“Redeemer Cares” (tạm dịch là Chúa Cứu Thế chăm sóc) là một sáng kiến mục vụ của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Bangalore và một nhóm tình nguyện viên. Đây là hành động của các tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế trong đợt thứ hai của đại dịch Covid. Dự án này đã được chính thức khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 18 tháng 7 năm 2021. Dự án có mục đích phục vụ người nghèo theo ba cách: 1. Cung cấp hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân. 2. Cung cấp máy thở Oxy và Tiêm chủng phòng ngừa. 3. Cung cấp các gói cứu trợ như các gói thực phẩm, đồ ăn chuẩn bị sẵn, thực phẩm bổ sung, bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, khẩu trang, chất khử trùng và bộ dụng cụ PPE, v.v. Sau đây là các chi tiết của dự án được thực hiện ở những nơi khác nhau, bất cứ nơi nào các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện và những nơi cần đến sự trợ giúp.
Trung tâm y tế “Redeemer Cares”
Trung tâm y tế “Redeemer Cares” là bệnh viện dã chiến được liên kết với Bệnh viện St. Philomena và St. Martha, Bangalore. Dự án được điều phối với sự cộng tác của các cha Salêdiêng. Vào thời điểm khẩn cấp, khi các bệnh viện của thành phố không còn giường để chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID, và khi có quá nhiều ca tử vong trên các tuyến đường mà không được chăm sóc, bệnh viện dã chiến này đã giúp đỡ 16 bệnh nhân cần được hỗ trợ oxy để qua cơn nguy kịch. Khoảng 5 bác sĩ, 8 nhân viên y tá, 6 nhân viên hậu cần, 3 bảo vệ, 2 quản lý, 2 nữ tu và một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã làm việc không mệt mỏi trong trung tâm này để chăm sóc và cứu sống các bệnh nhân.
Mục tiêu chính của bệnh viện dã chiến này là tiếp cận với những bệnh nhân Covid tuyệt vọng, những người vì điều kiện kinh tế khó khăn đang cần một nơi để cách ly. Nó cũng là cách để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện. Nhờ đó, bệnh viện “Redeeemer Cares” đã thực sự làm dịu đi sự căng thẳng vốn đã từng tăng lên do các trường hợp Covid ngày càng tăng.
Hỗ trợ máy thở oxy
Bệnh viện dã chiến đã cung cấp máy thở oxy cho những bệnh nhân nội trú và ngoại trú có yêu cầu. Bệnh viện dã chiến cũng đã hướng dẫn và điều phối theo yêu cầu của những người cần hỗ trợ ôxy. Theo yêu cầu, một số bệnh nhân xuất viện cũng được cung cấp máy tạo oxy tại nhà của họ.
Xét nghiệm
Trung tâm đã tiếp cận những người nghèo, những người không có đủ khả năng để đi kiểm tra Covid. Trên cơ sở từng trường hợp, các cá nhân đã được giúp làm các xét nghiệm phù hợp tại bệnh viện St. Philomena và sau đó được nhận vào trung tâm. Ngoài việc cung cấp phương tiện đi lại, trung tâm còn hướng dẫn các cá nhân về các thủ tục và xét nghiệm Covid phù hợp. Với nỗ lực của các Cha và các tình nguyện viên, trung tâm đã thực hiện 261 xét nghiệm Covid trong làng.
Phân phối thuốc
Trung tâm đã phát thuốc miễn phí cho một số bệnh nhân. Dự án đã tiếp cận những người già và các góa phụ, những người cần thuốc hàng tháng.
Tia hy vọng…. Các buổi hội thảo an sinh
Chương trình Tia hy vọng có mục tiêu trợ giúp tâm lý cho các bệnh nhân Covid thông qua nhóm hỗ trợ cảm xúc tâm lý xã hội trực tuyến. Các buổi tư vấn có 7 đợt, trong đó hơn 115 người được giúp đỡ bằng hình thức tư vấn cá nhân hoặc nhóm. Thành phần tham dự chủ yếu là những người bị ảnh hưởng bởi Covid, bao gồm những người đang bị cách ly, những người đang đau buồn và những người đang rơi vào tình trạng căng thẳng và mất hy vọng. Mục đích của chương trình là cung cấp trợ giúp tâm lý, hỗ trợ và kỹ năng đối phó để xử lý cuộc khủng hoảng hiện tại.
Phân phối thực phẩm khẩn cấp
Khi cả nước rơi vào tình trạng đóng cửa, hàng triệu người không có việc làm và phải vật lộn để có lương thực cơ bản. Trong bối cảnh này, một quyết định đã được đưa ra để tiếp cận những người cần trợ giúp thông qua việc phân phối hàng tạp hóa. Trong cả nước, tổng cộng 1306 suất đã được phân phát cho người nghèo và người nghèo.
Hiến máu
Giữa sự gia tăng của các trường hợp nhiễm Covid và nỗi sợ hãi, đã xảy ra tình trạng thiếu hụt máu dự trữ ở cấp Quốc gia. Nhiều bệnh viện thiếu máu. Bệnh nhân đã tuyệt vọng để được tiếp máu và cứu sống. Chính trong cuộc khủng hoảng này, một trại hiến máu đã được tổ chức bởi ‘Redeemer Cares’ ở Bengaluru và Pandripani (Bắc Ấn Độ). Bất chấp những hạn chế trong thời Covid, chúng tôi đã thu được 41 đơn vị Máu thông qua các trại này.
Trung tâm gia sư trong thời kỳ Đại dịch
Do cuộc khủng hoảng Covid, nhiều trẻ em có nguy cơ mất hứng thú với giáo dục. Để giải quyết vấn đề này, các trung tâm gia sư đã được thành lập ở 8 ngôi làng, và các giáo viên đã được chỉ định để dạy những trẻ em ở nơi đây. Khoảng 236 trẻ em ở 8 ngôi làng này đã được tập hợp lại ở các làng khác nhau để giữ cho các em được tiếp tục với việc học của mình. Cùng với các trung tâm gia sư này, chúng tôi nhận thấy được nhu cầu của trẻ em đang đi học – vì thế mà sách giáo khoa, tài liệu viết và bảng viết cho mục đích giảng dạy đã được cung cấp.
Bộ dụng cụ y tế; Mặt nạ và găng tay
Các bộ dụng cụ y tế miễn phí bao gồm Nhiệt kế, Máy đo oxy và Máy xông hơi đã được cung cấp cho 10 ngôi làng trong khu vực Pandripani. Cùng với bộ dụng cụ y tế, 1200 mặt nạ và găng tay đã được phân phối tới những người có nhu cầu.
Hỗ trợ tiêm chủng vắc xin
Vào thời điểm mà rất nhiều tin đồn được lan truyền về việc Tiêm chủng, mọi người cảm thấy sợ hãi khi đi tiêm chủng. Redeemer Cares vận động và thuyết phục mọi người tiêm chủng. Chiến dịch được tổ chức tại 5 khu ổ chuột ở Bengaluru và một ngôi làng ở Pandripani. Kết quả là, khoảng 823 người đã được chủng ngừa với nỗ lực hợp tác của Redeemer Cares. Các quan chức chính phủ cũng đã vinh danh Dòng Chúa Cứu Thế vì những đóng góp của chúng tôi trong việc tiêm chủng.
Trạm y tế
Cùng với trung tâm Redeeemr Cares, một trạm y tế đã được tổ chức ở các khu ổ chuột lân cận để điều trị cho những các bệnh nhân. Khoảng 400 người đến từ 5 khu ổ chuột để được khám sức khỏe và nhận thuốc. Ngoài ra, hơn 800 trăm gia đình đã được đến viếng thăm và được giới thiệu sơ lược về việc tiêm chủng, sức khỏe và vệ sinh.
Redeemer Cares là một phản ứng đối phó lại cuộc khủng hoảng Covid, đặc biệt là trong đợt bùng phát lần thứ hai. Khi chúng ta nghĩ về tác động rộng lớn của cuộc khủng hoảng, chúng tôi hiểu rất rõ rằng dự án này chỉ là một giọt nước trong đại dương. Tuy nhiên, đó là nỗ lực khiêm tốn của chúng tôi để đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa nhằm tiếp cận những người bị thương trong thời đại chúng ta. Cha Edward, Bề trên Giám tỉnh cảm ơn tất cả các anh em trong tỉnh Dòng, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên và những người thiện tâm đã hỗ trợ dự án này từ các nguồn lực của họ bằng nhiều hình thức như thời gian, tài chính, lời cầu nguyện, v.v. Cảm ơn mọi người đã trở thành kênh chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại bị tổn thương trong những thời điểm COVID này. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả những nỗ lực của chúng ta trong việc mang sự yêu thương của Thiên Chúa đến những người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất.
Tỉnh Bangalore,
Theo Scalanews,
Duc Trung Vu, CSsR