
Một người phụ nữ cầu nguyện với găng tay bảo vệ trong một nhà thờ ở Pozuelo de Alarcon, gần Madrid (Tây Ban Nha), Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 (Ảnh: BERNAT ARMANGUE / AP)
Các biện pháp chống coronavirus nghiêm ngặt đã buộc phải hủy bỏ các cuộc rước thống hối lịch sử của Tây Ban Nha.
Chỉ cách đây một tháng trước, ý tưởng về việc đình chỉ các cuộc rước trong Tuần Thánh nổi tiếng thế giới của Tây Ban Nha dường như là không thể – gần như không thực tế, do hoạt động mừng kỷ niệm của các tín hữu Công giáo này vẫn ăn sâu vào đời sống và văn hóa của đất nước.
Cuộc rước thống hối vô cùng nổi tiếng với cả người dân Tây Ban Nha và hàng ngàn khách du lịch nước ngoài đến Tây Ban Nha mỗi năm nhân dịp Tuần Thánh. Nhưng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt của nước này nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19 đồng nghĩa với việc các cuộc rước có từ thời thời trung cổ không thể diễn ra.
Các biện pháp phong tỏa đã được kéo dài đến hết ngày 11 tháng 4 – một ngày trước lễ Phục sinh.
Tại Seville, tất cả các nghi lễ sẽ bị đình chỉ
Tại Seville, hội đồng thành phố, Đức Tổng giám mục Công giáo và Chủ tịch Hội đồng Huynh đệ (Council of Fraternities and Confraternities) đã quyết định đóng cửa của hầu hết các nhà thờ cách đây vài ngày trước.
Việc gọi quyết định này là “đau đớn vì ló do chính đáng của nó”, họ cho biết rằng Thánh lễ thay vào đó sẽ được phát sóng trên truyền hình hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội.
Seville có một số cuộc rước trong Tuần Thánh được chuẩn bị công phu nhất của Tây Ban Nha, nhưng những các cuộc rước này cũng sẽ bị đình chỉ.
Những cuộc rước được dẫn đầu bởi ‘Brotherhood of Macarena’ có lẽ là những cuộc rước nổi tiếng nhất trên thế giới.
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hy vọng Macarena và bảo tàng liền kề thu hút hơn một triệu lượt du khách mỗi năm. Nhưng cả hai đã bị đóng cửa hai ngày trước khi thành phố và các quan chức Giáo hội ban hành sắc lệnh của họ.
“Một trong những ưu tiên của chúng tôi giờ đây đó là cử hành phụng vụ thông qua việc phát trực tuyến, được tạo điều kiện bởi các máy ảnh được lắp đặt cách đây hai năm trước,” tổ chức này giải thích.
Chỉ có hai người, vị linh mục và người anh trai, cử hành Thánh lễ bên trong cánh cửa đóng kín. Vài ngày trước, khoảng 29.600 người đã theo dõi một Thánh lễ đặc biệt để tôn vinh Đức Mẹ Hy vọng trên YouTube và Facebook. Nó được xem như là một thành công lớn.
Và khi mà sự hạn chế kéo dài, tổ chức này đã quyết định trình chiếu bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria làm từ gỗ nổi tiếng từ thế kỷ 17, được gọi đơn giản là “La Macarena”, thông qua việc phát trực tiếp cho công chúng trong giờ mở cửa thông thường của Vương Cung Thánh Đường.
Tại Aragon, mọi người buộc phải thích nghi
Tại khu vực Aragon ở phía đông bắc Tây Ban Nha, hàng ngàn tiếng trống vang lên đồng loạt trong Tuần Thánh. Nhưng truyền thống đó cũng đã bị đình chỉ.
“Chúng tôi đã đoán trước kết quả này, vốn hợp lý với sự tiến triển của dịch bệnh. Tất nhiên, điều đó khiến tôi không khỏi đau đớn, nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe”, ông Eduardo Barbavillo, chủ tịch Hiệp hội những người bạn của trống ở thành phố Alcañiz, cho biết.
Các thành viên của hiệp hội sẽ tiếp tục truyền thống trong Tuần Thánh của họ bằng cách chơi trống từ ban công nhà của họ.
“Nó sẽ mang tính biểu tượng, chúng tôi sẽ không chơi trong ba giờ liên tục, như thường lệ, mà là trong nửa giờ”, ông Barbavillo nói.
Đức Cha Luis Argüello, Giám mục phụ tá Địa phận Valladolid và Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết “đã có một phản ứng đẹp và sáng tạo từ Hiệp hội Huynh đệ Valladolid (Brotherhoods of Valladolid), những người đã đăng tải nhiều hình ảnh và video trong tuần này trên phương tiện truyền thông xã hội”.
“Khẩu hiệu của chúng tôi là, ‘Nếu bạn không thể đến với Đức Mẹ Sầu Bi (chẳng hạn), thì Mẹ sẽ đến với bạn’”, ông nói.
Đề nghị của Vatican về việc dời các cuộc rước trong Tuần Thánh vào ngày 14 và 15 tháng 9 đã không được đáp ứng với sự nhất trí tập thể ở Tây Ban Nha.
“Tôi đang tập trung vào một điều gì đó khác – phân phối thực phẩm cho việc trợ giúp xã hội của Tổ chức Caritas, xem phát sóng các buổi cử hành phụng vụ, v.v.”, theo ông Jose Antonio Cabrero.
“Có những ưu tiên khác vào lúc này. Khi có người qua đời, chúng ta không thể nghĩ về những điều chúng ta sẽ làm trong tháng 9”, ông Jose Antonio Cabrero nói.
Minh Tuệ (theo La Croix)