Tại buổi canh thức Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo hãy trở nên ‘gốc rễ của niềm vui’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại buổi canh thức Đại hội Giới trẻ Thế giới hôm thứ Bảy tại Lisbon, Công viên Tejo của Bồ Đào Nha vào ngày 5 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại buổi canh thức Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon, Công viên Tejo của Bồ Đào Nha, hôm thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục những người tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới hãy biến mình trở thành “gốc rễ của niềm vui” trong cuộc sống của những người khác, đồng thời mời gọi đám đông giới trẻ khổng lồ hãy cậy dựa vào “tình yêu của Chúa Giêsu” để “bước đi trong hy vọng” khi họ hành trình trong cuộc sống.

Đức Thánh Cha đã đưa ra bài phát biểu tại buổi canh thức hôm thứ Bảy diễn ra gần cuối các hoạt động tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Buổi cầu nguyện diễn ra tại Parque Tejo của thành phố.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành phần lớn thời gian trong tuần ở Lisbon và khu vực xung quanh, thăm các chức sắc dân sự, các quan chức Giáo hội và những người tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới. Vào sáng thứ Bảy tại Fátima, Đức Thánh Cha đã lần hạt Mân Côi với những người trẻ khuyết tật cùng với đám đông khoảng 200.000 người tham dự.

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã trò chuyện với đám đông — ước tính lên tới 800.000 người — với câu chuyện về Đức Trinh Nữ Maria, người mà Phúc Âm Luca nói rằng “đã lên đường không trì hoãn” để đến với người chị họ của mình khi biết mình đã mang thai Chúa Giêsu Kitô.

“Đó là điều mà tình yêu thúc bách chúng ta thực hiện”, Đức Thánh Cha nói. Niềm vui, Đức Thánh Cha nói, “là truyền giáo. Niềm vui không dành cho một ai. Đó là để mang lại một điều gì đó”.

“Tôi hỏi các bạn”, Đức Thánh Cha nói với đám đông, “những người đang ở đây, những người đến để gặp gỡ, để tìm kiếm sứ điệp của Chúa Kitô, để tìm kiếm một ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống: Các bạn sẽ giữ niềm vui này cho riêng mình, hay các bạn sẽ mang nó đến cho người khác?”.

Thường xuyên rời khỏi văn bản đã chuẩn bị sẵn như đã làm trong suốt chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị những người tham dự hãy nhớ đến những người đã đóng vai trò là “những tia sáng” trong cuộc sống của chính họ.

“Các bạn đã tìm thấy những khuôn mặt, các bạn đã tìm thấy những câu chuyện chưa?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Niềm vui đến từ những gốc rễ đó là những gì chúng ta phải cho đi. Bởi vì chúng ta có nguồn gốc của niềm vui, gốc rễ của niềm vui. Và chúng ta cũng có thể là gốc rễ của niềm vui cho tha nhân”.

Khi kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với đám đông: “Tôi để lại cho các bạn ý tưởng này: Hãy bước đi và nếu bạn ngã, hãy đứng dậy. Hãy bước đi có mục tiêu, hãy rèn luyện mỗi ngày trong cuộc sống. Không có gì trong cuộc sống là miễn phí, mọi thứ đều phải trả giá”.

“Chỉ có một thứ miễn phí: tình yêu của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Vì vậy, với điều miễn phí mà chúng ta có, tình yêu của Chúa Giêsu, và với ước muốn bước đi, hãy bước đi trong hy vọng, hãy nhìn về cội nguồn của mình và tiến bước, không sợ hãi”.

Giờ Chầu Thánh Thể đã diễn ra sau bài huấn từ của Đức Thánh Cha. Nhiều người trong số hàng trăm nghìn người tham dự trẻ tuổi đã quỳ xuống khi Mặt nhật được giương cao ngay cả khi họ ở ngoài tầm nhìn của sân khấu sự kiện chính.

‘Khoảnh khắc nghỉ ngơi trong Chúa’

Từ sáng sớm ngày thứ Bảy, một dòng người hành hương đều đặn và ngày càng đông đảo đã lấp đầy Đại lộ Dom João II và các đường phố liền kề ở phía nam Lisbon khi họ tiến tới tham dự buổi canh thức và Thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Khi nhiệt độ tăng vọt lên 95 độ F và chính quyền Lisbon đã đưa ra khuyến cáo về nhiệt độ ở mức độ màu da cam, những người hành hương đã đăng ký đã nhận được các túi thức ăn và nước uống trong hai ngày trong khi chuẩn bị cắm trại qua đêm cho đỉnh điểm của cuộc tụ họp quốc tế.

Trong khi một số thanh thiếu niên đi bộ từ chỗ ở cách công viên khoảng một dặm, thì những người khác dành cả buổi sáng để đến nơi diễn ra buổi canh thức mang theo ba lô, túi ngủ và thảm tập thể dục cuộn lại.

Isadora Mercado, 20 tuổi, đến từ Santiago, Chile, cho biết nhóm khoảng 55 người của em đã rời nhà trọ ở phía bắc Lisbon vào khoảng 9:30 sáng để đi bộ đến công viên bằng xe buýt, tàu hỏa và đi bộ.

Đại hội Giới trẻ Thế giới quả thực hết sức “tuyệt vời”, Mercado nói. Cuối tuần này, “Tôi mong có được giây phút nghỉ ngơi trong Chúa, chuẩn bị cho Thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha”.

Nina Würth, 26 tuổi, đến từ gần Zurich, Thụy Sĩ, cho biết nhóm 400 bạn trẻ của em đã đi bộ gần 5 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ sáng, để đến công viên, nơi được ban tổ chức WYD gọi là “Cánh đồng ân sủng”.

“Tôi thực sự mong chờ Thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha và trải nghiệm sự gắn kết tối nay (thứ Bảy) với mọi người”, Elizabeth Pinze, 19 tuổi, cho biết khi em và nhóm của mình từ Venice, Florida, đi bộ đến buổi cầu nguyện 8 giờ trước khi bắt đầu sự kiện.

Jacob Morris, 22 tuổi, đến từ Dover ở Kent, Anh quốc, cho biết Ngày Giới trẻ Thế giới là “một kinh nghiệm tôn giáo hết sức tuyệt vời”. Morris cũng chia sẻ thêm rằng em đặc biệt thích xem hoạt động ca hát và nhảy múa và niềm vui của những người trẻ tuổi đến từ các quốc gia khác.

“Điều đó đã củng cố đức tin của tôi rất nhiều”, Morris nói. “Chúng tôi đã có rất nhiều người bạn tuyệt vời”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

whatsapp-image-2023-08-05-at-8.29.11-ampope-vigil-2

dsc7657sim2370 sim2383

dsc7813

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết