Trong buổi cử hành Thánh lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hơn 60.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường và dọc theo đại lộ Via della Conciliazione, Đức Thánh Cha Leo XIV đã ban phép lành “Urbi et Orbi” và gửi đến toàn thế giới một sứ điệp Phục Sinh mang chiều sâu thần học và nhân bản. Khởi đầu bằng lời tung hô truyền thống “Đức Kitô đã sống lại!”, ngài nhắc lại rằng biến cố Phục Sinh chính là nền tảng và nguồn mạch đức tin của Hội Thánh qua mọi thời đại.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Phục Sinh là chiến thắng của sự sống trên sự chết, của ánh sáng trên bóng tối, và của tình yêu trên hận thù. Tuy nhiên, đó không phải là một chiến thắng dễ dàng, nhưng được trả giá bằng chính cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Như Con Chiên chịu sát tế, Người đã mang lấy tội lỗi của nhân loại và giải thoát con người cùng toàn thể tạo thành khỏi quyền lực của sự dữ.
Điểm then chốt trong suy tư của Đức Thánh Cha là câu hỏi về sức mạnh làm nên chiến thắng ấy. Ngài khẳng định: sức mạnh của Đức Kitô chính là Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu – tình yêu sáng tạo, trung tín và cứu độ. Chính nhờ sự phó thác trọn vẹn vào ý muốn của Chúa Cha, Đức Kitô đã chiến thắng không phải bằng bạo lực, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Con đường của Người là con đường đối thoại được thực hiện bằng hành động: trở nên xác phàm để tìm kiếm con người, trở nên người tôi tớ để giải phóng kẻ nô lệ, và chấp nhận cái chết để ban sự sống.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất phi bạo lực của quyền năng Phục Sinh. Ngài ví sức mạnh ấy như hạt lúa mục nát trong lòng đất để trổ sinh bông hạt, hay như trái tim con người từ chối trả thù để chọn con đường cảm thông và tha thứ. Đó chính là sức mạnh đích thực mang lại hòa bình, vì nó xây dựng những tương quan tôn trọng và hướng đến thiện ích chung, thay vì áp đặt hay thống trị.
Trong ánh sáng Phục Sinh, Đức Thánh Cha mời gọi nhân loại nhận ra một khởi đầu mới: một nhân loại được tái sinh trong công lý, tự do và hòa bình, nơi mọi người nhận ra nhau là anh chị em, con cùng một Cha. Tuy nhiên, trước mầu nhiệm này, con người vẫn đứng trước một chọn lựa: hoặc đón nhận trong đức tin và niềm hy vọng, hoặc khép kín trong sợ hãi và dối trá, như những kẻ đã phủ nhận sự phục sinh của Đức Kitô.
Sứ điệp đạt đến cao điểm khi Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ bạo lực và dấn thân cho hòa bình đích thực – một nền hòa bình không áp đặt bằng vũ lực nhưng được xây dựng qua đối thoại và gặp gỡ. Ngài cảnh báo về “toàn cầu hóa sự dửng dưng”, mượn lại lời của Đức Thán Cha Phanxicô, và lên án thái độ thờ ơ trước đau khổ, chiến tranh và chia rẽ đang lan rộng trong thế giới hôm nay.
Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể tín hữu tham gia một buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình, phó dâng thế giới đầy thương tích cho Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể “làm cho mọi sự nên mới”. Sứ điệp Phục Sinh vì thế không chỉ là lời loan báo niềm vui, nhưng còn là lời mời gọi hoán cải sâu xa, để mỗi người trở thành khí cụ của bình an giữa một thế giới đang khát khao hy vọng.
Hoàng Vũ
