Quan chức ngoại giao Vatican: ‘Lòng thương xót, tình huynh đệ là yếu tố quan trọng trong việc thực thi công lý’

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, chủ sự bài giảng cho Thánh lễ Đỏ hàng năm lần thứ 69 tại Nhà thờ Thánh Matthew ở Washington, D.C. vào ngày 3 tháng 10. / Tổng giáo phận Washington / YouTube)

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, giảng trong Thánh lễ Đỏ hàng năm lần thứ 69 tại Nhà thờ Thánh Mát-thêu ở Washington, D.C. vào ngày 3 tháng 10 (Ảnh: Tổng giáo phận Washington / YouTube)

Những người liên quan đến “trách nhiệm thiêng liêng của công lý, công vụ và công việc ngoại giao” phải thực thi công lý trên tinh thần nhân từ và tình huynh đệ, Quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hợp Quốc cho biết vào ngày 3 tháng 10 trong Thánh lễ Đỏ hàng năm lần thứ 69 tại Washington.

“Công lý mà không có tình huynh đệ thì lạnh lùng, mù quáng và tối giản. Mặt khác, công lý được truyền cảm hứng bởi tình huynh đệ, không bao giờ còn là việc áp dụng trừu tượng các chuẩn mực cho các tình huống; thay vào đó, nó được biến đổi thành một sự áp dụng luật pháp một cách lưu tâm đến những người mà chúng ta chú ý tới”, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, người giảng trong Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Mát-thêu Tông đồ, cho biết.

“Tình huynh đệ là điều làm cho công lý có thể được hoàn thiện bởi lòng thương xót dành cho tất cả những người có liên quan, bởi vì việc khôi phục công lý cuối cùng luôn là giải pháp giải quyết ‘cuộc tranh chấp trong gia đình’, vì tất cả chúng ta đều là thành viên của cùng một gia đình nhân loại”, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên hợp quốc, chia sẻ.

Thánh lễ Đỏ được bảo trợ bởi John Carroll Society, một nhóm nam nữ giáo dân trong Tổng Giáo phận Washington thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tham gia vào các hoạt động tôn giáo, trí thức, từ thiện bác ái và xã hội.

Theo truyền thống, Thánh lễ Đỏ được cử hành vào Chúa nhật trước ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 10, ngày mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới sau kỳ nghỉ hè.

Thánh lễ được cử hành để cầu xin phúc lành của Thiên Chúa trên những người chịu trách nhiệm thực thi công lý cũng như tất cả các quan chức công quyền.

Tên gọi này xuất phát từ màu sắc của lễ phục Phụng vụ của đoàn đồng tế và màu của lửa, biểu tượng của Chúa Thánh Thần.

Đức Hồng Y Wilton D. Gregory Địa phận Washington đã chủ tế Thánh Lễ được cử hành hôm 3 tháng 10. Đoàn đồng tế bao gồm Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ; Đức Giám mục Michael F. Burbidge Địa phận Arlington, Virginia; Đức Cha Paul S. Loverde nguyên Giám mục Địa phận Arlington; Đức Giám mục Phụ tá Joseph L. Coffey của Tổng Giáo phận cho các Dịch vụ Quân sự, Hoa Kỳ; và các Đức Giám mục Phụ tá Địa phận Washington Roy E. Campbell Jr. và Mario E. Dorsonville.

Đức Ông W. Ronald Jameson, Quản nhiệm Nhà thờ Thánh Mát-thêu, Đức Ông Peter Vaghi, tuyên úy của John Carroll Society, và một số Linh mục khác cũng đồng tế trong Thánh lễ.

Theo truyền thống, Thánh lễ có sự tham dự của các thẩm phán Tòa án Tối cao, các thành viên Nội các của tổng thống, các thành viên Quốc hội, các thành viên của các đoàn ngoại giao, các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp, các thẩm phán và luật sư và những người khác liên quan đến việc thực thi công lý.

Trong phát biểu khai mạc, Đức Ông Vaghi lưu ý rằng trong số những người hiện diện trong Thánh lễ có Chánh án John G. Roberts của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ; Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ Denis McDonough; John DeGioia, Chủ tịch Hội đồng Đại học Georgetown; John Garvey, Chủ tịch Đại học Công giáo Hoa Kỳ; và các trưởng khoa và sinh viên đến từ các trường luật trong khu vực.

Mọi người cầu nguyện trong Thánh lễ Đỏ hàng năm lần thứ 69 tại Nhà thờ Thánh Matthew Tông đồ ở Washington vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thánh lễ tìm kiếm các phước lành và sự hướng dẫn của Thiên Chúa đối với những người tham gia vào việc quản lý công lý. Theo truyền thống, nó được tổ chức vào Chủ nhật trước ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 10, ngày mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình. (Nhà cung cấp hình ảnh: Andrew Biraj / Catholic Standard qua CNS)

Mọi người cầu nguyện trong Thánh lễ Đỏ hàng năm lần thứ 69 tại Nhà thờ Thánh Mát-thêu Tông đồ ở Washington vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thánh lễ cầu xin phước lành và sự hướng dẫn của Thiên Chúa cho những người tham gia vào việc thực thi công lý. Theo truyền thống, Thánh lễ Đỏ được cử hành vào Chúa nhật trước ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 10, ngày mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình (Ảnh: Andrew Biraj / Catholic Standard qua CNS)

Theo quy định về an toàn COVID-19 của Đặc khu Columbia, tất cả mọi người tham dự Thánh lễ đều phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải ngồi giãn cách nhau trong khắp nhà thờ. Ngoài ra, buổi cử hành phụng vụ cũng đã được truyền trực tiếp qua Internet.

Đề cập đến bài đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, trong đó những người Pharisêu thách thức Chúa Giêsu bằng những câu hỏi về luật Môsê, Đức Tổng Giám mục Caccia nói trong bài giảng của mình: “Công lý đang bị lợi dụng như một cái cớ để thách thức và lên án – hoặc, chúng ta có thể nói, để làm điều bất công”.

“Ngày nay, giống như vào thời Chúa Giêsu, có nguy cơ của việc lợi dụng thay vì thực thi công lý”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói.

“Có một biểu tượng, một lý do, một logic được xây dựng trong chúng ta và dựa trên tất cả thực tế vốn dựa trên nền tảng công lý”, Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý, và đồng thời cũng cảnh báo rằng “nếu chúng ta không đặt mình trước Thiên Chúa… chúng ta sẽ có nguy cơ ‘lợi dụng’ thậm chí ngay cả Thiên Chúa vì những mục đích riêng của chúng ta thay vì phụng sự Ngài”.

Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết rằng Chúa Giêsu đã tìm cách dẫn dắt những người Pha-ri-sêu khỏi “sự cứng lòng của họ” và thay vào đó “đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa với sự cởi mở để nhận thức được kế hoạch của Thiên Chúa”.

“Những ai đón nhận Thiên Chúa và đến gần Người, hãy đến gần công lý của Người”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói. “Nếu không có thái độ khiêm tốn này, chúng ta có nguy cơ lặp lại những gì các tín hữu Rôma xưa kia đã bày tỏ. … Thậm chí lề luật, họ khẳng định, có thể dẫn đến sự bất công khi không được sự đồng hành bởi một trái tim công bình”.

Lưu ý rằng Thánh lễ hàng năm được cử hành chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm 1 năm công bố Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Caccia khuyến khích các nhà lập pháp “không chỉ đến gần những người cần được giúp đỡ, mà còn có trách nhiệm đối với họ như anh chị em với nhau”.

Khi trích dẫn Thông điệp – trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết, “Mỗi ngày chúng ta phải quyết định xem mình có là người Samaritanô nhân hậu hay chỉ là những người ngoài cuộc thờ ơ” – Đức Tổng Giám mục Caccia nhắn nhủ với những người trong nghề luật rằng “mỗi ngày, chúng ta xác định xem chúng ta có hổ thẹn khi đối người khác như anh chị em hay không”.

Lưu ý rằng mọi người đang trong “hành trình của chân lý và liên tục hoán cải”, Đức Tổng Giám mục Caccia kêu gọi cộng đoàn hiện diện ghi nhớ rằng “mỗi khi chúng ta đối xử người khác như những đồ vật mà chúng ta có thể ‘nắm lấy’ và lợi dụng cho mục đích của mình, chúng ta sẽ đánh mất họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đón nhận họ như một món quà, chúng ta có thể bắt đầu một mối tương quan có thể kéo dài suốt đời”.

“Đây chính là mối tương quan mà Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, “và chúng ta được kêu gọi để đón nhận sự mặc khải này với lòng biết ơn và để nó thấm nhuần toàn bộ đời sống của chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục Caccia cầu nguyện để Chúa Thánh Thần “sẽ ngự xuống trên mỗi chúng ta và tất cả những người tham gia vào việc thực thi các trách nhiệm thiêng liêng của công lý, công vụ và công việc ngoại giao”, và đồng thời cầu xin Thiên Chúa “ban cho ân sủng để có thể phát triển trong công lý với tư cách là con cái yêu dấu của Ngài”.

Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết Thánh lễ Đỏ “là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng công lý phải liên quan đến điều gì đó thiêng liêng và những người thực thi quyền quản lý phải phục vụ cho một điều gì đó lớn hơn và vĩ đại hơn chính nó”.

Vào đầu Thánh lễ, người giữ quân kỳ của Tổ chức Hiệp sĩ Columbus diễu hành trên lối đi mang theo quốc kỳ Hoa Kỳ và Vatican. Sau phần trình diễn sắc màu, mọi người hiện diện đã cùng nhau hát Quốc ca.

Trong Thánh lễ, mọi người cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho những người phục vụ công chúng trong các văn phòng liên bang, tiểu bang và địa phương; cho những người nhiễm COVID-19 và các thách thức khác về y tế; và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết