Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã chia sẻ về tình hình đất nước sau các cuộc tấn công của Nga gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng.
Kể từ ngày 9 tháng 1, khoảng 6.000 tòa nhà tại Kyiv đã rơi vào tình trạng không có hệ thống sưởi sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.
Tính đến trưa ngày thứ Sáu, hệ thống sưởi vẫn bị gián đoạn tại khoảng 100 tòa nhà trong thủ đô Ukraine, theo thông tin của Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klychko, người cho biết các kỹ sư đô thành phố đang nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để khôi phục hệ thống sưởi ấm cho toàn bộ các tòa nhà.
“Tình hình cung cấp năng lượng, vốn là nền tảng cho các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu, vẫn hết sức khó khăn. Kyiv vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mất điện”, ông Klychko cho biết thêm trên Telegram.
Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đội ngũ đang không mệt mỏi làm việc mỗi ngày để sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng.
“Chúng tôi liên tục nỗ lực khôi phục các nhà máy điện và gia tăng nhập khẩu cũng như năng lực kỹ thuật, vốn cũng đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công hằng ngày của Nga”, Tổng thống Zelenskyy nói.
Trao đổi với Vatican News, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã mô tả tình hình hiện nay cũng như những thách đố mà người dân đang phải đối diện.
Trước cuộc khủng hoảng năng lượng đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có thủ đô, đời sống của người dân Kyiv hiện nay ra sao? Và tình hình tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh như thế nào?
Hiện nay, do chiến tranh, tình trạng thiếu hụt điện năng nghiêm trọng đang xảy ra như một hệ quả trực tiếp của các cuộc oanh kích nhắm vào các thành phố và thị trấn. Với thời tiết lạnh giá của tháng Giêng, khi nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới âm 20 độ C, chúng tôi đang phải đối diện với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặc biệt là tại Kyiv.
Các Giám mục, Linh mục và giáo dân cho tôi biết rằng ngay cả tại các vùng phía tây cũng đang xảy ra tình trạng thiếu điện. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng mỗi ngày họ chỉ có điện khoảng ba giờ.
Kharkiv cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi nhiều gia đình phải trải qua những giai đoạn kéo dài hai ngày liền không có điện hoặc hệ thống sưởi. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả các lò bánh mì cũng thường xuyên không thể hoạt động, và điều tương tự cũng xảy ra đối với việc sản xuất các loại thực phẩm khác.
Như vậy, bên cạnh những khó khăn do giá lạnh gây ra cho người dân, cuộc khủng hoảng năng lượng này còn dẫn đến tình trạng thiếu lương thực. Tình hình này gợi nhớ phần nào đến nạn đói Holodomor mà Ukraine đã trải qua trong thập niên 1930.
Tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, chúng tôi có máy phát điện riêng, nên có thể duy trì ánh sáng, nước và hệ thống sưởi tốt hơn so với nhiều nơi khác. Tuy nhiên, nếu tình hình không thay đổi, khả năng toàn bộ thủ đô Ukraine phải được sơ tán là điều có thể xảy ra, như Thị trưởng Kyiv đã cảnh báo vài ngày trước đây.
Gần đây, Đức Tổng Giám mục đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Berdychiv nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh tại Ukraine, đồng thời khai mạc Năm kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do các Giám mục nghi lễ Latinh công bố cho năm 2026. Đức Tổng Giám mục đánh giá thế nào về sự kiện này, diễn ra trong một hoàn cảnh đầy thách đố?
Chúng tôi đã cử hành một sự kiện kr niệm rất quan trọng đối với Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh tại Ukraine tại Đền thánh chính của Berdychiv.
Các Giám mục của tất cả các Giáo phận tại Ukraine đã quy tụ để khai mạc Năm kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cùng nhau khẩn cầu Lòng thương xót của Người, xin ơn tha thứ tội lỗi và xin ơn được chở che khỏi mọi sự dữ. Chúng tôi đã cầu xin để lòng nhân hậu của Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi và chiến tranh, và ban cho chúng tôi hòa bình.
Năm nay sẽ được sống trong các gia đình và Giáo xứ, và mỗi người được mời gọi nuôi dưỡng lòng sùng kính cá nhân đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cùng ngày 1 tháng 1, chúng tôi cũng mừng kỷ niệm 35 năm tái lập hàng giáo phẩm Công giáo nghi lễ Latinh tại Ukraine, vào ngày 16 tháng 1 năm 1991.
Chúng tôi biết rằng chiến tranh là hệ quả của hoạt động của ma quỷ, và ma quỷ sợ hãi mỗi khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng chúng tôi ý thức và vững tin rằng Thiên Chúa luôn ở cùng chúng tôi.
Chúng tôi đã cử hành những nghi lễ này trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV và với toàn thể Giáo hội. Đối với cá nhân tôi, đó là một buổi cử hành rất cảm động và sâu sắc, và tôi đặt nhiều hy vọng vào những hoa trái thiêng liêng của biến cố này.
Tại Berdychiv, Đức Tổng Giám mục có dịp gặp gỡ các Giám mục đến từ những vùng bị chiến tranh ảnh hưởng nặng nề không? Tinh thần của các ngài ra sao?
Tôi đã gặp Đấng Bản quyền Giáo phận Kharkiv–Zaporizhzhia cùng với Giám mục Phụ tá của ngài, cũng như Giám mục Giáo phận Odessa. Về phương diện thiêng liêng, tôi nhận thấy các ngài đều đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Tại Kharkiv, suốt cả ngày không có điện, và đó thực sự là một giai đoạn vô cùng mệt mỏi.
Tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng tôi đã trò chuyện với một tín hữu Công giáo đến từ Sumy, người đang thực hiện nhiều nhiệm vụ nhân đạo ngay tại vùng Kharkiv. Anh cho biết mình kiệt quệ về mặt tâm lý, bởi hai đồng nghiệp của anh đã bị sát hại trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khi đang chuyển hàng cứu trợ đến khu vực này. Mỗi khi chứng kiến các cuộc không kích bằng drone, anh lại bị ám ảnh bởi ký ức đau thương đó.
Anh cũng chia sẻ rằng khi còn ở Ukraine, anh không cảm nhận được hết tác động của chiến tranh. Nhưng mỗi khi ra nước ngoài, anh mới nhận ra mình đã bị chiến tranh gây tổn thương sâu sắc đến mức nào, bởi mọi âm thanh anh nghe được đều gợi nhớ đến tiếng bom đạn, tên lửa và máy bay không người lái. Hiện nay, toàn thể dân tộc Ukraine đều bị thương tổn và mang những chấn thương tâm lý nghiêm trọng.
Tôi xác tín rằng anh chị em của chúng tôi trên khắp thế giới cũng sẽ ghi nhớ thực trạng này và cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần của tất cả những ai đang trực tiếp gánh chịu hậu quả của chiến tranh.
Minh Tuệ (theo Vatican News)