Sứ mạng của các Nữ tu tại Ukraine: Sống ơn gọi giữa những thách đố thời đại của chúng ta

Nữ tu Marta Volovec (Ảnh: Vatican News)

Nữ tu Marta Volovec (Ảnh: Vatican News)

Các Nữ tu Dòng Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đang làm việc cật lực tại Ukraine để chữa lành vết thương chiến tranh bằng cách cung cấp sự hỗ trợ tâm lý và trợ giúp những người vợ và người mẹ của những người đã hy sinh, đồng thời chăm sóc con cái của những người lính đã ngã xuống.

Trong gần 132 năm, Hội Dòng thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine này đã thực hiện sứ mạng được khởi xướng bởi Chân Phước Josephata Hordashevska, người đồng sáng lập Dòng các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, thể hiện tôn chỉ vị sáng lập Dòng, điều vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay, đó là “phục vụ dân Chúa ở nơi có nhu cầu lớn nhất”.

Dự án ‘Cầu nối của Niềm Hy vọng’

Để ứng phó với những thách thức của thế giới ngày nay, các Nữ tu tập trung nỗ lực vào việc hỗ trợ các gia đình có điều kiện sống khó khăn.

Tại Ukraine, họ điều hành hai chương trình xã hội. Trong suốt 23 năm, các Nữ tu đã giám sát dự án Cầu nối của Niềm Hy Vọng, hiện đang hỗ trợ hơn 100 trẻ em. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hơn 300 trẻ em đã nhận được sự giúp đỡ kể từ khi sáng kiến ​​này khởi sự.

13 trung tâm “Cầu nối của Niềm Hy Vọng” hoạt động trong các Tu viện, nơi các Nữ tu chăm sóc nhu cầu tinh thần của trẻ mồ côi và trẻ em từ các gia đình nghèo đông con. Các Nữ tu dạy Giáo lý cho trẻ em và tổ chức các cuộc hành hương, cùng nhiều hoạt động khác. Các Nữ tu cũng hỗ trợ các em về mặt tinh thần và cung cấp cho các em sự hỗ trợ về vật chất và xã hội.

Gặp gỡ những người tị nạn ở Zovkva (Ảnh: Vatican News)

Gặp gỡ những người tị nạn ở Zovkva (Ảnh: Vatican News)

Dự án ‘Ngôi nhà Hy vọng’

Một khía cạnh khác của dịch vụ xã hội đang phát triển thông qua dự án “Ngôi nhà Hy vọng” tại Lviv. Mục đích của dự án là giúp đỡ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương: trẻ mồ côi mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai, cũng do chiến tranh; những người di tản trong nước; các gia đình nghèo đông con; các gia đình trong hoàn cảnh khó khăn; và các nữ sinh đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Những cư dân đầu tiên của ngôi nhà dành cho những người thiệt thòi là các gia đình có con nhỏ chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Donbas bắt đầu vào năm 2014. Khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào năm 2022, “Ngôi nhà Hy vọng” đã trở thành nơi trú ẩn cho những người phải di tản trong nước.

Dạy Giáo lý cho trẻ em (Ảnh: Vatican News)

Dạy Giáo lý cho trẻ em (Ảnh: Vatican News)

Một dự án dành cho trẻ em mồ côi do chiến tranh

Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Dòng các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã hướng công việc mục vụ của mình vào việc chăm sóc trẻ em mồ côi là con của các quân nhân đã tử trận trong chiến tranh, nhờ sự hỗ trợ của các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm ở Ba Lan và các nhà hảo tâm.

Dự án đã tiếp cận được hơn 120 trẻ em. Đây thực sự là một nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi các Nữ tu phải hiện diện trong các gia đình có góa phụ và trẻ mồ côi, cung cấp sự hỗ trợ tinh thần cho những người thực sự cần được nâng đỡ.

Theo Sơ Anna Drozd, người phụ trách dự án, các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ở Ba Lan và Ukraine cùng nhau hỗ trợ những góa phụ mất chồng và và trẻ em mất cha mẹ, cung cấp cho họ nhiều hình thức viện trợ khác nhau: thực phẩm, quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm và đồ dùng gia đình.

Trong phạm vi của dự án này, các Nữ tu đã tổ chức các chuyến đi cho trẻ em để giúp chúng có được ít nhất một chút niềm vui của tuổi thơ, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa và gặp gỡ những người bạn mới và những người tương tự. Dự án giúp đỡ người thân của các quân nhân đang tham gia chiến tranh hoạt động tại nhiều thành phố khác nhau ở Ukraine.

Các Nữ tu Dòng Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria cam kết chữa lành những vết thương chiến tranh thông qua sự giúp đỡ và hỗ trợ tâm lý cho những người vợ và người mẹ của những người đã hy sinh, bằng cách lắng nghe những người đang cần sự giúp đỡ, và đặc biệt là thông qua lời cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gia đình của họ.

Các Nữ tu cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và tâm lý cũng như nhiều hình thức hỗ trợ cho những người thuộc các truyền thống đức tin và tín ngưỡng khác nhau. Họ tìm cách phụng sự Chúa Kitô, Đấng hiện diện trong mỗi con người.

Gặp gỡ trẻ em ở vùng chiến sự (Ảnh: Vatican News)

Gặp gỡ trẻ em ở vùng chiến sự (Ảnh: Vatican News)

Sự đồng hành về mặt tinh thần cho các quân nhân

Một số hội thảo đã được tổ chức với chủ đề: “Chấn thương chiến tranh. Làm thế nào để giúp đỡ các quân nhân”.

Một số Nữ tu đã không ngần ngại bước ra tiền tuyến. Một trong số đó là Nữ tu Tadeia Klanza, người đến thăm những người lính, mang theo nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho quân đội và các Tuyên úy. Một Nữ tu khác là một chuyên gia vật lý trị liệu và giúp phục hồi chức năng cho các quân nhân tại Truskavets ở vùng Lviv.

Sự kiên trì trong tinh thần phục vụ

Đối với các Nữ tu Dòng Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, điều hết sức quan trọng là tiếp tục sứ vụ của họ tại Ukraine, điều mà họ đã khởi sự trước chiến tranh, và cầu nguyện, qua đó thể hiện sự kiên định và sẵn sàng trước những thách thức của thời đại ngày nay.

Trong hoàn cảnh khó khăn này, các Nữ tu thuộc Dòng Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine vẫn luôn sát cánh cùng với người dân của mình, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát và đau buồn, lau khô nước mắt của những người đau khổ, thể hiện sự liên đới với những người đang gặp khó khăn, vun đắp tinh thần kiên trì và sự can đảm, mang ánh sáng đến bất cứ nơi nào bóng tối ngự trị.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết