Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài diễn văn “Urbi et orbi” hàng năm và ban phép lành nhân dịp Lễ Giáng Sinh từ ban công trung tâm của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Vào ngày sinh nhật của Hoàng tử Hòa bình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Thánh địa và trên toàn thế giới cũng như việc buôn bán vũ khí vốn thúc đẩy chiến tranh.
Ban phép lành Giáng Sinh “Urbi et orbi” hàng năm khi ngồi trên ban công trung tâm của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã so sánh “sự bình an vô tận” mà Chúa Kitô mang lại với công việc của “vua chúa thế gian này”, kẻ “gieo mầm mống sự chết chóc” và “âm mưu chống lại Thiên Chúa”.
Vì vậy, thưa ‘vâng’ với Hoàng tử Hòa bình có nghĩa là nói ‘không’ với chiến tranh, và điều này với sự can đảm: nói không với mọi cuộc chiến, với chính tư duy chiến tranh, một hành trình dài không mục đích, một sự thất bại không có người chiến thắng, sự điên rồ không có lý do”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người tập trung tại quảng trường vào buổi trưa ở Rôma vào ngày 25 tháng 12.
Thay vì chiến tranh và xung đột, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về lời tiên tri của Isaia về một ngày “khi nước này không vung gươm chống lại nước khác” mà thay vào đó “lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm”.
“Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình để ngày đó mau đến!”, Đức Thánh Cha nói trong bài diễn văn “Urbi et orbi” gửi đến “thành phố Rôma và thế giới” hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh và các dịp trọng thể khác.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sự xuất hiện của Chúa Kitô đã mang lại cho nhân loại “niềm hy vọng được sinh ra từ thiên đàng” và thắp lên “ngọn lửa bất diệt” mà thậm chí vẫn có thể nhìn thấy “giữa bóng tối sâu thẳm” của chiến tranh đang bao trùm Thánh địa hiện nay.
“Hãy vui mừng, hỡi những người đã từ bỏ mọi hy vọng, vì Thiên Chúa ban cho anh chị em đôi bàn tay dang rộng của Ngài”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài không chỉ tay vào anh chị em mà đưa cho anh chị em đôi bàn tay nhỏ bé của Ngài để giúp anh chị em thoát khỏi nỗi sợ hãi, giảm bớt gánh nặng và để cho anh chị em thấy rằng, trong mắt của Ngài, anh chị em cao quý hơn bất cứ thứ gì khác”.
Đức Thánh Cha cũng thường xuyên kết nối các sự kiện xung quanh sự ra đời của Chúa Kitô với những cuộc khủng hoảng trên thế giới ngày nay.
Chẳng hạn, Đức Thánh Cha đã nói về “những vụ thảm sát những người vô tội” thời hiện đại, bao gồm cả “trong bụng mẹ, trên những con đường của những người tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, trong cuộc sống của nhiều trẻ em có tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh”.
“Họ là những Hài Nhi Giêsu bé nhỏ thời đại ngày hôm nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lên tiếng mạnh mẽ chống lại việc buôn bán vũ khí – mục tiêu thường xuyên bị ngài chỉ trích. Lưu ý rằng trái tim con người “yếu đuối và bốc đồng”, Đức Thánh Cha nói rằng “nếu chúng ta tìm thấy những công cụ giết người trong tay mình, sớm hay muộn chúng ta sẽ sử dụng chúng”.
“Ngày nay, cũng như thời vua Hêrôđê, sự ác chống lại ánh sáng của Thiên Chúa đang ngấm ngầm thực hiện âm mưu của nó dưới bóng tối của thói đạo đức giả và những hành động giấu diếm”, Đức Thánh Cha nói về việc sử dụng tiền công để tài trợ cho việc buôn bán vũ khí. “Có biết bao nhiêu bạo lực và sự giết chóc diễn ra giữa sự im lặng đến chói tai mà nhiều người không hề hay biết!”.
Đức Thánh Cha cho biết việc tài trợ cho vũ khí nên được chuyển hướng sang hàng hóa công cộng thực sự và đồng thời kêu gọi các nhà báo “làm sáng tỏ những lợi ích và lợi nhuận đang điều khiển các con rối của chiến tranh”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập rất nhiều đến cuộc chiến ở Israel và Palestine, đồng thời bày tỏ sự gần gũi đặc biệt của ngài với các Kitô hữu ở Gaza và toàn bộ Thánh địa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin khỏi cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 của Hamas và chấm dứt các hoạt động quân sự “với việc thu hoạch các nạn nhân vô tội một cách kinh khủng”.
Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho hòa bình trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Nói về Ukraine, ngài kêu gọi tất cả mọi người “nhắc lại sự gần gũi về tinh thần và nhân bản của chúng ta với những người dân đang gặp khốn khó ở đây, để qua sự hỗ trợ của mỗi người chúng ta, họ có thể cảm nhận được thực tại cụ thể của tình yêu Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho hòa bình ở Armenia và Azerbaijan, ở các quốc gia Trung Đông như Syria và Yemen, và ở nhiều nơi khác nhau ở Châu Phi, như khu vực Sahel và vùng Sừng Châu Phi.
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng “ngày này đang đến gần khi mối liên kết huynh đệ trên bán đảo Triều Tiên sẽ được củng cố, mở ra những con đường đối thoại và hòa giải có thể tạo ra những điều kiện cho nền hòa bình lâu dài”.
Hướng sự chú ý của mình đến Châu Mỹ, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện để Chúa Giêsu Hài đồng có thể giúp các nhà lãnh đạo tìm ra giải pháp cho những bất đồng về xã hội và chính trị, tình trạng nghèo đói, sự bất bình đẳng và “hiện tượng di cư đau đớn”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “từ máng cỏ, Hài Nhi Giêsu mời gọi chúng ta trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói”, kể cả những người “thiếu nước và cơm bánh”, những người “không tìm được công ăn việc làm hoặc đã mất việc làm”, và những người “bị buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn”.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Truyền Tin và sau đó ban phép lành Urbi et orbi, kèm theo đó là khả năng lãnh nhận Ơn toàn xá không chỉ cho những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô mà còn cho những ai “đạo đức theo dõi” buổi cử hành từ xa.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng thời gian chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, sẽ khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, với việc mở Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, sẽ “là một cơ hội cho sự hoán cải tâm hồn, từ bỏ chiến tranh, đón nhận hòa bình, và vui tươi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa” được tiên tri Isaia bày tỏ, “’loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan vỡ, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, và trả lại tự do cho người bị áp bức’”.
“Những lời đó đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, Đấng hôm nay đã sinh ra tại Bêlem”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy chào đón Ngài! Chúng ta hãy mở lòng ra với Ngài, Đấng Cứu Thế, Hoàng Tử Hoà Bình!”.
Dưới đây là một số hình ảnh:
![]()
Minh Tuệ (theo CNA)





