
Một cuộc tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô đặc biệt tại tư gia trong bối cảnh đại dịch.
Kitô giáo – do sử dụng hình ảnh Thập giá – thường được trình bày như một sự sùng bái sự chết chóc.
Nhiều Kitô hữu đã hợp tác trong việc này bằng cách trình bày đời sống của người môn đệ như một điều gì đó u ám, điều này đã thúc đẩy nhận xét châm biếm từ triết gia Nietzsche: “Các Kitô hữu không được cứu độ!”.
Đây là sự khác biệt lớn giữa những gì phụng vụ của Thứ Sáu Tuần Thánh muốn chúng ta một lần nữa trải nghiệm .
Kitô giáo là tôn giáo của sự chiến thắng đối với đau khổ, tội lỗi và cái chết. Đây chính là lý do tại sao chúng ta gọi hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh.
Các trình thuật Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô (15, 33-41) và Luca trình bày Cuộc Khổ Nạn như đang diễn ra trong bóng tối (vang vọng những lời của Tiên tri A-mốt 8, 9: ‘Ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa, và khiến cho mặt đất tối sầm giữa lúc ngày đang sáng’).
Nhưng Thánh Gioan – mà trình thuật Tin Mừng luôn được đọc trong phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh – trình bày các sự kiện như đang diễn ra dưới ánh sáng ban ngày.
Thánh Gioan miêu tả Mầu nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu như một sự mặc khải, một điều gì đó đã bị che giấu giờ đây đã được làm sáng tỏ ‘để chúng ta có thể tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa và thông qua sự tin tưởng phó thác chúng ta có thể có sự sống nhờ Danh của Người’ (Ga 20, 31).
Nhưng nếu chúng ta xem Chúa Giêsu như là người đã chiến thắng sự chết, điều đó không cho phép chúng ta bỏ qua những đau khổ thực sự xung quanh chúng ta. Thay vào đó, nó thúc giục chúng ta cầu nguyện để những tác động của chiến thắng đó sẽ được cảm nhận ngày một hơn.
Vì vậy, chúng ta chuyển từ việc tưởng nhớ cái chết của Chúa Giêsu trong Bài Thương Khó sang Lời cầu nguyện tín hữu hàng năm.
Điểm khởi sự: Cuộc Nhổ Nạn của Chúa Giêsu
Mở Kinh Thánh và đọc trình thuật Tin Mừng của Thánh Gioan về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu (Ga 18, 1 – 19, 42), ngay cả khi bạn ở một mình. Những bản văn này được soạn để được lắng nghe hơn là đọc thì thầm.
Nếu bạn có nhiều thời gian hơn
Việc lắng nghe Kinh Thánh dường như có vẻ khó hơn. Vì vậy, trình thuật Tin Mừng về Cuộc Khổ Nạn có lẽ đã quá đủ.
Nhưng nếu bạn có nhiều thời gian hơn, có một trong những Bài Thánh thi tuyệt vời về Người Tôi trung đau khổ từ sách Tiên tri Isaia (Is 52,13 – 53,12) mà chúng ta thường đọc trong phụng vụ hôm nay.
Dâng lời nguyện cho những người đang đau khổ
Các môn đệ không chỉ cầu nguyện cho nhau, mà họ còn tìm cách trình bày những nhu cầu của nhân loại đau khổ trước Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Dưới đây là một loạt những lời cầu nguyện đặc biệt trong bối cảnh đại dịch coronavirus năm nay.
Một khối lượng khổng lồ những sự đau khổ đang đè nặng lên mọi tâm trí.
Sự đau khổ của những người chen chúc trong các bệnh viện đang phải vật lộn với từng hơi thở của họ, sự đau khổ của những người không được phép vào, sự đau khổ của những người đã mất đi người thân yêu của mình mà không được phép chạm vào hoặc hít thở bầu không khí nơi những người thân hoặc bạn bè đang hấp hối của họ.
Sự đau khổ và lo lắng của những người làm việc trong các bệnh viện, hoặc chỉ trong các cửa hàng hoặc trong lĩnh vực giao thông vận tải, hoặc những người đóng chặt cửa trong sự cô đơn hoặc một số tình huống không hạnh phúc trong gia đình.
Sự đau khổ của các tù nhân, và của các nhân viên nhà tù.
Sự đau khổ của tình trạng đột ngột thất nghiệp ồ ạt.
Sự đau khổ của những người vô gia cư, trên các đường phố của các thành phố giàu có hàng đâu trên thế giới ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản, và trên những người đang đói khát không có miếng ăn trên các con con đường ở các nước đang phát triển.
Sự đau khổ của những người bị xúc phạm, bị làm cho thất vọng và bị lừa dối bởi các chính phủ vô trách nhiệm.
Cả thế giới đang nằm trải dài trên chiếc giường của sự đau đớn.
Chúng con xin dâng lên Cha sự đau khổ đang ngày một gia tăng này, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Sau đó, đọc kinh Lạy Chay và kết thúc với Dấu Thánh Giá.
Lm. Thomas O’Loughlin
** Thomas O’Loughlin là một Linh mục Công giáo thuộc Giáo phận Arundel và Brighton và là Giáo sư thần học lịch sử tại Đại học Nottingham (Anh). Cuốn sách mới nhất của ngài là: “Cùng đồng bàn và nên một: Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô với các nhà thần học” (Nxb. Phụng vụ, năm 2019).
Minh Tuệ (theo La Croix)