Quan chức hàng đầu của Vatican gọi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là cuộc chiến "phi lý" và "vô nghĩa"

Người dân biểu tình phản đối chiến tranh ở Ukraine tại Piazza della Signoria ở Florence, Ý, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Người dân biểu tình phản đối chiến tranh ở Ukraine tại Piazza della Signoria ở Florence, Ý, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

RÔMA – Đức Hồng y Leonardo Sandri người Argentina, người đứng đầu văn phòng của Vatican về các Giáo hội phương Đông, đã gọi hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine là một “cuộc xâm lược phi lý” và “một cuộc chiến tranh vô nghĩa”.

Đức Hồng y Sandri cũng đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Ukraine ở Hy Lạp, và đồng thời cho biết rằng ngài có thể “cảm nhận được những giọt nước mắt” của người dân Ukraine, những người “đang chạy trốn, đang phải hứng chịu các vụ đánh bom, chịu đựng sự chia cắt và mang trong mình nỗi đau không thể kể xiết của những người mẹ, những người cha, những người lính, những người con” bị buộc phải rời bỏ đất nước.

Chứng kiến nỗi đau và sự tàn phá, Đức Hồng y Sandri nói, “vũ khí duy nhất của chúng ta là cầu nguyện” khi đối mặt với “quá nhiều sự hổ thẹn cho nhân loại như vậy”.

Những lời chia sẻ của Đức Hồng y Sandri được đưa ra khi ngài chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine tại Nhà thờ kính các Thánh Sergius và Bacchus của người Ukraine ở Rôma.

Đối mặt với cuộc chiến này, Đức Hồng y Sandri nói, “chúng ta không có tiếng nói, chúng ta không có tên lửa, chúng ta không có sung đạn, chúng ta không có xe tăng, chúng ta không có lực lượng vũ trang để áp đặt bằng bất cứ giá nào”. Thay vào đó, “chúng ta có sức mạnh của sự khiêm nhường của những người nhận được sự khinh miệt của người đời và quyền lực trần gian”.

Đức Hồng y Sandri cũng nhắn nhủ với cộng đoàn hiện diện rằng “quả thực, Đức Mẹ luôn cầu bầu để mang lại hòa bình và chấm dứt việc lạm dụng quyền lực cũng như sự đau khổ không thể kể xiết này đối với người dân Ukraine”.

Mọi suy nghĩ của Đức Hồng y Sandri cũng hướng đến “nhiều người trong số anh chị em phải đón nhận những người thân, bạn bè đang chạy trốn khỏi cuộc chiến vô nghĩa, không thể giải thích, không thể tưởng tượng và hết sức phi lý này”.

Đức Hồng y Sandri cũng bày tỏ sự gần gũi của mình với nhiều người, mặt khác, có những người thân chưa kịp lánh nạn: “Giáo hội Công giáo cùng chịu đau khổ với anh chị em và mở ra cho anh chị em vòng tay khiêm nhường của tình huynh đệ, chia sẻ nỗi đau và cầu nguyện cho anh chị em”.

Theo lời đề nghị của Đức Thánh Cha Phanxicô, Thứ Tư Lễ Tro năm nay được thiết lập là một ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Trong bài giảng chuẩn bị cho dịp này, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng “cầu nguyện, bác ái và chay tịnh” chính là những “vũ khí” có thể thay đổi lịch sử và đặc biệt cần thiết đối với thời đại ngày nay.

Các Giám mục Ý sát cánh cùng với Ukraine

Một số Giám mục Công giáo theo nghi thức Latinh ở Ý đã đi bộ đến các Giáo xứ địa phương của Ukraine để cử hành Thứ Tư Lễ Tro trong một hành động nhằm thể hiện tinh thần liên đới.

Trong số đó có Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ý và là Tổng Giám mục Địa phận Perugia: “Cuộc chiến chống lại một dân tộc không có khả năng tự vệ bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, những người lớn tuổi, những người đau yếu bệnh tật – cũng như tất cả các dân tộc trên địa cầu – là sự bất công lớn nhất có thể gây ra”.

Theo SIR, hãng thông tấn của các Giám mục Ý, Đức Hồng y Bassetti cho biết các tín hữu Công giáo sát cánh trong tinh thần liên đới với tất cả những người dân Ukraine đang đau khổ, và “thật không may, chiến tranh không tha cho ai cả; đó là điều phi lý và quái dị nhất mà người ta có thể tưởng tượng”.

“Một mặt là sự hung hãn dữ dội của quân đội Nga và mặt khác là sự phản ứng liều lĩnh và can đảm của người dân Ukraine”, Đức Hồng y Bassetti nói. “Mọi người sẵn sàng chết để bảo vệ những thứ quý giá nhất đối với họ: cuộc sống của những người thân yêu và gia đình của họ”.

“Chúng tôi đồng hành với các nạn nhân của Ukraine, và có vẻ như những kẻ muốn tiêu diệt Ukraine cũng muốn tiêu diệt tất cả chúng tôi, người Ý và người châu Âu”, Đức Hồng y Bassetti nói. “Tôi muốn tuyên bố một cách mạnh mẽ, với tư cách là Tổng Giám mục của thành phố này, Ukraine vào thời điểm này cũng là mảnh đất của tôi, đó cũng là quê hương của tôi mà tôi không thể từ bỏ. Chúng tôi, với tư cách là Giáo hội và là những người Kitô hữu, đang sát cánh cùng với những người ở lại tạo dựng hòa bình và không cam chịu trước sự kinh hoàng của chiến tranh”.

Gọi Đức Thánh Cha Phanxicô là “tiếng nói khiêm tốn nhất tồn tại trong Giáo hội và đồng thời cũng là người có tiếng nói mạnh mẽ nhất”, Đức Hồng y Bassetti chỉ ra rằng ngài đã hết lần này đến lần khác lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ hòa bình ở Ukraine.

Cuộc thi đua marathon cầu nguyện từ những hầm tránh bom

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, một cuộc thi đua marathon cầu nguyện kéo dài 7 tiếng đồng hồ đã được tổ chức tại bảy thành phố ở Ukraine. Mọi người cũng tạm dừng và cầu nguyện trong các Tu viện và nhà thờ và tham dự trực tuyến bất cứ nơi nào, bao gồm các hầm tránh bom, các trại tập trung và các trung tâm tiếp nhận dọc theo các lối thoát hiểm vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Sáng kiến – do Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine tổ chức – diễn ra trực tuyến và có khẩu hiệu: “Ukraine dưới sự chở che hộ phù của Mẹ Thiên Chúa”. Chuỗi các buổi cầu nguyện đã kết nối đất nước từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây, bao gồm Kharkiv, Odessa, Hrushiv, Zarvanytsia, Goshiv, Univ và Kyiv.

“Đối với tất cả chúng tôi, đây quả là một ngày đặc biệt, bởi vì chúng tôi hiểu rằng trong bi kịch của chúng tôi, chúng tôi không hề đơn độc”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk chia sẻ khi mở đầu chương trình phát sóng trực tiếp trong một thông điệp video.

Chiến tranh và bom đạn vẫn tiếp diễn, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Kherson và các thành phố bị bao vây khác của Ukraine, nơi “hiện đang thiếu thốn lương thực, thuốc men và người dân địa phương cần được giải cứu”.

“Lạy Chúa, xin hãy đón nhận việc chay tịnh và những lời cầu nguyện của chúng con”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Lạy Chúa, xin hiệp nhất tất cả chúng con, để sự sống chiến thắng sự chết và lời cầu nguyện chung của toàn thế giới có thể mang lại hòa bình cho Ukraine”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết