Sống tinh thần liên đới đồng nghĩa với việc phải trả giá

Picture3

Trong suốt tuần qua, WPI đã đăng một loạt những bài viết và suy tư tập trung vào những đau khổ hiện tại của những người nhập cư tại Hoa Kỳ cũng như những rủi ro đối với những người đang nỗ lực bảo vệ họ. Trọng tâm của tất cả các bài viết này là khái niệm về tinh thần liên đới, sự xác tín rằng toàn thể nhân loại là một gia đình duy nhất và những suy tư, lời nói và hành động của chúng ta phải phản ánh thực tế này.

Trong đức tin Công giáo, tình liên đới phát xuất từ sự hiểu biết rằng tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa; chúng ta có trách nhiệm với anh chị em mình; chúng ta được mời gọi trở nên người thân cận thậm chí ngay cả với kẻ thù; tất cả chúng ta đều là tội nhân cần đến ân sủng; và Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta đến mức đã ban Con Một của Người để cứu chuộc chúng ta.

Trong Thông điệp Fratelli Tutti, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô viết:

“Liên đới có nghĩa là suy nghĩ và hành động vì cộng đồng, ưu tiên cho cuộc sống của tất cả mọi người hơn là cho việc sở hữu thiện ích của một ít người. Nó cũng có nghĩa là đấu tranh chống lại các nguyên nhân có tính cơ cấu sinh ra nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và thiếu nhà ở, chối bỏ các quyền xã hội và lao động. Nó có nghĩa là đương đầu với những tác hại hủy diệt của đế chế tiền bạc. […] Sự liên đới, hiểu theo nghĩa sâu xa nhất, là một cách làm nên lịch sử và đó chính là điều các phong trào quần chúng thực hiện”.

re6_se_u05_p254_007-1-1

Ngày nay, người Công giáo tại Hoa Kỳ được mời gọi hành động trong tinh thần liên đới với những anh chị em di dân của mình. Đối với nhiều người trong chúng ta, việc đáp lại lời mời gọi này có thể phải trả giá, dù là về phương diện tài chính, cảm xúc, xã hội hay danh tiếng. Đối với một số người, thậm chí có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, như những sự việc đã xảy ra tại Minnesota đã cho thấy. rõ.

Thật dễ bị cám dỗ rơi vào việc cân nhắc cái giá phải trả của tình liên đới và đáp lại như các môn đệ đã từng thưa với Chúa Giêsu: “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?”. Tuy nhiên, xuyên suốt lịch sử, các Kitô hữu đã đáp lại những lời mời gọi tương tự bằng sự vâng phục đầy hy sinh.

Một trong những anh hùng vĩ đại của Tin Lành là Casper ten Boom. Trong cuộc đời của mình, ông cũng là một tấm gương đáng kinh ngạc về tinh thần liên đới. Một câu chuyện về ông, được khắc họa một cách đầy cảm động trong bộ phim năm 1975 với nhan đề The Hiding Place (Nơi Trốn Tránh), diễn tả tấm lòng của ông đối với anh chị em mình theo cách khó có thể quên được.

Là một tín hữu trung thành của Giáo hội Cải cách Hà Lan, Casper sở hữu một cửa hàng đồng hồ tại Haarlem, Hà Lan, và điều hành cửa hàng cùng với các con gái của mình. Trên tầng nhà phía trên cửa hàng, họ duy trì một truyền thống do cụ cố của ông khởi xướng: mỗi tuần họ họp nhau cầu nguyện cho hòa bình tại Giêrusalem. Khi ông 80 tuổi, Đức Quốc xã xâm chiếm Hà Lan.

Khi Đức Quốc xã bắt đầu buộc cư dân người Do Thái tại Haarlem phải đeo ngôi sao David màu vàng để nhận dạng, ông lão ten Boom đã quyết định tự đeo một ngôi sao màu vàng, một hành động tạo nên biểu tượng mạnh mẽ và rõ ràng của tình liên đới.

Dù không rõ ông có tiếp tục đeo ngôi sao ấy hay sau đó được thuyết phục chuyển sang những hình thức kháng cự hiệu quả hơn, điều chắc chắn là Casper và gia đình ông đã trở thành những thành viên tích cực của phong trào kháng chiến Hà Lan, giúp những người Do Thái đang gặp nguy hiểm tìm nơi an toàn và cuối cùng che giấu họ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Trước sự nguy hiểm mà các hoạt động của mình mang lại, ông Casper nói: “Tôi sẽ coi đó là một vinh dự nếu được hi sinh mạng sống của mình cho dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn”. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1944, Casper ten Boom đã qua đời khi đang sống chính lý tưởng ấy.

Nhờ tinh thần liên đới với những người Do Thái, Casper và toàn bộ gia đình ten Boom được cho là đã cứu sống khoảng 800 người Do Thái trong thời kỳ Holocaust.

Với tư cách là những người Công giáo tại Hoa Kỳ, chúng ta cần cầu nguyện và phân định cách mình được mời gọi sống tình liên đới với những người nhập cư chung quanh trong thời điểm lịch sử này. Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở, điều đó đòi hỏi nhiều hơn những hành động quảng đại nhất thời. Chúng ta có thể tìm được sức mạnh để chu toàn sứ mạng này bằng cách hướng mắt về Chúa Giêsu, nuôi dưỡng đời sống của mình bằng Lời Chúa và các Bí tích, chạy đến với Chúa Cha, Đấng luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và tìm sự khích lệ nơi những người nam nữ trung tín đã đi trước chúng ta.

Ariane Sroubek

Minh Tuệ (theo WPI)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết