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải “giúp các bà mẹ có thể sinh hạ những hài nhi đang cưu mang trong lòng” và “làm vơi bớt gánh nặng đau khổ của con người trong tìn huống bệnh tật thông qua việc chăm sóc y tế thích hợp và chăm sóc giảm nhẹ”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng cảnh báo về nguy cơ của một quan niệm về tự do tách rời khỏi chân lý khách quan và phổ quát: “Khi tự do khước từ cả những bằng chứng hiển nhiên nhất về một chân lý khách quan và phổ quát, vốn là nền tảng của đời sống cá nhân và xã hội, thì con người sẽ rơi vào chỗ bị chi phối bởi những quan điểm hay lợi ích chủ quan và dễ thay đổi”.

Ngài cho rằng quan niệm về tự do này dẫn tới một “sự sai lệch nghiêm trọng” trong đời sống xã hội. “Khi đó, mọi sự đều trở thành đối tượng để thương lượng và trao đổi, ngay cả quyền đầu tiên trong các quyền căn bản, đó là quyền được sống”, ngài cảnh báo.

Lên án “thực hành đáng chê trách” của việc mang thai hộ

Đại diện Tòa Thánh cũng đề cập đến vấn đề mang thai hộ, coi đó là một mối đe dọa khác đối với phẩm giá con người: “Một vấn đề khác đang đe dọa đến phẩm giá bất khả xâm phạm của con người khi biến họ thành những sản phẩm đơn thuần là việc thực hành cái gọi là mang thai hộ, một sự vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá của phụ nữ và trẻ em. Tòa Thánh một lần nữa kêu gọi một lệnh cấm quốc tế đối với hành vi đáng lên án này”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng lên án tình trạng bất công khi trong một thế giới có “sự giàu có và tiến bộ công nghệ chưa từng có”, thế nhưng vẫn còn hàng triệu người “không được tiếp cận với những nhu cầu căn bản”.

“Thực trạng nghèo đói cùng cực kéo dài, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng mang tính hệ thống, đòi hỏi cần phải có hành động tập thể và ngay lập tức”, ngài nhấn mạnh.

Xóa nợ cho các quốc gia nghèo

Cũng trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Gallagher kêu gọi xóa bỏ nợ nước ngoài cho các quốc gia nghèo nhất, đồng thời nhấn mạnh rằng những gánh nặng tài chính này “giam hãm các quốc gia trong cảnh nghèo đói và cần phải được xóa bỏ như một vấn đề công lý”.

Trong bối cảnh này, ngài cho biết Tòa Thánh thúc giục cộng đồng quốc tế “ưu tiên sự phát triển con người toàn diện trong tinh thần liên đới, bảo đảm rằng các chính sách kinh tế và chương trình phát triển đặt con người làm trọng tâm và thúc đẩy không chỉ phúc lợi vật chất mà còn cả sự tăng trưởng về tinh thần và xã hội”.

Theo lời nhà ngoại giao Tòa Thánh, người nghèo phải được xem “không phải như một vấn đề, mà là những con người có thể trở thành những tác nhân chính yếu xây dựng một tương lai mới và nhân bản hơn cho tất cả mọi người”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết