Tại hội thảo đại kết, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiến tới một Lễ Phục Sinh chung

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội thảo “Công đồngNicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” tại Rôma, Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội nghị “Công đồngNicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” tại Rôma, Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết Giáo hội Công giáo sẵn sàng hướng tới việc thiết lập một ngày Lễ Phục Sinh chung cho tất cả các Giáo hội Kitô giáo, qua đó nhắc lại một trong những mục tiêu của Công đồng Nicaea tổ chức cách đây 1.700 năm.

Đức Thánh Cha đã phát biểu trước các tham dự viên của hội nghị chuyên đề có tựa đề “Công đồng Nicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo–Chính Thống”, diễn ra trong tuần này tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô ở Rôma.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội thảo “Công đồngNicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” tại Rôma, Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội nghị “Công đồngNicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” tại Rôma, Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha gọi Công đồng Nicaea năm 325 là “nền tảng cho cuộc hành trình chung mà các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo đã cùng nhau thực hiện kể từ Công đồng Vatican II”.

Đức Thánh Cha cho biết hội thảo lần này tập trung vào các chủ đề về đức tin, tính Hiệp hành và “ngày cử hành Lễ Phục Sinh”. Vấn đề sau cùng – về ngày Lễ Phục Sinh – theo Đức Thánh Cha, là “một trong những mục tiêu” của Công đồng Nicaea cổ xưa.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Hội nghị chuyên đề “Công đồng Nicea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” vào ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Hội nghị chuyên đề “Công đồng Nicea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” vào ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Thật đáng buồn khi những khác biệt trong lịch Phụng vụ hiện nay không còn cho phép các Kitô hữu cùng nhau cử hành Đại Lễ trọng đại nhất trong Năm Phụng vụ, gây ra những khó khăn mục vụ trong các cộng đoàn, chia rẽ các gia đình và làm suy yếu tính xác tín trong chứng tá Tin Mừng của chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ.

“Đã có một số giải pháp cụ thể được đề xuất, vừa tôn trọng các nguyên tắc của Công đồng Nicaea, vừa cho phép các Kitô hữu cùng nhau cử hành ‘Đại Lễ của mọi dịp lễ’,” Đức Thánh Cha nói thêm.

“Trong năm nay, khi toàn thể Kitô hữu đã cùng nhau mừng Lễ Phục Sinh vào cùng một ngày, tôi muốn tái khẳng định sự cởi mở của Giáo hội Công giáo đối với việc tìm kiếm một giải pháp đại kết, nhằm hướng tới việc cùng nhau cử hành Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô”, Đức Thánh Cha tuyên bố.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chụp ảnh lưu niệm cùng với các tham dự viên tham dự hội thảo “Nicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” tại Rome, thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chụp ảnh lưu niệm cùng với các tham dự viên tham dự hội thảo “Công đồng Nicaea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo” tại Rôma, thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Năm nay, Lễ Phục Sinh rơi vào ngày 20 tháng 4 và được cử hành cùng ngày tại cả Giáo hội Đông phương lẫn Tây phương. Trong tương lai, điều này cũng sẽ xảy ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2028, ngày 13 tháng 4 năm 2031, và ngày 9 tháng 4 năm 2034.

Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất Kitô giáo – khi đạt được – “sẽ không chủ yếu là kết quả từ những nỗ lực của riêng chúng ta, cũng không phải là điều được thực hiện nhờ vào bất kỳ mô hình hay bản kế hoạch định sẵn nào”.

“Đúng hơn, sự hiệp nhất sẽ là một ân ban, được lãnh nhận ‘theo Thánh ý của Chúa Giêsu Kitô và bằng những phương thế mà Ngài muốn’”,  Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (the CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết