Quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô đã quy tụ chúng ta như những huynh đệ’

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã dành những lời tri ân sâu sắc tới Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đồng thời gợi lại những tác động mạnh mẽ từ những lời nói và chứng tá đời sống của ngài tại diễn đàn quốc tế.

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc (Ảnh: Vatican News)

Trong sự kiện đặc biệt được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Ba, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã ca ngợi Đức Thánh Cha là “tiếng nói của hòa bình giữa một thế giới đầy dẫy chiến tranh”.

Chia sẻ với Vatican Radio, Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết sự hiện diện và tham dự sự kiện tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô được cảm nhận sâu sắc. Ngài giải thích rằng, sau khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời, tại tất cả các văn phòng của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu, cờ đã được hạ xuống phân nửa để treo cờ rủ như một cử chỉ tôn kính và liên đới với Tòa Thánh và toàn thể Giáo hội.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng buổi tưởng niệm có sự hiện diện đông đủ của các phái đoàn đại diện cho toàn thể các quốc gia thành viên, tất cả cùng đồng lòng bày tỏ niềm tiếc thương và kính phục.

“Họ đã bày tỏ lòng kính trọng đối với một nhân vật vĩ đại – Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – một vị Mục tử được yêu mến, như được nhấn mạnh trong nhiều bài phát biểu, bởi vì ngài là Giáo hoàng của mọi người, luôn gần gũi với từng người, không phân biệt bất cứ ai”, Đức Tổng Giám mục Caccia chia sẻ.

Một người cha đối với toàn nhân loại

Mọi người cảm nhận được rằng, Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết thêm, “họ đã mất đi một người – không chỉ là một người con của Giáo hội, của Tòa Thánh – mà còn là một người cha thân thuộc với tất cả mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa”.

Đức Tổng Giám mục Caccia cũng nhấn mạnh rằng lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về sự hiệp nhất và tình huynh đệ, được thể hiện cách đặc biệt trong Thông điệp Fratelli tutti, đã trở nên sống động và cụ thể trong chính khoảnh khắc này: “Tại Liên Hợp Quốc, chúng tôi cảm nhận được sự hiệp nhất rất mạnh mẽ – có một sự đồng thuận lớn lao về những lời nói và hành động của ngài”.

“Điều đó thật đáng kinh ngạc”, ngài kết luận, “Cũng giống như trong Thánh lễ an táng được cử hành tại Rôma – cả thế giới đã hiện diện nơi đây và được vòng tay của hàng cột Bernini ôm trọn; nhưng còn hơn thế, thế giới đã được vòng tay của Hội Thánh Công giáo ôm lấy, và chắc chắn cũng được chính Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, từ trời cao, bao bọc trong tình phụ tử”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết