Vài ngày sau vụ nổ kinh hoàng, Beirut vẫn đang ước tính thiệt hại và tổ chức lại cuộc sống cho cư dân tại đây. Các Cha của Dòng Chúa Cứu Thế, những người phục vụ tại thủ đô Lebanon, đang góp sức để giúp đỡ các nạn nhân của vụ nổ này. – Chúng tôi có thể cảm thấy rằng chúng tôi đang được ở bên những người mà chúng tôi đang thực thi sứ mệnh của mình trong thế giới bị tổn thương – Cha Binoy Mandapathil, Bề trên vùng truyền giáo chia sẻ.
– Sau sự kiện, chúng tôi thấy người dân Li-băng tổ chức một số nhóm để dọn dẹp và sắp xếp những việc cần thiết cho khu vực. Hầu hết các nạn nhân đang sống trong một ngôi nhà khác. Không có điện và nước. Sự giúp đỡ trước mắt là cung cấp thức ăn và nước uống cho chúng. Hôm nay chúng tôi có thể đóng góp nhỏ của mình cho 100 người bằng cách cung cấp thức ăn và nước uống cho họ. Mọi người đón nhận nó với đôi mắt đẫm lệ. Họ cũng yêu cầu chúng tôi giúp đỡ họ trong việc cấp thuốc và sửa chữa những ngôi nhà bị hỏng của họ. Đi bộ từ nhà này sang nhà khác, chúng tôi có thể trải nghiệm cách mọi người có thể sống sót sau chấn thương này. Mọi người đều nói rằng chính Chúa là người đã cứu họ. Trong xã hội đa tôn giáo và đa giáo phái ở đây sau khi nỗi đau chạm vào con người, sự phân chia không tồn tại. Chúng tôi có thể cảm thấy rằng chúng tôi đang được ở bên những người mà chúng tôi đang thi hành sứ vụ của mình trong thế giới bị tổn thương.
Cha Binoy Mandapathil CSsR
Hoàng Việt chuyển dịch (theo Scala News)