Sĩ quan quân đội Ukraine ở Mariupol viết thư kêu gọi ĐTC Phanxicô giúp cứu người dân khỏi 'địa ngục trần gian'

Một người đàn ông kéo một chiếc xe chở gỗ bên cạnh một phụ nữ và một bé gái khi họ đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine, ngày 14 tháng 4 năm 2022, trong chiến tranh của Nga (Ảnh: CNS photo / Alexander Ermochenko, Reuters)

Một người đàn ông kéo một chiếc xe chở gỗ bên cạnh một phụ nữ và một bé gái khi họ đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine, ngày 14 tháng 4 năm 2022, trong cuộc chiến tranh của Nga (Ảnh: CNS photo / Alexander Ermochenko, Reuters)

Một thiếu tá quân đội Ukraine đóng tại thành phố Mariupol, nơi hiện đang bị quân Nga bao vây, đang cầu xin sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc giải thoát người dân Ukraine khỏi “bàn tay của quỷ dữ”. Viên sĩ quan quân đội nói với Đức Thánh Cha rằng công dân nơi đây hiện đang sống trong một “địa ngục trần gian”.

Trong một bức thư vào ngày 18 tháng 4, Thiếu tá Serhiy Volyna cầu xin Đức Thánh Cha Phanxicô giúp cứu người dân Mariupol, thành phố từng chứng kiến Nga đánh bom một số địa điểm dân sự, bao gồm bệnh viện nhi, bệnh viện phụ sản và một nhà hát nơi hàng trăm thường dân đang trú ẩn, khỏi các cuộc tấn công.

“Họ đã thiết lập cuộc sống của họ ở đó, tự cung cấp thức ăn và nước uống”, viên sĩ quan quân đội nói. “Những người này không muốn và vẫn không muốn ra ngoài. … Họ biết rằng họ có nhiều cơ hội sống sót hơn ở đây”.

“Có lẽ Đức Thánh Cha đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng bi thương trong cuộc đời mình”, Volyna, Chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến ở thành phố đông nam Ukraine, viết. “Tuy nhiên, con chắc chắn rằng Đức Thánh Cha chưa bao giờ chứng kiến những cảnh tượng đang xảy ra ở Mariupol, bởi vì đây chính xác là địa ngục trần gian”.

Thiếu tá Volyna cho biết rằng anh không có thời gian để “diễn tả hết nỗi kinh hoàng mà tôi chứng kiến ở đây hàng ngày” với những phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh phải chịu cảnh đói và rét, dưới làn đạn hàng ngày của kẻ thù.

Người dân đang chết dần chết mòn hàng ngày vì không có thuốc men, không có nước và không có thức ăn, Thiếu tá Volyna viết.

Thiếu tá Volyna cho biết anh đang kêu gọi Đức Thánh Cha Phanxicô can thiệp vì đã đến lúc “chỉ cầu nguyện” thôi thì không đủ để cứu người dân. Cụ thể, các công dân của Mariupol đã mất đi bất cứ sự tin tưởng nào mà họ có nơi “những kẻ xâm lược Nga” sau vụ tấn công vào nhà hát.

“Xin Đức Thánh Cha hãy nói cho thế giới biết sự thật về những sự việc đang xảy ra ở đây”, Thiếu tá Volyna khẩn cầu. “Xin hãy sơ tán người dân và cứu mạng sống của họ khỏi bàn tay của Satan, kẻ muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ đang tồn tại”.

66AAD8FF-0A10-4C63-B4BF-77D8685B735E

Bức thư do Ukrainiska Pravda công bố, kèm theo hình ảnh Thiếu tá Volyna cầm lá thư vào ngày 18 tháng 4 bên cạnh. Đại sứ Andrii Yurash của Ukraine đã đăng tải dòng tweet kèm theo hình ảnh vào tối hôm thứ Hai, cùng với bức ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô hôn lá cờ Ukraine và hai bức ảnh về thành phố Mariupol sau gần 50 ngày xảy ra các cuộc tấn công. Thành phố này đã bị bao vây kể từ ngày 1 tháng Ba.

“Con không phải là người Công giáo, con là một tín đồ Chính thống giáo”, Thiếu tá Volyna viết trong lời kêu gọi gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô. “Con tin tưởng vào Thiên Chúa và biết rằng ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối”.

Viên sĩ quan viết rằng anh ta đã không theo dõi Đức Thánh Cha Phanxicô trong những ngày gần đây, cũng như không đọc những tuyên bố mới nhất của Đức Thánh Cha, bởi vì anh quá bận rộn chiến đấu trong một thành phố “đang bị bao vây hoàn toàn”.

Thiếu tá Serhiy Volyna, Chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến trong trận chiến ở thành phố Mariupol đông nam Ukraine, trong bức ảnh được chụp đang cầm lá thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: RIS Ukraine)

Thiếu tá Serhiy Volyna, Chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 trong trận chiến ở thành phố cảng Mariupol đông nam Ukraine, trong bức ảnh được chụp đang cầm lá thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: RIS Ukraine)

“Con là một người lính, một sĩ quan đã thề trung thành với đất nước của mình và tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng bất chấp sức mạnh lớn hơn của kẻ thù, bất chấp những điều kiện vô cùng khốc liệt trên chiến trường cũng như các trận pháo binh và hỏa tiễn triền miên, thiếu nước uống, thiếu lương thực và thuốc men”.

Ít nhất 1.000 thường dân, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, hiện đang tìm nơi ẩn náu trong nhà máy gang thép Azovstal, một khu liên hợp công nghiệp rộng lớn ở góc đông nam Mariupol. Khu phức hợp này trải dài trên diện tích hơn 4 dặm vuông và từng là nơi làm việc của hơn 10.000 người.

Quân đội Nga hiện đang cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy, Thiếu tá Volyna nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tố cáo chiến tranh trung bình bốn lần một tuần kể từ khi Nga xâm lược Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng Hai.

Đức Hồng y Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican, cho biết Tòa Thánh sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải nếu cả hai bên đồng ý. Ukraine đã hoan nghênh đề nghị này, nhưng cho đến nay, Nga vẫn giữ im lặng trước đề xuất này.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết