Sáng kiến ​​Hòa bình: Đức Hồng y Pizzaballa mời mọi người ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa vào ngày 7 tháng 10

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ La tinh của Giêrusalem, tại một cuộc họp với các Giám mục Ả Rập khác vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ La tinh của Giêrusalem, tại một cuộc gặp gỡ với các Giám mục Ả Rập khác vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một ngày cầu nguyện, sám hối và ăn chay để cầu xin món quà hòa bình cho Thánh địa. Đúng một năm sau cuộc xung đột mới giữa Israel và Palestine, Đức Thượng phụ Công giáo, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, mời mọi người tham gia sáng kiến ​​này trong một lá thư gửi toàn thể Giáo phận của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem.

“Tháng Mười đang đến gần, và cùng với đó là sự nhận thức rằng trong suốt năm qua, Thánh địa, và không chỉ thế, đã bị nhấn chìm vào vòng xoáy bạo lực và hận thù chưa từng thấy hoặc trải qua trước đây. Mức độ và tác động của những thảm kịch mà chúng ta chứng kiến ​​trong 12 tháng qua đã làm tổn thương sâu sắc lương tâm và ý thức nhân đạo của chúng ta”, Đức Hồng y Pierbattista viết, kêu gọi “một lần nữa những người có thẩm quyền và những người chịu trách nhiệm lớn lao trong việc đưa ra quyết định trong bối cảnh này, hãy cam kết thực hiện công lý và tôn trọng quyền tự do, phẩm giá và hòa bình của tất cả mọi người”.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem (Ảnh: Fides)

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem (Ảnh: Fides)

“Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em dành một ngày cầu nguyện, ăn chay và sám hối vào ngày 7 tháng 10 tới, một ngày đã trở thành biểu tượng cho thảm kịch mà chúng ta đang trải qua. Tháng 10 cũng là tháng kính Đức Mẹ và vào ngày 7 tháng 10, chúng ta cử hành Lễ Đức Maria Nữ Vương Mân Côi”, theo nội dung lá thư của Đức Thượng phụ nghi lễ latinh.

“Chớ gì mỗi người chúng ta, với chuỗi Mân Côi hay bất kỳ hình thức nào mà mọi người thấy phù hợp, về phương diện cá nhân nhưng tốt hơn nữa là trong cộng đoàn, hãy dành một khoảnh khắc để dừng lại và cầu nguyện, và dâng lên ‘Cha giàu lòng thương xót và Thiên Chúa của mọi sự an ủi’ (2 Cr 1:3), ước muốn của chúng ta về hòa bình và hòa giải. Dưới đây là một đề xuất cầu nguyện, có thể tùy ý sử dụng “.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Cha của Chúa Giêsu Kitô,

và Cha của toàn thể nhân loại,

Đấng qua thập giá của Con Chúa

và qua món quà là chính mạng sống của Người,

với cái giá rất đắt, Chúa muốn phá hủy

bức tường thù hận và chống đối

ngăn cách các dân tộc và biến chúng con thành kẻ thù:

Xin tuôn đổ trong tâm hồn chúng con

món quà của Chúa Thánh Thần,

để Người thanh tẩy chúng con khỏi mọi cảm giác của sự

bạo lực, hận thù và trả thù,

xin thương soi sáng để chúng con nhận thức được

phẩm giá không thể ngăn cản

của mỗi con người,

và nung nấu chúng con dấn thân

vì một thế giới hòa bình và hòa giải

trong chân lý và công lý,

trong tình yêu và tự do.

Lạy Thiên Chúa Toàn năng và Hằng hữu,

trong tay Chúa là hy vọng của con người

và quyền lợi của mọi dân tộc:

Xin trợ giúp các nhà cầm quyền của chúng con với sự khôn ngoan của Chúa,

để với sự trợ giúp của Người,

họ sẽ trở nên bén nhạy với những đau khổ của người nghèo

và những người phải gánh chịu hậu quả

của bạo lực và chiến tranh;

chớ gì họ thúc đẩy công ích và nền hòa bình lâu dài

trong khu vực của chúng con

và trên khắp địa cầu.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng,

xin ban tặng món quà hòa bình

cho Thánh địa, nơi Mẹ đã sinh ra,

và cho toàn thể thế giới. Amen!

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết