Bạo lực tiếp tục gia tăng, thiếu cơ hội việc làm và nhu cầu cấp thiết cần phải cải thiện vấn đề giáo dục, chìa khóa cho bất kỳ thay đổi nào, đại diện cho những thách thức chính mà Giáo hội Mexico hiện đang phải đối mặt.

Đức Cha Franco Coppola, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico, trong một cuộc phỏng vấn với Fides đã nhấn mạnh một số vấn đề cần được xem xét để có thể đối mặt với chúng trong bối cảnh Mexico. “Trước hết, phụ nữ và vai trò của họ, thường bị bị ra bên lề, trong Giáo hội. Thánh Gioan Phaolô II, trong Tông Thư ‘Mulieris Dignitatem’, đã nhấn mạnh rằng cần phải nhận thức vai trò đích thực của sự phục vụ của phụ nữ trong Giáo hội, mà không nhầm lẫn nó với sự nô lệ”.
“Những người trẻ – Đức Cha Franco Coppola tiếp tục – là một vấn đề quan trọng khác. Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối bận tâm của mình đối với tương lai của họ, vốn thường thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa. Những người trẻ tuổi của chúng ta cảm thấy bị lu mờ và ít được thế giới người lớn lưu tâm đến và điều này khiến họ không có sự tin tưởng vào tương lai. Tỷ lệ tự tử được ghi nhận trong những năm gần đây hoặc việc lạm dụng ma túy là những chỉ số rõ ràng. Điều cấp bách hơn bao giờ hết đó chính là tạo ra nhiều không gian hơn cho những người trẻ tuổi nơi mà họ có thể tự thể hiện bản thân hầu cảm thấy là một phần của một cộng đồng cần đến sự hiện diện của họ”.
“Điểm mấu chốt thứ ba đó chính là người nghèo, Sứ Thần Tòa Thánh tiếp tục. Có một sự thờ ơ và dửng dưng về phía xã hội đối với người nghèo. Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta làm cho họ cảm nhận được tình yêu thương vốn phá vỡ sự cô độc, nhưng trên hết, Ngài mời gọi chúng ta đừng nhắm mắt làm ngơ trước những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người bị áp bức, khốn khổ, những người không có học thức và thiếu công ăn việc làm”.
Trong số những thách thức khác mà Giáo hội Mexico hiện đang phải đối mặt, Đức Cha Coppola đã nhấn mạnh việc đào tạo trong các chủng viện, việc đào tạo hàng giáo sĩ, vấn đề cải cách mục vụ giới trẻ về việc nhận định ơn gọi và cải cách việc giảng dạy Giáo lý.
“Các Chủng viện cần có những nhà định hướng phù hợp, những nhà cố vấn thực sự, những người đồng hành, những gương mẫu và những người hướng dẫn, vốn hình thành nên tâm hồn của những người khao khát truyền giáo để có thể trở nên những chứng nhân cho sự phục sinh của Chúa Giêsu”, Sứ Thần Tòa Thánh giải thích. “Việc đào tạo phải được định hướng theo sự phát triển cá nhân và khiến mọi người nhận thức được rằng họ được mời gọi để chăm sóc, phục vụ và thánh hóa Dân Chúa. Các linh mục ngày nay phải sẵn sàng trả lời trước mọi vấn đề trong cuộc sống”.
“Yêu cầu của Đức Thánh Cha đó chính là xóa bỏ chủ nghĩa giáo sĩ trong Giáo hội. Giáo dân cần phải được coi như là những cộng tác viên tham gia vào quá trình đưa ra những quyết định để xây dựng Giáo hội trong nước. Liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa giáo sĩ đó chính là ‘công đồng tính’ vốn kêu gọi việc cùng bước đi bên nhau (giáo dân, linh mục và giám mục), kêu gọi sự tham vấn và lắng nghe đối với toàn thể Dân Thiên Chúa, suy ngẫm về nó trong sự bình đẳng và thống nhất, trong sự hiệp thông, cộng tác và đồng trách nhiệm trong tất cả mọi bối cảnh của Giáo hội”, Đức Cha Franco Coppola giải thích.
Liên quan đến vấn đề mục vụ giới trẻ, Sứ Thần Tòa Thánh cho biết thêm rằng “người trẻ cần phải được đồng hành để khám phá ơn gọi của mình đối với cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, trong tình yêu vợ chồng hoặc trong đời sống thánh hiến và trong công việc phục vụ nhân loại”. Và Ngài kết luận bằng cách nói rằng “Giáo lý phải được dựa theo kinh nghiệm, nó phải là một sự đồng hành thực sự trong cảm nghiệm về Thiên Chúa, chứ không phải là một kiểu Giáo lý học đường nơi mà người ta chỉ nhận được một sự truyền dạy hoặc dạy một kiến thức”.
Minh Tuệ (theo Fides)