Sứ điệp Giáng Sinh và Phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Hòa bình là trách nhiệm chung’

Trong bài diễn văn Urbi et Orbi nhân dịp Đại lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa kêu gọi hòa bình, đồng thời nhắc nhở thế giới rằng đó vừa là món quà của Thiên Chúa vừa là trách nhiệm chung của nhân loại.

Trong bối cảnh chiến tranh tiếp tục tàn phá thế giới, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tận dụng Sứ điệp Urbi et Orbi nhân dịp Đại lễ Giáng Sinh để tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình, đối thoại và trách nhiệm, hướng đến những khu vực nơi bạo lực và bất ổn tiếp tục cướp đi sinh mạng của những người vô tội.

Lời cầu nguyện cho hòa bình

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cầu nguyện cho “công lý, hòa bình và sự ổn định cho Lebanon, Palestine, Israel và Syria”, đồng thời kêu gọi đổi mới lời hứa về hòa bình dựa trên sự công bằng. Ngài đặc biệt kêu gọi hòa bình cho Ukraine, kêu gọi “chấm dứt tiếng súng đạn”, và tất cả các bên liên quan, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, tìm thấy sự can đảm để tham gia vào “cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng”.

Nhắc đến những cuộc xung đột có nguy cơ bị lãng quên, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực ở Sudan, Nam Sudan, Mali, Burkina Faso và Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như với tất cả những người phải chịu đựng hậu quả của sự bất công, bất ổn chính trị, đàn áp tôn giáo và khủng bố.

Đức Thánh Cha Lêô cũng cầu nguyện cho Haiti, kêu gọi chấm dứt bạo lực và tiến tới con đường hòa bình và hòa giải. Ngài cũng kêu gọi hòa bình cho Myanmar, mong muốn đất nước này hướng tới sự hòa giải và hy vọng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Hướng đến khu vực Mỹ Latinh, ngài khuyến khích những người có trách nhiệm chính trị hãy tạo điều kiện cho đối thoại vì thiện ích chung, thay vì những chia rẽ về ý thức hệ và đảng phái.

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho việc khôi phục “tình hữu nghị lâu đời” giữa Thái Lan và Campuchia, và đồng thời phó thác cho Thiên Chúa các dân tộc ở Nam Á và Châu Đại Dương, những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa thiên nhiên gần đây, đồng thời kêu gọi sự cam kết mới trong việc giúp đỡ những người đang chịu đau khổ.

Ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh

Trong bối cảnh xung đột đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc lại ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh, tuyên bố rằng “hôm nay, nay, hòa bình đích thực đã từ trời cao đến với chúng ta”. Trích dẫn lời Thánh Leo Cả, ngài khẳng định rằng “sự giáng sinh của Chúa Giêsu là sự ra đời của hòa bình”.

Suy niệm về Mầu nhiệm Giáng Sinh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu “sinh ra trong một chuồng bò vì không có chỗ cho Ngài trong quán trọ”, và Con Thiên Chúa, “Đấng tạo dựng trời đất muôn vật”, đã không được chào đón. “Vì yêu thương”, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu Kitô “chấp nhận sự nghèo khó và bị ruồng bỏ, đồng nhất mình với những người bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề xã hội”.

Ngay từ khi Chúa Giêsu giáng sinh, Đức Thánh Cha nhận xét: “Chúng ta thoáng thấy quyết định cốt yếu sẽ định hướng toàn bộ cuộc đời của Con Thiên Chúa… quyết định không để chúng ta gánh chịu gánh nặng tội lỗi, mà tự mình gánh lấy nó thay cho chúng ta”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành Urbi et Orbi (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành Urbi et Orbi (Ảnh: ANSA)

Chúa Giêsu Kitô là sự bình an vì Ngài giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi

Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha tiếp tục, là hòa bình bởi vì Ngài giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và “chỉ cho chúng ta con đường vượt qua những xung đột – mọi xung đột, dù là liên cá nhân hay trên phạm vi quốc tế”. Nếu không có những trái tim được tha thứ, Đức Thánh Cha cảnh báo, thì không thể trở thành “những người yêu chuộng hòa bình hay những người kiến ​​tạo hòa bình”.

Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại rằng, khi trở nên con người, Chúa Giêsu “đã mang lấy sự yếu đuối của chúng ta”, đồng cảm với những người đang đau khổ ngày nay: với cư dân Gaza, người dân Yemen, những người tị nạn và người di cư, những người thất nghiệp, những công nhân bị bóc lột và những tù nhân thường sống trong các điều kiện vô nhân đạo. Chính vì lý do này, Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại sự thờ ơ, đồng thời nhắc nhở thế giới rằng “Thiên Chúa không thờ ơ trước sự đau khổ của chúng ta”.

Cánh cửa luôn luôn rộng mở

Khi Năm Thánh sắp kết thúc và các Cửa Thánh chuẩn bị đóng lại, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi gắm thông điệp hy vọng cuối cùng. “Chúa Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta, luôn ở cùng chúng ta”, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng Ngài là “Cánh cửa luôn luôn rộng mở”, Đấng đến không phải để kết tội mà là để cứu rỗi.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết