Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón du khách vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)
Hôm thứ Năm, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa cho thấy sự cải thiện, giống như ngày hôm trước, các bác sĩ của ngài cho biết trong bản tin y tế mới nhất do Vatican phát hành vào khoảng 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 2.
“Trong ngày, Đức Thánh Cha luân phiên giữa liệu pháp oxy lưu lượng cao và mặt nạ Ventimask”, báo cáo cho biết. Một nguồn tin từ Vatican mô tả sự thay đổi này là một sự cải thiện, vì oxy hít vào qua Ventimask được trộn với không khí trong phòng.
Báo cáo nhấn mạnh rằng do “tình trạng bệnh của Đức Thánh Cha rất phức tạp nên cần thêm nhiều ngày ổn định về mặt lâm sàng trước khi có thể đưa ra tiên lượng”. Nói cách khác, Đức Thánh Cha vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm.
“Đức Thánh Cha dành buổi sáng cho vật lý trị liệu hô hấp, xen kẽ với việc nghỉ ngơi”, báo cáo y khoa cho biết, và vào buổi chiều “sau một buổi vật lý trị liệu nữa”, ngài “cầu nguyện trong nhà nguyện của căn phòng riêng ở tầng 10 [Bệnh viện Gemelli], nơi ngài đã rước Mình Thánh Chúa. Sau đó, ngài tiếp tục các hoạt động công việc của mình”.
Bình luận về báo cáo y khoa mới nhất, bác sĩ Anna Lisa Bilotta, làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không phải là người điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America: “Tình hình rất giống với ngày hôm trước; có một chút cải thiện, nhưng đây là liệu pháp chậm và mất nhiều thời gian”.
Bác sĩ Bilotta lưu ý rằng các bác sĩ “hiện đã cho Đức Thánh Cha dùng mặt nạ Ventimask giúp ngài tiếp nhận oxy lưu lượng cao, thay vì ống thông mũi như những ngày gần đây, có lẽ vì ống thông mũi có thể khiến ngài khó chịu, nhưng cũng có thể vì các bác sĩ muốn kiêng bớt oxy và giúp ngài thở tự chủ mà không cần đến nó”. Bà cho biết “liệu pháp hô hấp cũng có thể hướng đến mục tiêu này, giúp Đức Thánh Cha thở tốt hơn”.
Đồng thời, bác sĩ Bilotta cho biết, các bác sĩ vẫn thận trọng và chưa gỡ bỏ “tiên lượng dè dặt”, tức là “Đức Thánh Cha hiện vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm”. Bác sĩ Bilotta đã nhắc lại những gì bà đã nói trước đó: “đây là một quá trình tiệm tiến; cần nhiều thời gian để liệu pháp phát huy tác dụng hoàn toàn”.
Một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican, bình luận về báo cáo hôm 27 tháng 2, cho biết, ” Đức Thánh Cha đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm”, một từ không được sử dụng trong báo cáo hôm trước hoặc hôm 27 tháng 2. Nhưng cả hai báo cáo đều không nói rõ điều này; thay vào đó, họ nói về “sự phức tạp” của tình hình của Đức Thánh Cha.
Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô trải qua đêm thứ 13 trên giường bệnh, Vatican đã báo cáo vào đúng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 rằng ” Đức Thánh Cha đã ngủ ngon” và “đang nghỉ ngơi”. Một nguồn tin từ Vatican cho biết ngài đang ngồi trên ghế bành, ăn uống bình thường và “trong trạng thái vui vẻ”.
Mọi người cầu nguyện tại tượng đài Thánh Giáo hoàng gioan Phaolô II bên ngoài Bệnh viện Gemelli ở Rôm, nơi Đức Thánh Cha đang nằm viện vì bệnh viêm phổi, vào ngày 27 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: DIMITAR DILKOFF/ AFP qua Getty Images)
Đức Thánh Cha hiện đã bước qua ngày thứ 14 tại Bệnh viện Gemelli, được điều trị bệnh viêm phổi ở hai lá phổi. Bản tin y tế hôm 26 tháng 2 cho biết tình trạng của ngài đã có “một số cải thiện nhẹ”: Xét nghiệm máu cho kết quả dương tính trong hai ngày liên tiếp, cho thấy tình trạng thiếu máu của ngài đã được khắc phục; tình trạng suy thận nhẹ xuất hiện vài ngày trước được cho là đã thuyên giảm và không còn là vấn đề nữa; và Đức Thánh Cha không bị thêm bất kỳ cơn suy hô hấp dạng hen nào kể từ cơn suy hô hấp nghiêm trọng vào sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 2, khi các bác sĩ phải truyền máu và thở oxy lưu lượng cao cho ngài.
Đồng thời, trong khi các bác sĩ cho biết “bệnh viêm phổi” đang tiến triển bình thường, họ không tiết lộ liệu tình trạng nhiễm trùng có thuyên giảm hay không; điều này dường như gợi ý rằng nó vẫn còn đó.
Vào tối hôm thứ Tư, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, Niên trưởng Hồng y Đoàn, đã chủ sự buổi lần hạt Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô và cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa Con Chí Thánh để giúp “Đức Thánh Cha Phanxicô nhanh chóng bình phục để có thể tiếp tục sứ vụ tông đồ của mình, với sức khỏe dồi dào và sự năng động mục vụ vốn là đặc điểm của ngài”.
Đức Hồng y Mario Zenari, 79 tuổi, người từng giữ vai trò Sứ thần Tòa Thánh tại Syria trong suốt 14 năm nội chiến ở đó, đã nói với tờ báo tiếng Ý Corriere della Sera rằng: “Ở Syria, những người ngoài Công giáo cũng hỏi thăm tôi về tình hình của Đức Thánh Cha và nói rằng ngài đã dạy chúng tôi biết thế nào là hy vọng”.
America được hay tin rằng các nhà sư Phật giáo ở Sri Lanka cũng đang cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô mau chóng bình phục và nhắc lại cuộc gặp gỡ của ngài với họ tại Colombo, thủ đô của đất nước này, vào tháng 1 năm 2015.
Đức Hồng y Isao Kikuchi, S.V.D., Tổng Giám mục Tokyo, nói với tờ America: “Chúng tôi [ở Nhật Bản] cũng đang hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha”.
Minh Tuệ (theo America)