
Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trước Thánh lễ khai mạc Triều đại Giáo hoàng của ngài, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Andrew Medichini)
Hôm 20 tháng 11, Nhà Xuất bản Vatican đã ấn hành một cuốn sách mới bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha Lêô XIV, mang tựa đề “Sức mạnh của Tin Mừng: Đức tin Kitô giáo trong 10 từ khóa”. Tác phẩm là tuyển tập các bài diễn văn và huấn từ của Đức Thánh Cha, đồng thời bao gồm một bài viết chưa từng được công bố, trong đó ngài mời gọi độc giả “ước mơ về một nhân loại được hòa giải, hòa bình và hài hòa”.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức tin “liên kết chúng ta vượt lên trên cá tính, nguồn gốc văn hóa và địa lý, ngôn ngữ và lịch sử của mỗi người”, và trình bày Giáo hội như “một sự đa dạng nỗ lực hướng tới sự hiệp nhất, nhưng không rơi vào tình trạng hỗn độn”.
Trong thế giới ngay hôm nay, “đang bị chi phối bởi quá nhiều cuộc chiến”, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu “làm chứng tá cho sự hòa hợp này, cho tình huynh đệ và sự gần gũi này”.
“Chúng ta phải nhìn thẳng vào thế giới: Chúng ta không thể tiếp tục dung dưỡng những bất công mang tính cơ cấu, nơi người có nhiều thì càng được nhiều hơn, còn người có ít thì lại ngày càng nghèo đi”, Đức Thánh Cha cảnh báo.
Tương tự, ngài lên tiếng cảnh giác trước nguy cơ sự hận thù và bạo lực khiến “nỗi khốn cùng lan rộng trong các dân tộc”.
“Hòa bình không bao giờ là kết quả của sự áp bức hay bạo lực; nó không dựa trên lòng thù hận hay sự trả thù”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng các thánh đã dạy rằng “chỉ có sự thiện mới giải trừ được gian ác, và tinh thần bất bạo động có thể xóa bỏ sự áp bức”.
“Chính khát vọng hướng tới sự hiệp thông, chính việc nhìn nhận nhau như anh chị em, là liều thuốc chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan”, ngài nhấn mạnh.
Cuốn sách mới củaĐức Thánh Cha Lêô XIV mang tựa đề “Sức mạnh của Tin Mừng: Đức tin Kitô giáo trong 10 từ khóa” (bằng tiếng Ý)
“Chúng ta không bị buộc phải sống trong xung đột triền miên”
Theo Đức Thánh Cha, mô hình huynh đệ này có thể được được nhân rộng trong nhiều lĩnh vực khác. Do đó, ngài khẳng định rằng Giáo Hội, “ngôi nhà của các dân tộc đa dạng”, có thể trở thành dấu chỉ cho thấy rằng nhân loại “không bị kết án phải sống trong xung đột triền miên”, và có thể “hiện thực hóa giấc mơ về một nhân loại hòa giải, hòa bình và hài hòa”.
“Đó là một giấc mơ có nền tảng: Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của Người dâng lên Chúa Cha cho sự hiệp nhất của các môn đệ của Người. Và nếu Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha như vậy thì chúng ta càng có lý do để cầu xin Người ban cho chúng ta món quà là một thế giới hòa bình”, Đức Thánh Cha viết.
Từ đó, ngài nhấn mạnh vị trí trung tâm của Chúa Kitô và khẳng định rằng đức tin không phải là “nỗ lực phi thường để đạt tới một Thiên Chúa siêu việt”, mà liên quan đến việc khám phá ra rằng “dung mạo của Thiên Chúa không xa cách trái tim chúng ta”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại rằng toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu Kitô được ghi dấu bởi “ý muốn trở nên một cầu nối”.
“Giáo hội chính là sự hiệp thông của Chúa Kitô được tiếp nối trong lịch sử. Và đây là cộng đoàn sống sự đa dạng trong hiệp nhất”, ngài giải thích, sau khi sử dụng hình ảnh ẩn dụ khu vườn mà Thánh Augustinô từng dùng để mô tả vẻ đẹp của một cộng đoàn tín hữu.
Trong văn bản, Đức Thánh Cha trích lời của Cha Christian de Chergé, Viện phụ Đan viện Tibhirine tại Algérie, người bị quân khủng bố Hồi giáo bắt cóc vào tháng 3 năm 1996 và bị sát hại hai tháng sau đó. Cha đã được tôn phong Chân Phước cùng với 18 Tu sĩ nam nữ tử đạo khác.
“Nói về tên khủng bố đã hùng hổ xông vào Đan viện, ngài viết: ‘Tôi có quyền cầu xin Thiên Chúa: Hãy giải trừ hắn, nếu trước hết tôi không cầu xin: hãy giải trừ chính con và giải trừ chúng con, như một cộng đoàn? Đó là lời nguyện mỗi ngày của tôi’”, Đức Thánh Cha kể lại, và đồng thời lưu ý rằng cũng trên mảnh đất Bắc Phi ấy, khoảng 1.600 năm trước, Thánh Augustinô đã nói: “Chúng ta hãy sống tốt để làm cho thời đại tốt đẹp hơn. Chúng ta chính là thời cuộc”.
“Chúng ta có thể tác động đến thời đại của mình bằng chính chứng tá của chúng ta, bằng lời cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên những người nam người nữ mang trong mình sự bình an có thể lan tỏa, biết đón nhận ân sủng của Chúa Kitô và lan tỏa hương thơm của lòng bác ái và thương xót của Người trên thế giới”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh trong cuốn sách mới.
Minh Tuệ (theo CNA)