Tại Bỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về các vụ bê bối lạm dụng và hành vi bao che

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong Thánh lễ tại Sân vận động King Baudouin ở Brussels, Bỉ, Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong Thánh lễ tại Sân vận động King Baudouin ở Brussels, Bỉ, Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Trong Thánh lễ tại sân vận động quốc gia Bỉ ở Brussels hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới các tín hữu Công giáo về tội ác gây tai tiếng.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giám mục Bỉ đưa tội ác lạm dụng ra ánh sáng và không bao che hành vi lạm dụng.

“Hãy để kẻ lạm dụng bị phán xét – dù là giáo dân, nam hay nữ, Linh mục hay Giám mục, hãy để kẻ đó bị phán xét”, Đức Thánh Cha phát biểu trong bài giảng ngày 29 tháng 9.

Phát biểu trước khoảng 40.000 người tại Sân vận động King Baudouin ở Brussels, sân vận động bóng đá lớn nhất Bỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn từ Tin Mừng Thánh Mác-cô: “Nếu ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin vào Thầy đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn” (Mc 9:42).

“Với những lời này, hướng đến các môn đệ, Chúa Giêsu cảnh báo về mối nguy hiểm của sự tai tiếng, tức là cản trở con đường của ‘những người bé mọn’”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là một lời cảnh báo mạnh mẽ, một lời cảnh báo nghiêm khắc”.

Giáo hội Công giáo tại Bỉ đang phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể về lòng tin của công chúng. Chỉ có 50% người Bỉ tự nhận mình là người Công giáo vào năm 2022, giảm 16% so với một thập kỷ trước, với chỉ 8,9% tham dự Thánh lễ ít nhất một lần một tháng. Số liệu thống kê gần đây của Vatican ước tính chỉ có hơn 8 triệu người Công giáo ở nước này vào cuối năm 2022.

Trong Thánh lễ vào một ngày lạnh giá, nhiều mây tại quốc gia Tây Âu nhỏ bé, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tuyên phong Chân Phước cho Nữ tu Ana de Jesús thuộc Dòng Cát Minh, một người con tinh thần của Thánh Têrêsa thành Ávila và là bạn của Thánh Gioan Thánh Giá. Tên khai sinh của Ngài là Ana de Lobera y Torres, vị Nữ tu này đã giúp mở rộng Dòng Cát Minh Chân Trần đến Pháp và Bỉ vào đầu thế kỷ 17.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã ca ngợi vị tân Chân Phước là một trong những tấm gương của Giáo hội về “phong cách thánh thiện nữ tính, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, được tạo nên từ sự cởi mở, tình bạn và chứng tá”.

“Trong Giáo hội thời đó, người phụ nữ này là một trong những người chủ chốt của một phong trào cải cách vĩ đại”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Trong thời kỳ bị ghi dấu bởi những vụ bê bối đau đớn, bên trong và bên ngoài cộng đồng Kitô giáo, bà và những người bạn đồng hành của bà đã đưa nhiều người trở về với đức tin thông qua cuộc sống giản dị của họ với sự nghèo khó, cầu nguyện, lao tác, và bác ái”.

Thánh lễ tuyên phong Chân Phước là điểm dừng cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô sau gần ba ngày ở Bỉ, một chế độ quân chủ lập hiến, nơi ngài đã trò chuyện với các giáo sĩ và tu sĩ Công giáo, gặp gỡ khoảng 300 chức sắc bao gồm Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde cũng như Thủ tướng Alexander De Croo, và cuộc gặp gỡ với các giáo sư và sinh viên tại hai trường đại học Công giáo của đất nước.

Đức Thánh Cha cũng đã có một số cuộc gặp gỡ ngoài chương trình trong chuyến thăm này — ngài đã đến thăm bất ngờ những người cao niên tại một viện dưỡng lão làm lấn sang cuộc gặp gỡ của giới trẻ Công giáo và cầu nguyện trước lăng mộ của Vua Baudouin của Bỉ, một người Công giáo đã tạm thời thoái vị thay vì ký luật hợp pháp hóa phá thai vào năm 1990.

Đức Thánh Cha cũng dành hơn hai giờ trò chuyện riêng với 17 nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi hàng giáo sĩ vào tối ngày 27 tháng 9, một sự thật mà ngài đã đề cập trong bài giảng của mình về tội ác gây tai tiếng.

“Chúng ta hãy lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm: Hãy tránh xa Ta, hỡi đôi mắt đáng kinh tởm nhìn thấy người nghèo khổ và nghoảnh mặt quay đi! Hãy tránh xa Ta, hỡi đôi bàn tay đáng hổ thẹn khép chặt nắm đấm để che giấu của cải và cất giấu chúng đi! Hãy lùi lại phía sau Ta, những bàn chân ô nhục chạy nhanh thoăn thoắt, không phải để đến gần những người đau khổ, mà là để né tránh họ và tránh xa họ!”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta phải bỏ lại não trạng này! Chẳng có điều gì tốt đẹp hay vững chắc có thể được xây dựng trên điều đó!”.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo từ bỏ tính ích kỷ và hẹp hòi, đồng thời gọi đó là những điều tai tiếng ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em trong Chúa Kitô.

“Lòng ích kỷ, giống như mọi thứ cản trở lòng bác ái, ‘gây tai tiếng’ vì nó đè bẹp những người nhỏ bé”, ngài nói thêm. “Nó hạ thấp con người trong phẩm giá của họ và đè nén tiếng kêu của những người đau khổ”.

240929-holy-mass-daniel-ibanez-5 240929-holy-mass-daniel-ibanez-6 240929-holy-mass-daniel-ibanez-13

Vào cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng với hàng chục ngàn người có mặt tại sân vận động đọc Kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện mà ngài cho biết “cần được tái hiện, vì đây là sự tổng hợp của mầu nhiệm Kitô giáo, và Giáo hội dạy chúng ta đưa nó vào các hoạt động hàng ngày của mình”.

Đức Thánh Cha cũng cho biết khi trở về Rôma, ngài sẽ đẩy nhanh tiến trình tuyên phong Chân Phước cho Vua Baudouin, người trị vì với tư cách là Vua của người Bỉ từ năm 1951 cho đến khi qua đời vào năm 1993. “Chớ gì tấm gương của ông với tư cách là một người có đức tin soi sáng cho các nhà cầm quyền”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm lăng mộ của nhà vua tại hầm mộ hoàng gia của Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Brussels vào ngày 28 tháng 9. Theo Vatican, Đức Thánh Cha đã ca ngợi lòng dũng cảm của Vua Baudouin khi chọn “từ bỏ ngôi vua để không ký một đạo luật giết người” hợp pháp hóa phá thai.

Các nhóm trẻ em Bỉ mặc trang phục màu vàng và trắng, màu cờ của Tòa Thánh, ngồi trên bãi cỏ ở trung tâm sân vận động, xung quanh hình ảnh quả địa cầu trong suốt Thánh lễ. Sau đó, một bé gái hát một bài hát và ca đoàn phục vụ Thánh lễ cũng cất lên những bài hát khác.

Trước khi đến Bỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dành một ngày ở Luxembourg vào ngày 26 tháng 9, nơi ngài gặp gỡ những người Công giáo và các nhà lãnh đạo địa phương, bao gồm Đại công tước Công giáo Henri và phu nhân, Nữ công tước María Teresa, và Thủ tướng Luc Frieden.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở về Rôma vào chiều ngày 29 tháng 9.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết