Sinh nhật của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Peru: Giản dị, gần gũi và mang tinh thần cộng đoàn

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong bức ảnh được chụp ào dịp mừng sinh nhật trước đây khi ngài phục vụ với tư cách là Giám mục của Giáo phận Chiclayo, Peru (Ảnh: Giáo phận Chiclayo)

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong bức ảnh được chụp nhân dịp mừng sinh nhật trước đây khi ngài phục vụ với tư cách là Giám mục của Giáo phận Chiclayo, Peru (Ảnh: Giáo phận Chiclayo)

Trước khi trở thành Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Cha Robert Prevost đã mừng nhiều dịp sinh nhật tại Chiclayo, Peru, với những cử chỉ được ghi nhớ bởi sự giản dị, gần gũi và tinh thần cộng đoàn, như những gì anh chị em giáo dân và nhiều nhóm tín hữu đã chia sẻ cùng ngài trong những năm ngài giữ vai trò Giám mục Giáo phận này.

Cha Jorge Millán, người từng cộng tác thân cận với Đức Cha Prevost tại Chiclayo, đã nhớ lại phong cách đơn sơ của những buổi mừng sinh nhật: “Chúng tôi thường quy tụ như một gia đình cùng với Đức Giám mục Giáo phận: cùng dùng bữa trưa, cùng nhau thưởng thức chiếc bánh sinh nhật truyền thống, và ca hát mừng sinh nhật ngài… Chỉ là một buổi chiều vui vẻ, không gì hơn, rồi ngài lại trở về với công việc”, Cha Millán chia sẻ với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA.

Cha Millán kể thêm rằng vào buổi sáng, Đức Cha Prevost thường đón nhận những lời chúc mừng từ các hội đoàn và các trường học trong thành phố, còn vào buổi chiều, ngài dâng Thánh lễ mừng sinh nhật tại Nhà thờ chính tòa.

“Đó là một buổi lễ long trọng cùng với dân chúng. Mọi thứ nhìn chung thường rất đơn sơ, nhưng cũng thật xúc động, bởi ngài đón nhận những cử chỉ ấy với niềm vui và lòng cảm kích”, vị Linh mục nói thêm.

Bà Janinna Sesa Córdova, nguyên Giám đốc Caritas Chiclayo, bồi hồi nhớ lại một bất ngờ mà nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị: “Có năm chúng tôi làm như thể đang tìm ngài vì một việc khẩn cấp. Khi ngài đến, chúng tôi bất ngờ chào đón ngài với bóng bay, một tấm thiệp lớn và chiếc bánh sinh nhật. Ngài thực sự bất ngờ vì không hề nghĩ sẽ được chúc mừng như thế”.

Nhóm Phép lạ Thánh Thể 1649 Peru cũng đã lưu giữ nhiều kỷ niệm quý báu. Điều phối viên của nhóm, ông Jesús León Ángeles, đặc biệt nhắc đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, giữa đại dịch COVID-19, khi chính quyền ban bố lệnh cách ly toàn quốc: “Chúng tôi mang đến cho ngài một chiếc bánh có in hình ngài và thiết kế của Đền Thánh Thể tương lai tại Eten. Khi thấy chúng tôi, ngài mỉm cười vỗ tay và nói: ‘Cảm ơn anh chị em rất nhiều, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hành trình nhé’”.

Mỗi năm, vào ngày 14 tháng 9 – sinh nhật của Đức Cha Prevost – lại trùng với Lễ Chúa Giêsu trong Tù (Señor Cautivo), một lòng sùng kính địa phương. Cha Millán nhớ lại: “Ngài chưa bao giờ ưu tiên sinh nhật của mình; ngài luôn dành hết tâm tình cho dịp lễ và không muốn được chú ý theo nghĩa đó”.

Phong cách ấy hiện nay được thể hiện tại Rôma. Ông César Fernández, Chủ tịch Hội Chúa Giêsu Nazareth bị giam cầm ở Monsefú-Rôma, cho biết rằng vào dịp sinh nhật năm 2025 họ sẽ mang một tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Mừng sinh nhật Đức Thánh Cha Lêô XIV. Chiclayo và Monsefú chờ đón ngài”, kèm theo âm nhạc và vũ điệu truyền thống. “Đối với chúng tôi, đó là một cách để đáp lại tình cảm mà ngài đã gieo trồng trên quê hương chúng tôi”.

Tất cả mọi người đều đồng thuận rằng, cả ở Chiclayo lẫn những nơi khác, Đức Thánh Cha Lêô XIV không bao giờ tìm kiếm sự chú ý. Ngài thích ngồi vào bàn ăn cùng cộng đoàn – với những món như dê non, vịt và cơm, hay món tráng miệng ưa thích là bánh chanh (lemon pie) – để mừng sinh nhật trong bầu khí huynh đệ.

“Ngài nổi bật bởi sự giản dị. Ngài ăn bất cứ món gì được dọn lên, tự mình lái xe đến các Giáo xứ, ngồi cùng giáo dân để ngắm sao trời. Ngài luôn toát ra sự gần gũi và khiêm nhường”, ông Jesús León Ángeles nhớ lại.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết